Hạ viện Ba Lan đã thông qua một nghị quyết vào ngày 11/7 để tưởng niệm gần 100.000 nạn nhân Ba Lan ở Volyn và Đông Galicia trong cuộc thảm sát do nhóm Stepan Bandera của Ukraine gây ra, nhân tròn 80 năm sự kiện này. Trong đó nêu rõ rằng hòa giải Ba Lan – Ukraine phải bao gồm việc Ukraine “thừa nhận tội lỗi và tưởng niệm các nạn nhân,” theo Pravda Ukraine đưa tin. Sự kiện bao gồm một chuỗi các cuộc thảm sát được thực hiện bởi OUN (Tổ chức Yêu nước Ukraine) cùng quân đội của nó UPA (Quân Kháng chiến Ukraine) vào những năm thập kỷ 1940. Ba Lan lấy ngày “Chủ Nhật đẫm máu” 11/7/1943 —khi 99 ngôi làng bị tàn sát— làm ngày kỷ niệm hàng năm. Khúc mắc khó giải của sự kiện có lịch sử gần 1 thế kỷ này là vì chính quyền Kyiv coi Stepan Bandera là anh hùng dân tộc, trong khi Ba Lan và thế giới coi ông ta là thế lực phát xít.

Cuộc bỏ phiếu đã được thông qua bởi tất cả các nghị viên tham dự, 440 người. Trong nghị quyết nhắc lại sự kiện, “Ngày Chủ Nhật đẫm máu đã diễn ra, đỉnh điểm của thảm sát”. Lưu ý rằng Phía Ukraine gọi đó là cuộc xung đột giữa 2 phe Ukraine và Ba Lan, trong khi phía Ba Lan và thế giới gọi đó là thảm sát có tính diệt chủng.

Nghị quyết nhấn mạnh rằng “vào ngày hôm đó, các đơn vị Ukraine của OUN và quân UPA, thường được hỗ trợ bởi thường dân Ukraine, đã tấn công 99 ngôi làng có người Ba Lan sinh sống ở Volyn Voivodeship trước đây, và giết chết một lượng đáng kể một phần dân số của họ.”

Nghị quyết cũng nhắc lại rằng kể từ năm 2016, ngày 11/7 đã được đánh dấu là Ngày Quốc gia tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng, trong đó “hơn 100.000 người Ba Lan đã bị giết, thường là theo cách rất tàn bạo.”

“Quốc hội Sejm của Cộng hòa Ba Lan muốn tôn vinh và tưởng nhớ tất cả các nạn nhân của thảm sát Volyn. Những đại diện của quốc gia Ukraine nào đã mạo hiểm mạng sống của mình để phản đối tội ác mà đồng bào của họ gây ra lúc bấy giờ thì cũng xứng đáng được ghi nhận đặc biệt.”

  • Hàng ngàn người Ba Lan tuần hành qua các phố chính trong cuộc biểu tình lớn với chủ đề “Shame on Ukraine” (Ukraine đáng hổ thẹn) nhân ngày thảm sát 11/7, nhắc nhở về cả trăm ngàn nạn nhân Ba Lan do cái mà Ukraine gọi là “anh hùng dân tộc” Stepan Bandera gây ra:

  • Hôm 28/6, nhân một sự kiện tháng của đồng tính chuyển giới, ca sỹ Ukraine hát một bài hát có đoạn “Bandera là cha của chúng ta! Ukraine là mẹ của chúng ta!”:

Thời gian qua, Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất chính quyền Kyiv trong sự nghiệp chống Nga, và tổng thống cả 2 nước đều có các hoạt động nhằm xoa dịu vấn đề này. Nhưng có một khúc mắc khó giải là chính quyền Kyiv vẫn coi Stepan Bandera là anh hùng dân tộc. Đây là sự khác biệt về nhận thức.

Thế giới coi nhân vật này là phát xít, khi ông ta đã đưa tổ chức của mình gia nhập trận doanh của phát xít Đức khi phát xít Đức tấn công vào nơi đây, và sau đó tiến hành các cuộc thảm sát theo hệ tư tưởng phát xít.

Nghị quyết nhấn mạnh rằng: “Sự hòa giải giữa Ba Lan và Ukraine, được xây dựng trong nhiều năm bởi đại diện của cả hai quốc gia, cũng phải bao gồm việc thừa nhận tội lỗi và tưởng niệm các nạn nhân của Thế chiến II.”

Nhật Tân