Hôm thứ Sáu (1/3), một số người Palestine bị thương trong thảm họa giao hàng viện trợ ở Gaza cáo buộc lực lượng Israel đã bắn họ khi họ đang vội vã đi lấy thức ăn cho gia đình, đồng thời mô tả về sự hỗn loạn và khung cảnh khủng bố này.

Cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành thống kê có 115 người đã thiệt mạng trong vụ việc hôm thứ Năm (29/2), khẳng định nguyên nhân do hỏa lực của Israel và gọi đây là một vụ thảm sát.

Israel đã phản bác những con số trên và nói rằng hầu hết nạn nhân đều bị giẫm đạp hoặc cán qua.

Tuy nhiên, một quan chức Israel cũng cho biết các binh sĩ đã nổ súng cảnh cáo lên trời rồi bắn vào những người bị coi là mối đe dọa và không chịu di chuyển.

Vụ việc làm nổi bật sự sụp đổ của quy trình phân phối viện trợ có trật tự tại các khu vực bị lực lượng Israel chiếm đóng ở Gaza. Những khu vực này không có chính quyền tại chỗ và cơ quan chính của Liên Hợp Quốc UNRWA đã vướng vào một cuộc điều tra về các mối liên hệ bị cáo buộc với Hamas.

Bốn nhân chứng phát biểu tại Bệnh viện Al-Shifa ở Thành phố Gaza trong một đoạn video do tờ Reuters thu được rằng họ đã bị lực lượng Israel bắn vào, một số mô tả vụ việc có sự tham gia của xe tăng và máy bay không người lái có vũ trang.

Một người tên Mahmoud Ahmad cho hay ông bắt đầu đợi từ tối thứ Tư (28/2), khi đoàn xe sẽ đến vào sáng thứ Năm (29/2). Ông Ahmad nói rằng cơn đói buộc ông phải mạo hiểm đi đến tuyến đường giao hàng với hy vọng có được bột mì cho con mình.

Khi các xe tải viện trợ đi vào phía bắc Gaza, ông ấy đã tiến về phía họ tuy nhiên theo lời ông, một chiếc xe tăng và một chiếc máy bay không người lái “quadcopter” bắt đầu khai hỏa. Ông nói: “Tôi bị thương ở lưng. Tôi chảy máu suốt một giờ đồng hồ cho đến khi một người thân của tôi tới và đưa tôi đến bệnh viện.”

“Khi viện trợ đến, xe tăng và máy bay trực thăng bắt đầu bắn vào những người tụ tập, những người đi lấy thức ăn cho mình và con cái họ. Chúng bắt đầu bắn vào họ”, theo lời ông Ahmad.

Một người khác tên Jihad Mohammed kể lại rằng ông đang đợi ở vòng xoay Nabulsi trên đường bờ biển Al-Rashid, tuyến đường vận chuyển chính vào bắc Gaza từ phía nam.

“Chúng tôi đi và đợi những chiếc xe tải, rồi có những đợt nổ súng vào tất cả mọi người và tôi đã bị thương thương”, ông Mohammed nói.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng lực lượng Israel đã cố tình bắn vào họ hay không, ông Mohammed trả lời: “Đúng, đúng vậy. Họ dùng xe tăng, binh lính, máy bay … tất cả đều bắn về phía chúng tôi.”

Người thứ ba tên Sami Mohammed đang ở đường Al-Rashid cùng con trai chờ đoàn xe viện trợ đến. Ông kể lại: “Con trai tôi chạy đến bãi biển và họ bắn nó 2 phát… một phát sượt qua đầu và phát còn lại trúng ngực.”

Con trai ông đang nằm trên giường bệnh với ngực và cánh tay được băng bó, cùng một vết cắt trên mặt.

Người cuối cùng tên Abdallah Juha cho hay ông đã cố gắng lấy một bao bột mì cho bố mẹ mình. “Chúng tôi rất đói. Chúng tôi không có thức ăn hay bất cứ thứ gì. Họ bắn vào chúng tôi… họ bóp chết chúng tôi”, ông Juha kể rằng rằng hỏa lực xuất phát từ những chiếc xe tăng.

“Đứa con nhỏ của tôi khóc vì nó muốn được ăn. Tôi phải lấy đồ ăn cho nó ở đâu đây?”, ông Juha than thở.

Cơ quan nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc cho biết một đội ngũ nhân viên của tổ chức này đã đến thăm Bệnh viện Al-Shifa tại Thành phố Gaza hôm thứ Sáu (1/3) để cung cấp vật tư y tế và gặp gỡ những người bị thương trong vụ việc.

“Vào thời điểm đoàn đến thăm, bệnh viện cũng đã tiếp nhận thi thể của hơn 70 người thiệt mạng”, theo cơ quan OCHA.

Hôm thứ Năm (29/2), một quan chức Israel nói rằng đã có 2 sự cố xảy ra cách nhau hàng trăm mét. Trong vụ đầu tiên, có hàng chục người thiệt mạng hoặc bị thương khi cố gắng nhận sự trợ giúp từ các xe tải cũng như bị giẫm đạp hoặc cán qua.

Sự cố thứ hai xảy ra sau đó khi các xe tải rời đi. Theo quan chức này, một số người trong đám đông đã tiếp cận những người lính cảm vốn đang cảm thấy bị đe dọa và nổ súng, giết chết số lượng người chưa xác định trong một “phản ứng hạn chế”. Ông bác bỏ số lượng thương vong do chính quyền Gaza thông báo, tuy nhiên bản thân ông cũng không đưa ra con số nào.

Trong cuộc họp báo sau đó vào thứ Năm (29/2), phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cũng nói rằng hàng chục người đã bị giẫm chết hoặc bị thương trong cuộc tranh giành đồ viện trợ từ xe tải.

Theo ông Hagari, xe tăng hộ tống các xe tải sau đó đã bắn cảnh cáo để giải tán đám đông và rút lui khi tình hình bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Ông nói: “Không có cuộc tấn công nào của IDF được tiến hành nhằm vào đoàn xe viện trợ”.