Ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden không ít lần vướng vào lỗi lỡ lời, sự đãng trí, gây ‘tấu hài’ cho công chúng. Nhiều người cũng đặt nghi vấn rằng liệu với tình trạng như vậy, ông có phù hợp để làm Tổng thống Mỹ hay không.

Không tìm thấy danh sách, Biden lúng túng ‘tấu hài’ cho công chúng

joe biden shutterstock 504861775 image
Ông Joe Biden, ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 (Ảnh: Evan El-Amin / Shutterstock)

Một số kênh truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, ngày 9/9, khi ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Biden có bài phát biểu tại Michigan, ông nói rằng nếu vào Nhà Trắng, ông sẽ là “tổng thống tốt nhất và đoàn kết nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.”

Biden muốn cảm ơn tất cả những người lính đã hy sinh trong các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, ông nói rằng luôn mang theo một tờ giấy ghi số thương vong ở các thời điểm. Nhưng rồi ông đột nhiên lúng túng khi không tìm thấy danh sách. “Này, cái tôi mang theo … không tìm được … Tôi đưa cho nhân viên, có ai xung quanh không? … Nhân viên của tôi đâu rồi?”

Ông Biden không ít lần “trượt lưỡi”

Không chỉ dừng lại ở đó, ngay trong bài phát biểu hôm 9/9, ông Biden lại thêm một lần “trượt lưỡi” khi tuyên bố, hơn 6000 lính Mỹ đã tử vong vì viêm phổi Vũ Hán. Trên thực tế  tính đến 9/9, con số đúng chỉ là 7 người.

Sau sự cố, nhóm vận động của ông Biden đã cố gắng “gạn đục” bằng cách giải thích, ông đã vô tình gộp các ca nhiễm và ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán tại bang Michigan, nhầm lẫn thành số liệu của quân đội Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng đã nhanh chóng đăng bình luận trên Twitter: “Joe Biden đang rất bối rối. Các bạn, trạng thái tinh thần của ông ấy không tốt. #BarelyThereBiden”.

Trước đó, Biden đã bị chỉ trích vì trích dẫn số liệu thống kê khó hiểu. Vào tháng Sáu năm nay, trong một chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ ở Pennsylvania, ông Biden đã dẫn sai số liệu và tuyên bố 120 triệu người ở Hoa Kỳ đã chết vì virus trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Vào thời điểm đó, Biden nói, “Mọi người không có việc làm, họ không biết đi đâu và họ không biết phải làm gì (để đối phó với dịch bệnh). Hiện chúng ta có hơn 120 triệu người đã chết vì COVID-19”.

Trên thực tế thì, tính đến ngày 9/9, Mỹ chính thức ghi nhận hơn 190.000 ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán, là quốc gia có số ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán lớn nhất thế giới (ngoại trừ những quốc gia báo cáo không đúng sự thật, nếu có).

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, ông Biden đã nhiều lần “lỡ lời” trong các bài phát biểu của mình. Cư dân mạng Steve Guest đã đăng Twitter, trong chiến dịch tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ vào hồi tháng Hai, ông Biden cũng đã từng nói rằng 150 triệu người Mỹ chết vì bạo lực súng đạn.

Biden “tước công” phát minh bóng đèn điện của Edison

Ngày 3/9 giờ địa phương Hoa Kỳ, trong chuyến thăm đến Kenosha, Wisconsin, ông Biden tuyên bố, bóng đèn điện không phải là phát minh của Thomas Edison, cha đẻ bóng đèn là một người da đen khác.

Biden bình luận: “Tại sao trong lớp học lịch sử lại không dạy lịch sử? Thực tế, người da đen đã phát minh ra đèn điện chứ không phải người da trắng Edison”.

Edison được biết đến là người đầu tiên phát minh ra đèn điện và dây tóc bóng đèn có tuổi thọ 1.200 giờ sử dụng. Hồ sơ của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ ghi nhận, Edison đã được cấp bằng sáng chế cho bóng đèn sợi đốt vào năm 1879 và 1880. Người da đen mà ông Biden nhắc đến có thể là Lewis Howard Latimer. Theo tiểu sử của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sau khi phát minh của Edison được đăng ký 1 năm, vào năm 1881, người da đen này đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho một phiên bản cải tiến của bóng đèn sợi đốt, có thể có tuổi thọ cao hơn so với phiên bản của Edison.

Latimer từng làm việc tại công ty đối thủ của Edison. Theo tiểu sử Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)  Latimer là con của một cựu nô lệ và là một cựu chiến binh của Hải quân Liên minh, ông là thành viên của Đại lộ Danh vọng các nhà phát minh quốc gia (National Inventors Hall of Fame). MIT gọi ông là thành viên da đen duy nhất của nhóm nghiên cứu “Những người tiên phong của Edison” và đã làm việc với Edison từ năm 1884.

Nhưng ông không phải là nhà phát minh ra bóng đèn điện.

 

Biden bất ngờ ngủ gật trong khi phát sóng trực tiếp?

Đầu tháng Năm, trong buổi truyền hình trực tiếp chung của bà Clinton và ông Biden, trong khi bà Clinton tuyên bố sẽ ủng hộ ông Biden làm tổng thống thì ông không hề đáp lại. Trong video, Biden cúi đầu xuống như đang ngủ, còn có tiếng ngáy, người dẫn chương trình liên tục gọi: “dậy đi! Dậy đi!”

Trước đây, ông Biden từng có biệt danh là Joe ‘ngủ gật’ hay Joe ‘ngái ngủ’ (Sleepy Joe). Mặc dù sau đó, một số kênh truyền thông cho rằng đoạn video Biden ngủ gật là tổng hợp, nhưng đối với các trạng thái của ông Biden, nhiều người không khỏi lo lắng về việc liệu ông có thực sự phù hợp với vị trí tổng thống?!

Mộc Lan (t/h)

Xem thêm:

MỜI NGHE PODCAST: “Chuyên gia cảnh báo ĐCSTQ đang ‘cơ cấu quân đội để giết người Mỹ'”