Một quan chức kỳ cựu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từ chức vì điều mà ông mô tả là “sự thất bại về trí tuệ” của chính quyền Biden khi gửi thêm vũ khí và đạn dược đến Israel, trong bối cảnh các quan chức y tế Gaza tuyên bố những vụ đánh bom của Israel đã giết chết hơn 3.700 người Palestine.

Netanyahu Biden
Ông Biden đã gặp ông Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Israel, tại Tel Aviv vào thứ Tư (18/11). (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Josh Paul, Giám đốc Cục Chính trị – Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, viết trong một bức thư đăng trên LinkedIn rằng việc chính phủ “gấp rút” cung cấp vũ khí cho Israel là “thiển cận, mang tính phá hoại, phi lý và và trái ngược với chính những giá trị mà chúng ta công khai tán thành”.

Trong bức thư, ông Paul nói rằng cuộc tấn công của Hamas vào Israel là “một sự quái dị giữa những điều quái dị”.

“Nhưng từ trong thâm tâm, tôi tin rằng sự đáp trả mà Israel đang thực hiện, cùng với sự ủng hộ của Mỹ cho phản ứng đó cũng như tình trạng chiếm đóng, sẽ chỉ dẫn đến đau khổ ngày càng sâu sắc hơn cho cả người Israel và người Palestine”, ông Paul viết.

“Phản ứng của chính quyền này – và cũng như phần lớn của Quốc hội – là một phản ứng bốc đồng được xây dựng dựa trên thiên kiến xác nhận, sự thuận tiện về chính trị, sự thất bại về trí tuệ và sức ì quan liêu.”

Hôm thứ Tư (18/10), tờ New York Times đưa tin rằng ông Joe Biden có kế hoạch yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt 10 tỷ USD “chủ yếu là hỗ trợ quân sự” cho Israel.

Ông Paul mô tả Cục Chính trị – Quân sự là “cơ quan Chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuyển giao và cung cấp vũ khí cho các đối tác và đồng minh”.

Theo ông Paul, trong 11 năm làm việc tại văn phòng này, ông đã “thực hiện nhiều thỏa hiệp về mặt đạo đức” hơn những gì ông có thể nhớ được.

“Tôi biết [vai trò này] không phải là không có sự phức tạp và những thỏa hiệp về mặt đạo đức, và tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ ở lại chừng nào tôi cảm thấy những điều tốt đẹp mà tôi có thể làm có tác dụng nhiều hơn những tổn hại mà tôi có thể gây ra.”

“Hôm nay tôi rời đi vì tôi tin rằng trong tiến trình hiện tại của chúng ta liên quan đến việc tiếp tục – trên thực tế mở rộng, xúc tiến – cung cấp vũ khí chết người cho Israel, tôi đã đi đến hồi kết của cuộc mặc cả đó.”

Ông Biden đã gặp ông Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Israel, tại Tel Aviv vào thứ Tư (18/11). Phát biểu sau đó, ông Biden nói rằng ông đã kêu gọi Israel kiềm chế và ông Netanyahu cũng cam kết cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza.

Theo thống kê của các quan chức y tế Gaza, những vụ nổ bom của Israel cho đến nay đã giết chết 3.785 người và làm bị thương hơn 12.000 người. Khu vực này bị oanh tạc bởi các cuộc không kích của Israel kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10, giết chết hơn 1.400 người Israel và bắt ít nhất 199 người làm con tin.

Hôm thứ Năm (9/10), tổ chức từ thiện quốc tế “Action Against Hunger” cho hay việc thiếu nước ở Gaza là “một cuộc khủng hoảng y tế đang trên bờ vực bùng nổ”. Liên Hợp Quốc ước tính mỗi người trong số 2,3 triệu người sống ở Gaza nhận được chưa tới 3 lít nước mỗi ngày, và một nửa trong đó là trẻ em.