London không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine để chiến đấu chống lại với Nga, phát ngôn viên của chính phủ Anh nói với hãng tin TASS của Nga hôm thứ Tư (20/3).

Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông không thể loại trừ sự hiện diện của quân đội NATO tại Ukraine, khi cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow vẫn tiếp diễn.

Nhà lãnh đạo Pháp ban đầu đưa ra ý tưởng này vào cuối tháng Hai và sau đó tiếp tục mô tả Nga là một “đối thủ”. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc Paris đang “tiến hành một cuộc chiến” chống lại Moscow.

Sau những tuyên bố của ông Macron, tờ báo Le Monde đưa tin rằng Pháp đã cân nhắc ý tưởng triển khai quân đội từ tháng 6/2023.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), ông Sergey Naryshkin, hôm thứ Ba (19/3) cho biết Pháp đang chuẩn bị gửi 2.000 binh sĩ tới Ukraine.

London không có kế hoạch như vậy, người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói với TASS. Quan chức này nói thêm rằng binh lính Anh sẽ không “kề vai chiến đấu” cùng Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ ở London đã loại trừ khả năng “triển khai quân sự toàn diện”.

Chính phủ Anh nói với các phóng viên vào tháng trước rằng họ sẽ không gửi thêm quân “ngoài số lượng nhỏ nhân sự mà chúng tôi có để hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine”.

Bình luận về khả năng NATO triển khai lực lượng tới Ukraine vào đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng điều này sẽ “chỉ còn cách một bước tiến tới Thế chiến III toàn diện”.

Nhiều thành viên NATO cũng cho biết họ không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine. NATO khẳng định họ không muốn trở thành một bên trong cuộc xung đột nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ vũ khí và tiền bạc cho Kiev “miễn là cần thiết”.

Nga đã nhiều lần lập luận rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây đã khiến các nước NATO trên thực tế trở thành những bên tham gia vào cuộc xung đột và có nguy cơ leo thang hơn nữa. Ông Putin hồi tháng Hai cho biết Moscow không có ý định tấn công các thành viên NATO, trừ khi nước này bị tấn công trước.

Thanh Tâm, theo RT