“Chúng tôi không thể bảo đảm an toàn cho nhân viên của các vị,” IDF trả lời ReutersAFP khi các hãng tin này muốn các phóng viên của mình không trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Israel.

Israel Gaza Hamas Palestine 2
Israel pháo kích vào Dải Gaza sau khi bị phiến quân Hamas bất ngờ tấn công. (Ảnh chụp màn hình video)

Chiến tranh Israel-Hamas tiếp tục gia tăng khi quân đội Israel (IDF — Lực lượng Phòng vệ Israel) mở rộng tấn công trên bộ vào Gaza đồng thời cắt đứt các kênh truyền tin —điện thoại và Internet— mặc kệ nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới được đưa ra hôm Thứ Sáu.

Phía Palestine ở Gaza nói họ đã chết 7.326 người kể từ đầu chiến tranh. Con số tử vong của Israel vẫn dừng ở 1.400.

  • Cư dân mạng đưa hình ảnh ở Gaza (thông tin không kiểm chứng được):

Reuters báo cáo hôm Thứ Bảy 28/10 rằng ReutersAFP đã nhận được bức thư từ chối khi các hãng tin muốn IDF bảo đảm rằng những phóng viên của họ ở Gaza không trở thành mục tiêu tấn công của Israel.

Đòi hỏi của các hãng tin khi đưa phóng viên vào nơi diễn ra chiến tranh là một thông lệ. Reuters viết rằng không rõ các hãng tin khác có nhận được bức thư với nội dung tương tự từ quân đội Israel IDF hay không.

“IDF đang nhắm mục tiêu vào tất cả các hoạt động quân sự của Hamas trên khắp Gaza,” lá thư IDF viết, và cho rằng Hamas cố tình đưa các hoạt động quân sự “gần tới khu vực lân cận của các nhà báo và dân thường.”

Cho nên, IDF lập luận, các cuộc tấn công cường độ cao của IDF vào Hamas có thể gây thiệt hại cho các tòa nhà xung quanh, và tên lửa của Hamas cũng có thể bắn nhầm và giết chết người dân bên trong Gaza, trong đó gồm cả các phóng viên.

“Trong những trường hợp này, Chúng tôi không thể bảo đảm an toàn cho nhân viên của các vị. Chúng tôi đặc biệt yêu cầu các vị thực hiện mọi biện pháp cần thiết cho sự an toàn của phóng viên mình,” lá thư viết.

Hamas đã không bình luận ngay lập tức khi được Reuters hỏi về cáo buộc của IDF rằng Hamas cố ý triển khai các hoạt động quân sự gần nơi hoạt động của các phóng viên.

ReutersAFP đều bày tỏ mối lo ngại về vấn đề an toàn của các phóng viên quân sự.

“Tình hình thực tế rất nghiêm trọng, và việc IDF không sẵn lòng đưa ra đảm bảo về sự an toàn của nhân viên chúng tôi, đang đe dọa khả năng đưa tin tức về cuộc xung đột này mà không sợ bị thương hoặc thiệt mạng,” theo tuyên bố của Reuters ngay sau khi nhận được lá thư của IDF.

Giám đốc Tin tức Toàn cầu của AFP Phil Chetwynd cho biết hãng tin của ông đã nhận được bức thư tương tự.

Chetwynd nói: “Chúng tôi đang ở một vị trí cực kỳ bấp bênh và điều quan trọng là thế giới phải hiểu rằng có một đội ngũ lớn các nhà báo đang làm việc trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm.”

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho hay ít nhất 27 nhà báo đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu, hầu hết ở Gaza, nhưng cũng có ở Israel và miền Nam Lebanon (Li-Băng).

Một nhà quay phim của Reuters đã thiệt mạng và 6 nhà báo khác bị thương ở miền Nam Lebanon vào ngày 13/10 khi tên lửa bắn từ hướng Israel tấn công họ.

Tính đến ngày 27/10, theo cập nhật mới nhất của CPJ, 22 nhà báo người Palestine, 4 người Israel và 1 người Lebanon đã thiệt mạng.

Nhật Tân