Quân đội Israel và Hamas đang chiến đấu trên các đường phố ở thành phố Gaza —trung tâm của Dải Gaza và nằm ở phía Bắc dải đất này— khi dân chúng Palestine bị buộc phải tháo chạy bằng đôi chân của mình khỏi ngọn lửa chiến tranh nơi đây.

Gaza Palestine 1
Người dân tìm kiếm thi thể trong tòa nhà đổ nát bị quân Israel oanh tạc ở phía nam Dải Gaza, khu Khan Yunis, vào ngày 9/11/2023. Giao tranh ác liệt nổ ra ở phía bắc Dải Gaza khi Israel bao vây khu vực này, bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngày càng cấp bách. Lãnh đạo các cơ quan chính của Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố chung hiếm hoi để bày tỏ sự phẫn nộ. Hơn 40% số người thiệt mạng ở Gaza sau gần 4 tuần chiến tranh là trẻ em. (Ảnh: Ahmad Hasaballah/Getty Images)
  • Video của Al Jazeera: Người dân bị buộc phải tháo chạy khỏi phía Bắc Dải Gaza bằng đôi chân mình:

  • Video của Sky News: Ông Benjamin Netanyahu nói quân đội Israel đang tấn công sâu và thành phố Gaza:

Thành phố Gaza đã trở thành tâm điểm cuộc chiến tranh, và Israel ước tính hơn 50.000 người dân Palestine đã rời phía Bắc để tới phía Nam Dải Gaza.

Tính đến nay, phía quan chức Palestine nói 10.569 người Palestine đã bị giết chết, trong đó 40% là trẻ em. Phía Israel nói họ đã mất đi 33 chiến binh vào hôm 8/11, tổng số tổn thất về nhân mạng vẫn dừng ở con số 1.400 người.

Reuters báo cáo tình hình chiến sự Thứ Tư ngày 8/11, Quân đội Israel nói họ đã tiến vào trung tâm thành phố Gaza, pháo đài chính của Hamas và là thành phố lớn nhất ở vùng ven biển, trong khi nhóm Hồi giáo cho biết các chiến binh của họ đã gây ra tổn thất nặng nề.

Cánh vũ trang của Hamas hôm Thứ Tư đã công bố một đoạn video cho thấy các trận chiến dữ dội trên đường phố bên cạnh các tòa nhà bị đánh bom ở Thành phố Gaza.

Theo các nguồn tin của Hamas do Iran hậu thuẫn và nhóm chiến binh Hồi giáo Jihad riêng biệt, xe tăng của Israel đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ các chiến binh Hamas sử dụng đường hầm dưới lòng đất để phục kích.

Một đoạn clip từ video Hamas công bố hôm Thứ Tư cho thấy các máy bay chiến đấu chạy qua đống mảnh vỡ và dừng lại để bắn tên lửa vác vai vào xe tăng của Israel. Một bức khác cho thấy họ bắn súng trường từ những cây đậu phía sau các tòa nhà và thùng rác. Reuters không thể xác thực đoạn phim.

Saleh al-Arouri, một chỉ huy Hamas lưu vong, nói với đài truyền hình Al-Aqsa trực thuộc Hamas rằng lực lượng Israel có thể giành quyền kiểm soát một số khu vực ở Gaza.

Ông nói: “Nhưng điều đó sẽ không ngăn được cuộc chiến của quân kháng chiến chống lại binh lính và xe tăng. (Israel) càng lan rộng và bành trướng trên thực địa thì tổn thất của họ sẽ càng sâu sắc.”

Israel đánh nổ các đoạn đường hầm

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari hôm thứ Tư cho biết các kỹ sư chiến đấu đang sử dụng thiết bị nổ để phá hủy mạng lưới đường hầm của Hamas trải dài hàng trăm km bên dưới Gaza. Quân đội cho biết họ đã phá hủy 130 hầm hầm cho đến nay.

Israel đổ lỗi cho Hamas về cái chết của dân thường ở Gaza, nói rằng họ đang sử dụng người dân Gaza làm lá chắn sống và giấu vũ khí cũng như các trung tâm hoạt động trong khu dân cư.

Khi chiến tranh bước sang tháng thứ hai, quân đội Israel đã đưa các phóng viên nước ngoài đến rìa thành phố Gaza hôm Thứ Tư. Các nhà báo đã nhìn thấy một khung cảnh hoang tàn, nơi mọi tòa nhà trong tầm mắt đều bị tàn phá bởi trận chiến.

Các bức tường bị thổi bay trong khi lỗ đạn và mảnh đạn rải rác trên các mặt tiền và những cây cọ bị xé nát và gãy.

Trung tá Ido, Phó chỉ huy Lữ đoàn 401, nói rằng khi binh lính đến những tòa nhà này, tất cả các gia đình đã rời đi.

“Vì vậy, chúng tôi biết rằng tất cả mọi người ở đây đều là kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi không thấy bất kỳ thường dân nào ở đây. Chỉ có Hamas,” ông kết luận như vậy khi đứng trong một phòng ngủ dành cho trẻ em được sơn màu hồng bị hư hỏng nặng.

Những người lính trong chuyến tham quan báo chí cho biết, bên dưới căn hộ của gia đình là hai tầng xưởng dùng để chế tạo vũ khí, trong đó có máy bay không người lái được phát hiện trong 5 hộp gỗ. Nhưng không có bằng chứng để chứng minh tuyên bố này.

50.000 người bỏ chạy về phía Nam

Ông Hagari nói khoảng 50.000 thường dân Palestine đã rời khỏi miền bắc vào Thứ Tư, trong khung thời gian gồm 4 giờ mà được Israel công bố cho phép. Ông nói rằng họ rời đi “vì họ hiểu rằng Hamas đã mất quyền kiểm soát ở phía Bắc.”

Hàng ngàn người vẫn còn ở lại phía Bắc bị bao vây, bao gồm cả bệnh viện Al Shifa chính của Thành phố Gaza, nơi Um Haitham Hejela đang trú ẩn cùng các con nhỏ trong một chiếc lều tạm bợ.

  • Chiến binh Israel được đón chào khi trở về sau 4 tuần chiến đấu ở Gaza:

  • Hình ảnh người Palestine ở Gaza:

“Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn,” cô nói. “Không có thức ăn, không có nước uống. Khi con trai tôi đi lấy nước, cháu phải xếp hàng 3, 4 tiếng đồng hồ.”

Quân đội Israel đã nhiều lần yêu cầu người dân sơ tán khỏi phía Bắc nếu không sẽ có nguy cơ bị mắc kẹt trong bạo lực. Một lượng lớn người phải di dời trong số 2,3 triệu dân của Gaza đã chen chúc vào các trường học, bệnh viện và các địa điểm khác ở phía Nam.

Tuy nhiên, khu vực trung tâm và phía Nam của vùng đất nhỏ bị bao vây của người Palestine cũng lại bị pháo kích.

Các quan chức y tế Palestine cho biết, một cuộc không kích nhằm vào các ngôi nhà trong trại tị nạn Nusseirat đã giết chết 18 người vào sáng Thứ Tư. Tại Khan Younis, 6 người, trong đó có 1 cô gái trẻ, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích.

Mohammed Abu Daqa, một nhân chứng cho biết: “Chúng tôi đang ngồi yên bình thì bất ngờ một cuộc không kích của F16 đổ bộ vào một ngôi nhà và làm nó nổ tung, toàn bộ khu nhà, 3 ngôi nhà cạnh nhau.”

“Thường dân, tất cả đều là dân thường. 1 bà già, 1 ông già và còn những người khác vẫn đang mất tích dưới đống đổ nát.”

Báo động quốc tế đang gia tăng về thiệt hại nhân đạo do cuộc tấn công dữ dội của Israel. Người phát ngôn của cơ quan y tế Liên hợp quốc Christian Lindmeier nói tại Geneva rằng mức độ tử vong và đau khổ là “khó có thể đo lường được.”

Các quan chức Liên Hợp Quốc và các cường quốc thế giới G7 tăng cường kêu gọi tạm dừng nhân đạo trong chiến tranh để giúp giảm bớt đau khổ của dân thường ở Gaza, nơi các nhu yếu phẩm bao gồm thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu đang cạn kiệt.

Các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian, nơi đặt trụ sở của một số nhà lãnh đạo chính trị Hamas, đang cố gắng đảm bảo thả 10 đến 15 con tin để đổi lấy việc tạm dừng nhân đạo từ 1 đến 2 ngày ở Gaza, một nguồn tin tóm tắt về các cuộc đàm phán cho hay vào hôm Thứ Tư.

Có thể lần thứ ba không kích vào Jabalia

Bộ Nội vụ của Gaza nói khu vực này cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà gần bệnh viện ở trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Gaza hôm Thứ Tư.

Không có bình luận hay thông tin chi tiết nào của Israel ngay lập tức về hiện trường vụ tấn công được báo cáo, nếu được xác nhận, thì đó là lần thứ ba nhằm vào trại tị nạn lớn nhất ở Gaza trong một tuần.

Chính quyền Palestine cho biết ít nhất 195 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel nhằm san phẳng những ngôi nhà nhiều tầng.

Israel cho nói cuộc không kích của họ vào Jabalia tuần trước đã giết chết hai sỹ quan Hamas và một số chiến binh trong khi nhắm vào các đường hầm hoạt động được đào bên dưới các khu dân sự.

Nhật Tân