Một chiếc xe buýt di chuyển từ Botswana tới một lễ hội Phục sinh ở Nam Phi hôm thứ Năm (28/3) đã bị rơi xuống cầu, 45 người thiệt mạng.

Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Giao thông Nam phi cho biết tài xế xe buýt đã bị mất lái và đâm vào dải phân cách trên một chiếc cầu gần Mamatlakala, khiến cho chiếc xe buýt rơi khỏi cầu và bốc cháy.

Tuyên bố của Bộ Giao thông Nam Phi cho biết thêm rằng chiếc xe buýt đó đang chở những người hành hương trong lễ Phục sinh từ Botswana (đất nước nằm trọn trong Nam Phi) tới Moria, một thị trấn thuộc tỉnh miền bắc Limpopo của Nam Phi.

Theo CBS News đưa tin, chiếc xe buýt đã đâm vào dải phân cách trên cầu và rơi khỏi cầu từ độ cao hơn 46 m. 45 người thiệt mạng, chỉ duy nhất một bé gái 8 tuổi còn sống sót sau vụ tai nạn.

Bé gái sống sót sau tai nạn đã được đưa tới bệnh viện điều trị, chưa có thông tin thêm về tình trạng sức khỏe của cô bé 8 tuổi này.

Giới chức địa phương nói với báo giới rằng một số thi thể đã cháy đến mức không thể nhận dạng và một số khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát tại hiện trường tai nạn.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gửi lời chia buồn tới Botswana và cam kết hỗ trợ đất nước này khắc phúc hậu quả vụ tai nạn, theo tuyên bố của văn phòng tổng thống Nam Phi.

Bộ trưởng Giao thông Nam Phi Sindisiwe Chikunga phát đi tuyên bố cho hay: “Chúng tôi quan tâm và cầu nguyện cho các bạn trong thời khắc khó khăn này. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi lái xe có trách nhiệm thường trực với sự cảnh giác cao độ khi có thêm nhiều người tham gia giao thông trên đường vào lễ Phục sinh cuối tuần”.

Hải Đăng