Sau khi trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ở Hoa Liên – Đài Loan, cả tổng thống và phó tổng thống đều trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường thảm họa. Điều này trái ngược hẳn với khi thảm họa xảy ra tại Đại Lục, thường không thấy bóng dáng quan chức đâu.

Tap Can Binh Thai Anh Van
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (Ảnh: Wikimedia)

Sáng 3/4 sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,2 độ richter ngoài khơi vùng biển Hoa Liên – Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn đã ngồi tại Trung tâm Ứng phó thiên tai chỉ đạo các ban ngành theo dõi chặt chẽ tình hình và có các biện pháp hỗ trợ người dân. Phó Tổng thống Lại Thanh Đức đã nhanh chóng đến Tòa nhà Uranus ở Hoa Liên để điều tra thiệt hại do động đất và chỉ thị ưu tiên cứu nạn.

Có người đăng lên mạng xã hội X cho biết, “Đây là Tổng thống và đội ngũ lãnh đạo ở Đài Loan! Ngay khi có biến cố là lập tức Tổng thống trực tiếp chỉ huy và hành động! Đối với Đại Lục, theo tôi thấy trong vài năm qua mỗi khi có thảm họa là nhìn chung không thấy bóng dáng quan chức lãnh đạo! Cơ bản không ai quan tâm, người dân phải tự lực cánh sinh! Điều nực cười hơn nữa là vào ngày lũ lụt thì ông Tập Cận Bình đến Tây Tạng để thưởng thức phong cảnh cao nguyên!”

id14217563 20240403PHO0058l 600x400 1
Sau trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ở Đài Loan vào ngày 3/4/2024, Tổng thống Thái Anh Văn đã phụ trách Trung tâm Ứng phó Thiên tai (CNA).

Tháng 7/2021, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc, khi đó tin nhắn WeChat của người dân cầu cứu lan rộng khắp Hà Nam, nhưng ông Tập Cận Bình không đến vùng thảm họa mà đến Lhasa – Tây Tạng để thị sát.

Bắt đầu từ cuối tháng 7/2023, nhiều nơi ở Trung Quốc hứng chịu lũ lụt, qua đầu tháng Tám thì mưa lớn và lũ lụt bắt đầu tấn công miền bắc Trung Quốc, sau đó qua vùng đông bắc Trung Quốc. Khi đó một khu vực rộng lớn tại Trác Châu – Hà Bắc bị ngập do cơ quan chức năng xả lũ, khiến nhiều gia đình khuynh gia bại sản không còn nhà để về. Bất chấp lũ lụt khủng khiếp, cả 7 Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ không có ai xuất hiện tại khu vực thảm họa. Các nguồn tin chính thức cho thấy, các thành viên cấp cao của ĐCSTQ khi đó đều ở Bắc Đới Hà.

Có lẽ do áp lực của dư luận, trong 2 ngày liên tiếp 5 và 6/8, truyền thông Tân Hoa Xã đã đăng bài cho hay ông Tập Cận Bình “đích thân chỉ huy” chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai từ xa.

Một tháng sau khi mưa lớn đổ bộ vào vùng đông bắc Trung Quốc, vào ngày 8/9/2023 sau khi nước rút thì ông Tập Cận Bình xuất hiện tại khu vực bị thiên tai Hắc Long Giang và nói “lo ngại cho những khu vực bị thiên tai”. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Haikui, rạng sáng 8/9 hồ chứa Thâm Quyến ở phía nam đã khẩn cấp và mở cửa xả lũ, tại Hồng Kông cũng xảy ra lũ lụt hiếm gặp và nghiêm trọng ở nhiều khu vực.

Trên mạng đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc tại sao ông Tập Cận Bình không tới vùng thảm họa trong đợt lũ lụt bùng phát. Trên mạng xã hội X, học giả Hồ Bình (người Hoa ở Mỹ) cho biết chủ yếu là vì lý do an toàn, vì tình hình trong khu vực xảy ra thảm họa phức tạp nên việc duy trì an ninh khó khăn, điều đó khiến ông Tập Cận Bình lo lắng không đi.

Nhiều cư dân mạng ca ngợi lãnh đạo của Đài Loan về thái độ ứng xử cứu trợ thiên tai, đồng thời châm biếm lãnh đạo ĐCSTQ:

Shi Guwu Pi: “Họ khiêm cung khi đối mặt thảm họa; người dân là chủ đất nước không cần phải ‘nhờ cậy’ họ đến xem xét, bởi vì đó là nhiệm vụ của họ. Vì họ đã được bầu và đã tuyên bố trung thành với người dân nên họ phải giữ lời và làm điều đó. Nói một cách đơn giản: Đây là Đài Loan dân chủ!”

Li Shiping: “Tại sao chúng ta không thể thống nhất? Sẽ không tốt hơn nếu giao toàn bộ lục địa Trung Quốc cho Trung Hoa Dân Quốc [Đài Loan] quản trị sao?”

Mao Li Yuning: “ĐCSTQ chưa bao giờ đối xử với công dân của mình như con người, thân phận người dân như con kiến, dù bị bắt nạt đến đâu cũng không chống cự được.”

Flower Yard: “Thủ lĩnh băng đảng Trương Đức Giang còn ra lệnh dùng máy xúc đào một cái hố và chôn ngay tại chỗ đối với đoàn tàu gặp nạn tại Ôn Châu (ngày 23/7/2011)! Trong thời kỳ virus Vũ Hán bùng phát, trước tiên ĐCSTQ cho phá hủy Phòng thí nghiệm Virus P4 Vũ Hán, sau đó ban đêm cho phá hủy chợ Hải sản Hoa Nam! Đây là kiểu giải cứu của ĐCSTQ! Bọn côn đồ luôn  tìm cách che đậy tội ác ghê tởm!”

Theo Hải Chung, Epoch Time