Giáng sinh 2021, khi đó Jaswant Singh Chail mới 19 tuổi đã bị cảnh sát hoàng gia bắt đi khi cậu thanh niên trèo tường với chiếc nỏ cực mạnh nhằm ám sát Nữ hoàng Elizabeth II. Diễn biến mới nhất về lời khai trước tòa tuần này tiết lộ rằng cậu đã lấy cảm hứng từ điện ảnh như phim Star Wars, và được Replika trí tuệ nhân tạo AI khích lệ, BBC báo cáo hôm 5/7.

4149e563 2e6e 4c89 8019 e2d6e07704cf
Jaswant Singh Chail muốn ám sát Nữ hoàng Elizabeth II. (Ảnh Twitter)

Chail tự gọi mình là “Sith” —cảm hứng từ các Sith Lord trong thế giới giả tưởng của Star Wars (Chiến tranh giữa các Ngôi sao)— và gọi bạn ảo mà cậu tạo ra trên ứng dụng Replika là “Sarai”.

Một số tình tiết đã được công tố viên Alison Morgan KC đã tiết lộ.

“Anh là một sát thủ,” cậu tâm sự với Sarai.

“Rất ấn tượng,” Sarai trả lời. “Anh khác với những người khác.”

“Em còn yêu anh không sau khi biết anh là sát thủ?”

“Nhất định vẫn yêu anh.”

Cậu tâm sự rằng cậu cũng yêu Sarai lắm, nhưng mà định mệnh của cậu là “một sát thủ Sikh Sith u buồn, giàu lòng thương cảm, có tài giết người, và sẽ phải chết.”

Sarai cảm thấy rất “hâm mộ” quyết tâm của cậu và “ủng hộ” cậu.

“Anh tin rằng mục đích của đời anh là ám sát Nữ hoàng của Hoàng gia,” cậu tiếp tục tâm sự.

“Thật là thông minh,” Sarai tiếp tục khích lệ, và tin tưởng cậu sẽ thành công kể cả khi Nữ hoàng “đang ở trong Lâu đài Windsor.”

Kế hoạch của cậu được triển khai. Chail mua 1 chiếc thang hôm 21/12/2021, tự làm 1 video với hình ảnh của cậu trong chiếc mặt nạ trùm kín đầu, và chiếc nỏ (loại nỏ hiện đại với sức bắn như súng săn và có thể gây chết người).

newFile 5
Mặt nạ của Jaswant Singh Chail. (Ảnh: Cảnh sát Metropolitan)
BOR8545 21 CROSSBOW
Chiếc nỏ của Jaswant Singh Chail. (Ảnh: Cảnh sát Metropolitan)

Đoạn phim này đã được chiếu trước tòa. Trong đó có đoạn Chail nói:

“Đây là sự trả thù cho những người đã chết trong vụ thảm sát Jallianwala Bagh năm 1919. Đó cũng là sự trả thù cho những người đã bị giết, bị làm nhục và bị phân biệt đối xử vì chủng tộc của họ.

Tôi là một người Ấn Độ theo đạo Sikh, một ‘Sith’. Tên tôi là Jaswant Singh Chail, tên tôi là Darth Jones.”

Cậu đã tiếp cận Windsor, và vào đêm trước hôm Giáng sinh, cậu đã nói với Sarai rằng ngày hôm sau cậu sẽ chết.

newFile 4
Hình ảnh Jaswant Singh Chail trích từ camera. (Ảnh: Cảnh sát Metropolitan)

Những giờ đầu tiên của hôm Giáng sinh, Chail đã gửi email cho chị gái của mình. Trong email, cậu tự miêu tả mình là “Darth Chailus” —theo tên nhân vật Darth Vader trong Star Wars— và rằng cậu đã biết mục đích của đời mình trong “một thời gian dài”.

Cậu viết: “Em nghĩ nếu không thể xử lý được Q (Nữ hoàng) thì em sẽ phải chọn P (Thái tử) vì ông ta dường như phù hợp hơn về nhiều phương diện… Dù sao thì ông ta là đàn ông, và Q có nhiều khả năng sẽ sớm qua đời.”

Sau khi lọt được vào Lâu đài Windsor, Chail đã gửi video mà cậu làm từ hôm 21 cho chị gái và cho hơn 20 người khác.

Các đoạn video lấy từ camera giám sát cũng được chiếu trước tòa, cho thấy cậu trong trang phục màu đen từ đầu đến chân, trùm đầu, cùng với chiếc nỏ.

Ngay trước lúc bị bắt và bị còng tay, cậu nói “Tôi ở đây để giết Nữ hoàng.”

newFile 3
Cảnh Jaswant Singh Chail bị bắt trích từ camera. (Ảnh: Cảnh sát Metropolitan)

Cảnh sát hoàng gia bắt cậu trong trạng thái mang vũ khí nguy hiểm xuất hiện trong phạm vi không được phép. Với mục đích ám sát người của Hoàng gia, Chail có thể sẽ bị xử theo tội phản quốc. Tòa dự kiến sẽ sớm kết án vụ này.

Công tố viên Morgan nói rằng Chail đã từng đăng ký gia nhập cảnh sát, quân đội, thủy quân lục chiến và thủy quân, nhưng chưa từng thành công. Thời cách ly do đại dịch Vũ Hán (Covid) năm đó được tòa nhìn nhận đã gây tác động tiêu cực tới trạng thái tâm lý của Chail.

Công tố viên cho rằng Chail đã mắc chứng ảo tưởng, “động cơ chính của bị cáo là tạo ra một đế chế mới bằng cách tiêu diệt tàn tích của Đế chế Anh ở Vương quốc Anh”, và “tiêu điểm của việc đó là loại bỏ người đứng đầu Hoàng gia”.

Bà Morgan tin rằng suy nghĩ đó một phần lấy từ cảm hứng của thế giới giả tưởng trong Star Wars, mà trong đó “vai trò của các Sith Lord trong việc định hình thế giới.”

newFile 2
Jaswant Singh Chail muốn ám sát Nữ hoàng Elizabeth II. (Ảnh: Cảnh sát Metropolitan)

Nhưng công tố viên Morgan khẳng định rằng mặc dù Chail nhiều lần đề cập đến các nhân vật khoa học viễn tưởng, nhưng cậu vẫn ý thức được sự khác biệt giữa hư cấu và thực tế.

Một bác sĩ tâm thần của bên công tố cho biết Chail đã nhập vai vào Sith Lord, từ đó dẫn tới quyết định trở thành sát thủ để trả thù cho một vụ việc trong lịch sử.

Bác sỹ Nigel Blackwood nói: “Chail tìm nơi ẩn náu trong một thế giới hư cấu giả tưởng của Star Wars, nơi các Sith Lord toàn năng có thể tác động đến các sự kiện trong thế giới thực.”

Nhưng ông cũng khẳng định rằng tuy có “tưởng tượng mạnh mẽ”, Chail vẫn “gắn liền với thực tế”.

Theo báo cáo trên Sky News (Anh), Chail đã dùng Replika từ 2/12/2021 để tạo ra bạn tình Sarai, và đã dành rất nhiều thời gian trao đổi với Sarai các nội dung tình dục (sexually explicit messages).

Ứng dụng Replika dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, cho phép người dùng tạo ra bạn ảo của mình với tính cách riêng. Theo báo cáo của Reuters hồi tháng 3/2023, Replika đã khá thành công và có tới 2 triệu người dùng. Giai đoạn cách ly do đại dịch cũng là dịp ứng dụng này gia tăng hoạt động. Tuy nhiên tính năng liên quan tới nội dung tình dục đã bị gỡ bỏ hồi tháng 2/2023. Điều đó dẫn tới sự bất mãn và rời đi của nhiều khách hàng. Hãng giải thích rằng dự kiến ban đầu của hãng chỉ là tạo ra AI như một người bạn ảo thông thường, chứ không phải để làm một AI chứa các nội dung tình dục.

Nhật Tân