Tòa nhà biểu tượng của Nhật Bản, Tháp Tokyo, thắp sáng “Trung Quốc đỏ” vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán (ngày 31/1), cùng nhiều ngôi sao và nhân vật chính trị Nhật Bản có mặt phát biểu. Điều này đã khơi dậy sự bất mãn mạnh mẽ trong người dân Nhật Bản, họ cho rằng nhiều quan chức Nhật Bản đã quá nịnh nọt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên đã kháng nghị tại hiện trường với khẩu hiệu “đả đảo ĐCSTQ”.

id13555605 0201 jp tower photo 2 cut 600x400 1
Vào tối ngày 31/1/2022, những người kháng nghị Nhật Bản đã giơ biểu ngữ “Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc” trước Tháp Tokyo để phản đối “Trung Quốc Đỏ”. (Ảnh từ Twitter).

Vào lúc 6h chiều ngày 31/1, sự kiện thắp sáng “Trung Quốc đỏ” lần thứ 4 đã được tổ chức tại Tháp Tokyo, Nhật Bản. Đơn vị tổ chức sự kiện này là “Ủy ban điều hành Trung Quốc đỏ tại Tháp Tokyo”, và các bên hợp tác bao gồm Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản, v.v.

Ông Takashi Nagao, cựu thành viên Hạ viện Nhật Bản, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng sẽ không có gì đáng trách nếu Tháp Tokyo được thắp sáng vì Tokyo đã ban bố báo động đỏ. Nhưng “màu đỏ” của cảnh báo đỏ khác với “màu đỏ” của ĐCSTQ. Vào thời điểm mà cả thế giới đều có thái độ rất cứng rắn và nghiêm nghị đối với ĐCSTQ, thì Nhật Bản đã đi quá xa trong việc nịnh nọt ĐCSTQ, làm quá lố.

Ông Nagao Kei cho rằng ĐCSTQ chắc chắn đã phải chi rất nhiều tiền để mua sự kiện này, và để quảng bá lời nói của ĐCSTQ dưới chiêu bài tham gia vào các hoạt động như thế này, ĐCSTQ đã khôn ngoan tránh được những lời chỉ trích và áp lực từ nhiều phương diện.

Các đoàn thể như Đảng Yêu nước Nhật Bản đã tổ chức hoạt động kháng nghị tại hiện trường vào tối cùng ngày. Người kháng nghị cầm những tấm biển ghi “Đả đảo ĐCSTQ” và dùng loa phát các khẩu hiệu như “Đả đảo ĐCSTQ” “Đả đảo chủ nghĩa cộng sản” bằng tiếng Trung.

 

Ông Shinichi Nagai thuộc Lực lượng Cảnh vệ Nhật Bản đã trực tiếp chỉ trích các chính trị gia Nhật Bản tham gia và ủng hộ sự kiện này. Ông nói rằng việc Tháp Tokyo bất ngờ được thắp sáng mà công chúng không hề hay biết, đây là một cách để lấy lòng ĐCSTQ.

Trong cuộc gọi điện thoại kháng nghị với ban thư ký của sự kiện Tháp Tokyo, ông nói: “Người dân sẽ không tha thứ cho việc chúc mừng tổ chức tội phạm quốc tế (ĐCSTQ) như vậy! Nếu vì tiền mà làm việc dơ bẩn này, thì người dân sẽ không tha thứ cho các bạn!”

Nhóm tổ chức chương trình của kênh văn hóa Nhật Bản mới “Hoa Anh Đào”, đã trực tiếp chương trình thảo luận vào tối cùng ngày với chủ đề “Bạn không xấu hổ ư? Thắp đèn đỏ của tháp Tokyo, nhưng Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang tiến hành diệt chủng!” Người dẫn chương trình nói nhiều lần rằng mình cảm thấy rất xấu hổ về sự việc này.

Nhiều cư dân mạng Nhật Bản cũng bày tỏ sự không hài lòng của họ trên mạng xã hội, họ chất vấn các chính trị gia Nhật Bản đối mặt như thế nào với người Duy Ngô Nhĩ, người Hồng Kông, người Tây Tạng và Pháp Luân Công bị ĐCSTQ đàn áp.

“Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng đây không phải là ý muốn của người dân Nhật Bản”, Muso Kuma, một công dân ở Osaka, Nhật Bản cho biết. Đồng thời cũng hy vọng rằng Chính phủ Nhật Bản và Tokyo sẽ suy nghĩ kỹ về điều này và xem cách ĐCSTQ bức hại người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Mông Cổ và Pháp Luân Công. Nhật Bản nên giữ khoảng cách với ĐCSTQ.

Ding Dong, một người Hoa sống ở Nhật Bản, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng tại hiện trường có người đã căng biểu ngữ “Đả đảo Đảng Cộng sản”, “Đả đảo Tập Cận Bình” và “Tiêu diệt ĐCSTQ”, những khẩu hiệu này có lẽ là thể hiện nguyện vọng của phần lớn người Nhật. Sự phản cảm của toàn thể nhân dân Nhật Bản đối với ĐCSTQ đã lên một mức cao mới. Ngoài ra, bài phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, ông Dương Vũ, về cơ bản đều là dối trá. Kiểu tiếp thị sự kiện “Trung Quốc đỏ” sẽ khiến người Nhật Bản càng phản cảm hơn.

Ông Akio Yaita, một chuyên gia Nhật Bản về các vấn đề Trung Quốc và là giám đốc chi nhánh Đài Bắc của tờ Sankei Shimbun, cũng nói với RFA rằng ĐCSTQ đã lợi dụng lễ kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Trung – Nhật để tiến hành hoạt động tuyên truyền nước ngoài. Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy người Nhật chấp nhận. ĐCSTQ muốn nhân cơ hội này để cải thiện quan hệ với Nhật Bản và nâng cao hình ảnh của mình trong lòng người dân Nhật Bản, do đó đã sử dụng rất nhiều nguồn lực kinh tế. Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy 90% người Nhật không thích Trung Quốc Cộng sản (ĐCSTQ).

Vào thời điểm mọi tầng lớp xã hội ngày càng quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, ngày 1/2, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua một nghị quyết bày tỏ quan ngại về “tình hình nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc” với đa số phiếu bầu.

Cây bút độc lập Gia Cát Minh Dương nói với Epoch Times rằng thuật ngữ “Trung Quốc đỏ” thực sự là một sự khinh nhờn đối với văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Trong lịch sử, màu đỏ chưa bao giờ là màu chủ đạo. Ngược lại, người Trung Quốc dùng màu đỏ để xua đuổi tà ma. Sở dĩ ĐCSTQ tôn sùng màu đỏ là vì ĐCSTQ khát máu, từ đó tô phủ màu đỏ một cách điên cuồng, màu đỏ điên cuồng và khát máu của ĐCSTQ là biểu hiện của quỷ hút máu. Nó công khai tuyên bố rằng lá cờ đỏ mà nó sử dụng được nhuộm bằng máu. Vì vậy, dân gian gọi màu đỏ này là “tà đảng đỏ”.

Liên Thư Hoa, Epoch Times

Xem thêm: