“Hôm nay, nhớ lại những ngày thời Xô Viết,” Thủ tướng Hungary Orban phát biểu hôm Thứ Hai kỷ niệm ngày cách mạng 1956 Hungary chống Liên Xô, và nói EU hôm nay chỉ là “điệp khúc vụng về” của Liên Xô năm đó.

231024 orban 01 scaled
Thủ tướng Viktor Orban phát biểu ngày 23/10 kỷ niệm Hungary nổi dậy chống Liên Xô năm 1956. (Ảnh cắt từ video)
  • Truyền hình đưa chương trình bài phát biểu của ông Orban:

Theo truyền hình địa phương, Thủ tướng Hungary Viktor Orban (60 tuổi) đã có bài phát biểu trước đám đông dân chúng ở thủ đô Budapest ngày 23/10, ngày kỷ niệm cuộc nổi dậy chống Liên Xô của người Hungary năm 1956.

Trước đây, ông từng kể rằng thuở nhỏ ông đã từng là “người ủng hộ ngây thơ và nhiệt tình” chế độ cộng sản. Nhưng sau những năm tham gia quân ngũ, ông đã thay đổi nhận thức về chính trị rất nhiều.

“Lịch sử đang lặp lại. May thay bi kịch năm xưa lại nhiều nhất chỉ là hài kịch hôm nay,” Thủ tướng Orban cho rằng EU hôm nay giống chế độ Xô Viết năm xưa, một cách đáng cười.

“Hôm nay, nhớ lại những ngày thời Xô Viết,” ông Orban coi EU như một màn “điệp khúc vụng về” của Liên Xô năm xưa. “Đúng. Lịch sử đang lặp lại. May thay bi kịch năm xưa lại nhiều nhất chỉ là hài kịch hôm nay. May thay, Brussels không được như Moskva [năm đó]. Moskva đã là một thảm kịch [đối với người Hungary]. Còn Brussel chỉ là một điệp khúc vụng về mà thôi.”

Theo RT bình luận, đây là ông Orban nói về cách mà Liên minh Châu Âu EU áp đặt cái gọi là dân chủ cho các nước thành viên, điều mà Hungary tẩy chay. Ông cho rằng EU đang rập khuôn Liên Xô mà không nắm được tinh túy của vấn đề: EU không có khả năng quản lý bằng quả đấm sắt.

“[Người Hungary] chúng ta đã phải khiêu vũ theo bản nhạc mà Moskva năm đó huýt sáo,” ông Orban than thở về 40 năm đen tối mà Hungary phải trải qua dưới thời Xô Viết. “Brussels hôm nay cũng huýt sáo, nhưng mà, [người Hungary] chúng ta khiêu vũ theo cách mà chúng ta muốn. Và chúng ta có thể không nhảy, nếu chúng ta không muốn.”

Ngày 23/10/1956, người Hungary đã nổi dậy, nhưng ngay lập tức đã bị Liên Xô đập bẹp chỉ trong 12 ngày.

Dường như ông Orban đặc biệt hứng thú với ngày kỷ niệm này, và thường có bài phát biểu trước đám đông, chủ yếu là những người ủng hộ ông.

Trong diễn văn đúng dịp này năm ngoái, ông cũng so sánh các thủ đoạn của EU với Liên Xô, và ông tiên đoán rằng EU rồi sẽ rơi vào kết cục tan rã giống Liên Xô.

Thủ tướng Orban có không ít mâu thuẫn với EU về chính sách phát triển. Trong đó gồm chính sách về người nhập cư, về các phong trào phản truyền thống như đồng tính chuyển giới LGBTQ+, và nổi cộm nhất có lẽ là chính sách bao vây kinh tế đối với Nga, trong khi NATO/Mỹ đang tích cực nâng đỡ chính quyền Kiev trong chiến tranh.

Sự khác biệt này cũng được ông Orban miêu tả rõ ràng trong bài phát biểu hôm 23/10 vừa qua.

“Đối với phương Tây, tự do nghĩa là trốn tránh — rũ bỏ cái tôi gốc rễ mà chính mình được sinh ra, nào là thay đổi dân tộc, thay đổi giới tính, thay đổi bản sắc đặc trưng.”

Theo ông, người Hungary cũng cổ xúy “tự do” và gọi đó là “bản năng sống” nhưng mà không hề muốn thay đổi bản sắc của mình. “Cái tư tưởng rằng không còn là một người đàn ông, một tín đồ Kitô, một người Hungary, chính là như xé toang trái tim của chúng ta thành từng mảnh.”

Nhật Tân