Tổng thống Emmanuel Macron hôm Chủ nhật (10/3) lần đầu tiên cho biết ông ủng hộ luật mới về cái chết mà ông gọi là “kết thúc cuộc đời” và muốn chính quyền của ông đưa ra dự thảo dự luật lên quốc hội vào tháng 5/2024.

Trước đó các nước láng giềng của Pháp là Thụy Sĩ, Bỉ và Hà Lan đã thông qua luật này, cho phép trợ tử về mặt y tế trong một số trường hợp. Nhưng Pháp đã phản đối, một phần do áp lực của Giáo hội Công giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Liberation, ông Macon cho biết ông không muốn gọi luật mới là cái chết êm dịu hay trợ tử mà là “giúp kết thúc cuộc đời”.

Ông Macon nói: “Nói một cách chính xác, nó không tạo ra một quyền mới hay quyền tự do nào, nhưng nó vạch ra một con đường chưa tồn tại cho đến nay và mở ra khả năng yêu cầu trợ giúp được chết trong những điều kiện nghiêm ngặt nhất định”.

Ông Macron cho biết những điều kiện đó cần phải được đáp ứng và đội ngũ y tế sẽ đánh giá và đảm bảo các tiêu chí đưa ra quyết định là chính xác.

Ông nói, nó chỉ liên quan đến những người trưởng thành có khả năng đưa ra quyết định và tiên lượng cuộc sống của họ bị đe dọa trong thời gian trung hạn, chẳng hạn như ung thư giai đoạn cuối.

Ông Macron cho biết các thành viên trong gia đình cũng có thể kháng cáo quyết định này.

Dự luật được xây dựng dựa trên công việc của một nhóm gồm 184 công dân Pháp được chỉ định ngẫu nhiên để tranh luận về vấn đề này.

Họ đã kết thúc công việc của mình vào năm ngoái với 76% trong số họ nói rằng họ ủng hộ việc cho phép một số hình thức hỗ trợ chấm dứt đối với những người muốn nó.

Quyết định thúc đẩy luật ‘chấm dứt sự sống’ được đưa ra sau khi ‘quyền phá thai’ được ghi vào hiến pháp Pháp, sau cuộc bỏ phiếu áp đảo của các nhà lập pháp hồi đầu tháng này.