Ngày 10/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức sự kiện tự hào về người đồng tính lớn nhất trong lịch sử tại Nhà Trắng. Tuy nhiên đến hôm 12/6, ông Biden đã hủy cuộc gặp trực tiếp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vì lý do sức khỏe yếu.

Embed from Getty Images

(Ông Joe Biden chủ trì sự kiện tự hào về người đồng tính tại Nhà Trắng vào ngày 10/6, sau đó hủy cuộc họp với Tổng thư ký NATO vào ngày 12/6 vì lý do sức khỏe/Ảnh: Getty Images)

Trong khoảng thời gian được gọi là Tháng Tự hào của cộng đồng LGBTQ (cộng đồng những người đồng tính, song tính, chuyển giới… nói chung), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiệt tình đến mất kiểm soát cùng các sự kiện diễn ra nhân dịp này. Tuy nhiên sức khỏe của ông Biden lại yếu đến mức không thể tham dự cuộc họp quan trọng với nhà lãnh đạo NATO trong bối cảnh Nga đang tiếp tục lôi kéo thế giới vào một cuộc xung đột toàn cầu. Điều này đặt ra câu hỏi liệu rằng những ưu tiên của ông Biden hiện đang đặt ở đâu?

Dưới đây là quan điểm của ông Joseph Curl, người đã từng đưa tin về chính trị trong 35 năm và có 12 năm hoạt động ở vị trí phóng viên Nhà Trắng cho một tờ báo quốc gia. Ông Curl cũng là biên tập viên buổi sáng của trang Drudge Report trong vòng 4 năm.

“Ông Biden đã bỏ lỡ cuộc họp của NATO vì phải điều trị thêm về tủy răng. Tổng thống đã trải qua những thủ tục khá thông thường vào ngày Chủ nhật (tất nhiên, Nhà Trắng không buồn nói với chúng ta về điều đó, họ coi như cho qua luôn). Thế nhưng đôi khi, cơn đau kéo dài và đôi khi, các nha sĩ không thể lấy hết tủy của chân răng và yêu cầu phải điều trị thêm.

Bây giờ, tôi đã lớn tuổi. Tôi đã có một vài ống tủy răng. Và để tôi nói cho các bạn biết, cơn đau không chỉ xuất hiện vào một ngày bất chợt. Giống như, không phải [ông] Biden đã phấn khích tưng bừng tại sự kiện đồng tính hôm thứ Bảy [rồi có thể đột ngột] thức dậy vào Chủ nhật và nói: ‘Hừm, tôi cần lấy tủy răng.’ Tất nhiên, ông ấy có thể bị nứt một chiếc răng (và tất cả chúng ta đều nghĩ rằng những chiếc răng trắng như ngọc đó là răng giả), nhưng một lần nữa, Nhà Trắng không nói [cho chúng ta], vì vậy không có cách nào để biết.

Và tôi cũng giống các bạn: tôi làm việc để kiếm sống. Nếu [phòng khám] Gotta’ cần thực hiện thủ tục nha khoa 2 ngày cho tôi thì sao? Chúng tôi sẽ khám vào thứ Bảy, Chủ nhật. [Vì] tôi phải làm việc vào thứ Hai. Và tôi thậm chí sẽ không gặp Tổng thư ký NATO để thảo luận về số phận của thế giới. [Vì] tôi phải làm việc.

Nhưng ông Joe [Biden] thì không như vậy. Sự kiện tự hào của người đồng tính [đối với ông Biden] thực sự quan trọng hơn cuộc họp của NATO. Không đời nào ông ta có thể bỏ lỡ điều đó; ông ấy sẽ chỉ báo bệnh trước cuộc gặp với ông Jens (Tổng thư ký NATO).

Ông Biden đã có một chương trình nghị sự. Ông ấy đã sử dụng sự kiện này để công kích “luật chống LGBTQ” [mà ông cho là] “nguy hiểm”, những đạo luật đã được thông qua tại các cơ quan lập pháp tiểu bang. Ông ấy phát biểu: “Khi các gia đình trên khắp đất nước phải đối mặt với những quyết định đau đớn về việc chuyển đến sống ở một tiểu bang khác để bảo vệ con cái họ khỏi những đạo luật nguy hiểm chống lại LGBTQ thì chúng ta phải hành động.”

Ông Biden còn nói thêm: “Chúng ta cần đẩy lùi hàng trăm dự luật và đạo luật nhẫn tâm, cay độc được đưa ra ở các tiểu bang nhắm vào trẻ em chuyển giới, khiến các gia đình khiếp sợ cũng như hình sự hóa các bác sĩ và y tá. Những dự luật và đạo luật này tấn công các giá trị và quyền tự do cơ bản nhất mà chúng ta có với tư cách là người Mỹ.”

Và Tổng thống chắc chắn sẽ tán thành việc mổ xẻ đối với trẻ em. Ông phát biểu: “Vì vậy, hôm nay tôi muốn gửi một thông điệp đến toàn thể cộng đồng, đặc biệt là những trẻ em chuyển giới. Các bạn được yêu thương, các bạn được lắng nghe, các bạn được thấu hiểu và các bạn được chấp nhận.”

Vậy ông ấy sẽ nói gì sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO? Rằng chúng ta phản đối chiến tranh ư? Ông Biden yếu kém đến mức mở cửa cho Tổng thống Nga Valdimir Putin tấn công Ukraine, và ông Biden chẳng làm được gì.

Trong cuộc họp giao ban hàng ngày của Nhà Trắng vào thứ Hai, ngay sau khi ông Biden hủy cuộc gặp với ông Stoltenberg, một phóng viên đã hỏi về tình trạng ảm đạm của thế giới.

Ông Kirby (Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng) nói: “Tổng thống tập trung vào trách nhiệm của mình với tư cách là tổng tư lệnh.”

Rõ ràng không phải như vậy. Ông ấy đã dành thời gian để tham dự một sự kiện tự hào của người đồng tính, sau đó bỏ qua một sự kiện của NATO.

Tổng thống Mỹ đã đặt sai các ưu tiên của mình. Và điều đó thật thảm hại.”

Vy An (Theo Daily Wire)