Lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiêu diệt Thiếu tướng Nga Andrei Sukhovetsky trong trận chiến hồi đầu tuần này, theo các quan chức Ukraine và truyền thông Nga.

Embed from Getty Images

Cái chết của tướng Andrei Sukhovetsky, 47 tuổi, hiện chưa được làm rõ, nhưng tờ Pravda do Điện Kremlin hậu thuẫn cho biết ông đã bị giết “trong một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.”

Theo hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm tướng Sukhovetsky làm phó chỉ huy của Quân đoàn vũ trang tổng hợp 41 của Quân khu Trung tâm vào năm ngoái. Ông cũng là người đứng đầu Sư đoàn Dù số 7, đã từng phục vụ ở Syria và nhận được hai lời khen ngợi về sự dũng cảm từ Điện Kremlin.

“Thực tế là chúng tôi đã giết ông ta”, Volodymyr Omelyan, cựu bộ trưởng cơ sở hạ tầng của Ukraine, người đã tham gia lực lượng dân quân ở Kyiv, nói với Fox News Digital hôm thứ Năm.

Trên nền tảng truyền thông xã hội VKontakte của Nga, một bài viết được cho là của Sergei Chipilev, một thành viên của một nhóm sĩ quan quân đội Nga, cũng loan tin về cái chết của vị tướng Nga.

Người này viết: “Với nỗi đau đớn tột cùng, chúng tôi biết được tin tức bi thảm về cái chết của người bạn của chúng tôi, Thiếu tướng Andrey Sukhovetsky, trên lãnh thổ Ukraine trong chiến dịch đặc biệt. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông ấy.”

Điện Kremlin khẳng định sự hiện diện quân sự của họ ở Ukraine là một “hoạt động đặc biệt” chứ không phải là một cuộc xâm lược hay chiến tranh.

Tuy nhiên, quân đội Nga đã tấn công các mục tiêu trên khắp đất nước kể từ khi tiến vào từ phía bắc, đông và nam vào tuần trước. Mặc dù khả năng phòng thủ của Ukraine bị đánh giá thấp hơn, các nhà phân tích tình báo phương Tây cho biết dường như họ đã phản kháng dũng mãnh hơn so với dự kiến ​​của ông Putin.

Dan Hoffman, cựu sĩ quan CIA và trưởng trạm, nói về cái chết của Sukhovetsky rằng: “Nếu điều này là thật, thì nó sẽ có tác động lớn.”

Nó có thể củng cố quyết tâm của quân đội Ukraine và thể hiện một chiến thắng chiến thuật cho Ukraine, ông cho biết.

Sáng thứ Tư, Nga báo cáo rằng họ đã mất 498 quân. Các quan chức Ukraine tuyên bố con số đó lên tới 9.000 người, nhưng Kyiv cũng chưa công bố số liệu thương vong của chính họ.

Tiến Minh (theo Fox News)