Ngày 5/1, phát biểu trên kênh TSN của mạng lưới 1+1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov nhấn mạnh, các chiến binh Ukraine đang “đổ máu” để thực hiện “sứ mệnh NATO” và Kyiv “kỳ vọng” sẽ nhận được thêm nhiều vũ khí đạn dược trong thời gian tới.

Oleksii Reznikov
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov (Ảnh chụp màn hình Youtube)

Khi phóng viên đặt câu hỏi về viện trợ của phương Tây cho cuộc chiến tranh, ông Reznikov trả lời, những vũ khí và đạn dược đã phát huy tác dụng rất lớn trong chiến tranh, ví dụ như hệ thống phòng không hiện đại của phương Tây.

“Chúng ta đang tích hợp với hệ thống [vũ trang] phương Tây […] Chúng ta nhận những hệ thống mới, làm chủ chúng, và thể hiện cho các đối tác [sản xuất vũ khí] thấy rằng [vũ khí đó] phát huy tốt, rất tốt. Đây căn bản là thực nghiệm chiến đấu, có thể nói theo cách như vậy.”

Ông cũng phân tích: “Nếu hiểu chiến tranh này là chiến tranh nguồn lực, và nếu người Nga dùng hết tất cả dự trữ của họ có từ thời Liên Xô cũ, thì với một lượng lớn nguồn lực về con người, vũ khí… như thế chúng ta sẽ không thể sống sót được vì chúng ta là quốc gia ít nguồn lực hơn. Nhưng hôm nay, chúng ta có nguồn lực từ thế giới văn minh phương Tây.”

Ông nhận định, khoản viện trợ cho phòng thủ hiện nay cho thấy rằng “hôm nay các bạn đang bảo vệ toàn bộ thế giới văn minh, toàn bộ phương Tây. Các bạn là tấm chắn thực thụ của nền văn minh. Tôi [Reznikov] cũng nhận thấy [ý tứ đó] trong các tấm thiệp nhận được trước lễ Giáng sinh và Năm mới. Chúng được viết rõ ra bởi các đồng sự của tôi, hoặc cũng được viết trong các thông điệp nhắn tin họ gửi tôi.”

Tiếp đó, phóng viên nhắc đến việc ông Reznikov từng ca ngợi những vũ khí như hệ thống phòng không Patriot, và hỏi ông về việc tại sao ông muốn nhiều vũ khí khác nữa như tên lửa tầm xa hay xe tăng, v.v.

Không chỉ ông Bộ trưởng Quốc phòng, mà các quan chức Ukraine, bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky, thường xuyên đưa ra lời kêu gọi công khai về xe tăng, tên lửa, pháo binh và đạn dược.

“Họ [phương Tây] đã xem xét điều đó rồi, tôi cho rằng họ đã sẵn sàng cho tất cả rồi. Nhưng mà [nó sẽ diễn ra] dần dần khi cần thiết,” ông Reznikov chia sẻ. “Một lần nữa, đây không phải trách họ, mà đây là tôi giải thích. Việc phân bổ quỹ [để mua vũ khí nào] từ khoản viện trợ của họ là đứng ở góc độ chính trị […] Chúng tôi phải giải thích cho xã hội và các chính khách rằng đó không phải hoàn toàn là cho chúng tôi. Mà đó cũng là cho lợi ích của họ.”

Ông Reznikov còn nhắc đến sự kiện trong hội nghị thượng đỉnh Madrid vào mùa hè năm ngoái, NATO tuyên bố Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với khối liên minh quân sự do Hoa Kỳ đứng đầu này.

“Hôm nay chúng ta đang thực hiện sứ mệnh của NATO [khi mà] họ không phải đổ máu, mà là chúng ta đang đổ máu. Vì vậy họ phải gửi vũ khí của họ cho chúng ta.”

Ngày 5/1 Washington đã thông báo sẽ chuyển giao 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley, loại thiết giáp hiện đại nhất được gửi tới Kiev cho đến nay, như một phần của gói vũ khí trị giá 3 tỷ USD.

Đức cũng thông báo sẽ chuyển các xe bọc thép Marder và hệ thống phòng không Patriot. Đầu tuần này, Pháp cũng đã cam kết cung cấp một số “xe tăng hạng nhẹ” AMX-10 RC bánh lốp .

Tháng trước, tướng hàng đầu của Kiev Valery Zaluzhny nói với tờ The Economist, ông sẽ cần thêm 300 xe tăng, 700 xe chiến đấu bộ binh, và 500 khẩu pháo để tiến hành các chiến dịch phản công. Con số này nhiều hơn số lượng xe như vậy hiện có trong kho của Anh hoặc Đức.

Nhà Trắng nhiều lần khẳng định rằng Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây cấp vũ khí và tài trợ cho Ukraine là để giúp Ukraine phòng thủ, chứ không phải để leo thang chiến tranh.

Thiên Đức (T/h)