Doanh nhân Andrew Yang, người từng tranh cử chức tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 và chức thị trưởng thành phố New York năm 2021, cho biết ông đã rời Đảng Dân chủ.

Embed from Getty Images

“Trong suốt những năm 20 của mình, tôi vẫn là một đảng viên trung thành của Đảng Dân chủ, mặc dù giống như nhiều người khác, tôi chủ yếu tham gia vào các cuộc đua tranh cử cấp quốc gia.” Ông Yang viết trên trang web cá nhân: “Tôi đã đồng tổ chức một buổi gây quỹ nhỏ cho chiến dịch của John Kerry tại một quán bar khi tôi 29 tuổi — tôi nghĩ rằng khi đó chúng tôi có thể đã quyên góp được 3.000 đô la. Tôi từng sung sướng trước chiến thắng của Barack Obama vào năm 2008 và khá vui trước cuộc tái đắc cử của ông ấy vào năm 2012 .”

Ông Yang kể lại, những năm sau đó, ông đã “quyên góp cho chiến dịch của Bernie Sanders” và bỏ phiếu cho cựu ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton vào năm 2016, chứ không bỏ cho ông Donald Trump. Ông Yang là người từng thúc đẩy dự án “Thu nhập cơ bản cho toàn dân” (Universal basic income). Năm ngoái, sau khi thất bại trong cuộc đua giành đề cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, ông Yang đã vận động cho đề cử viên Joe Biden. Tiếp đó, vào tháng 1/2021, ông Yang đã ủng hộ hai Đảng viên Dân chủ Jon Ossof và Raphael Warnock trong cuộc đua vòng hai tranh ghế Thượng viện liên bang đại diện cho tiểu bang Georgia. 

Ông Yang viết: “Tuy nhiên tôi tin rằng rời bỏ Đảng Dân chủ là điều đúng đắn.” Ông nhận định Hoa Kỳ “đang bị mắc kẹt một phần vì sự phân cực đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.”

Ông Yang giải thích, bây giờ ông “thậm chí có thể thành thật hơn về cả hai đảng phái và những người trong đó”. Theo ông, việc ra khỏi Đảng Dân chủ là điều nên làm vì bằng cách này ông tin mình có thể tạo được sức ảnh hưởng lớn hơn. 

Không rõ liệu ông Yang sẽ tham gia một tổ chức khác hay thành lập đảng phái của riêng mình.

“Tôi không thiên về các hệ tư tưởng. Tôi là người thực tế. Việc đưa ra các lập luận đảng phái – đặc biệt những gì tôi thường coi là sự thể hiện ý kiến – đôi khi khiến tôi không thoải mái.” Ông Yang chia sẻ: “Tôi thực sự cảm thấy thoải mái hơn khi cố gắng hoàn thiện hệ thống thay vì là một phần của nó.”

Tuyên bố của ông Yang được đưa ra chỉ một ngày trước khi cuốn sách của ông dự kiến được phát hành. Cuốn sách có tựa đề: “Forward: Notes on the Future of Our Democracy” (Tạm dịch: “Hướng về phía trước: Lời chú giải cho tương lai nền dân chủ của chúng ta”)

Ngày 3/10, ông Yang đã viết cho tờ Politico rằng, khi ông tranh cử tổng thống vào năm ngoái, sự nổi tiếng ập đến “đủ để lấp đầy tâm trí của một người”. Ông cho hay: “Tôi từng là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của một công ty, nhưng tranh cử vào cơ quan công quyền lại là vấn đề hoàn toàn khác.”

“Những người xung quanh coi tôi như một nhân vật nổi tiếng hay như một sản phẩm mà hàng trăm nhân viên đang dốc sức chào bán, và mọi người trong vòng tròn quan hệ của tôi bắt đầu coi tôi như một ứng cử viên tổng thống.” Ông nói: “Tôi như đang trong một khóa học gấp rút về cách chúng ta cư xử với những kẻ có quyền lực – và điều đó thật kỳ quái.”

“Đã có những hậu quả tâm lý khi được đối xử theo cách này trong nhiều tháng.” Ông Yang cho rằng các quan chức được bầu cử, sau khi nắm quyền lực “dễ cắt liên lạc” với cử tri của họ. Theo ông, “sự đồng cảm sẽ trở thành một lựa chọn hoặc thậm chí bị coi là điều vô ích, và lãnh đạo chỉ còn là một bộ mặt.”

Vy An (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: