Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) hôm Chủ nhật (17/3) cho biết hơn 13.000 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza trong cuộc tấn công của Israel. Nhiều trẻ em đang bị suy dinh dưỡng nặng và “thậm chí không còn sức để khóc”.

“Hàng nghìn trẻ em khác bị thương hoặc chúng tôi thậm chí không thể xác định được các em ở đâu. Các em có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát… Chúng tôi chưa từng thấy tỷ lệ tử vong ở trẻ em nhiều như vậy trong các cuộc xung đột khác trên thế giới”, Giám đốc điều hành UNICEF, bà Catherine Russell nói trong chương trình “Face the Nation” của CBS News vào Chủ nhật.

“Tôi đã đến khu chăm sóc trẻ em, các em bị thiếu máu nặng, suy dinh dưỡng, cả khu yên tĩnh tuyệt đối. Vì các em, các em nhỏ… không còn sức để khóc”.

Bà Russell cho biết có “những thách thức rất lớn” khi vận chuyển xe tải vào Gaza để viện trợ và hỗ trợ.

Một chuyên gia của Liên Hợp Quốc hồi đầu tháng Ba cho biết Israel đang phá hủy hệ thống lương thực của Gaza như một phần của “chiến dịch gây nạn đói”. Phía Israel bác bỏ cáo buộc.

Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza đã khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu dân ở khu vực này phải di dời, gây ra một cuộc khủng hoảng nạn đói, san phẳng phần lớn vùng đất này và giết chết hơn 31.000 người. Israel cũng bị cáo buộc tội diệt chủng và đang được điều tra tại Tòa án Thế giới.

Israel phủ nhận cáo buộc trên và nói rằng họ đang hành động để tự vệ sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas nhằm vào Israel.

Cơ quan chính của Liên hợp quốc hoạt động tại vùng đất Palestine cho biết hôm thứ Bảy (16/3), cứ ba trẻ em dưới 2 tuổi ở phía bắc Gaza thì có một em bị suy dinh dưỡng trầm trọng và nạn đói đang rình rập.