Đại tướng Valerii Zaluzhnyi, người đứng đầu quân đội Kyiv nói với Washington Post trong một bài đăng hôm 14/7 mà tờ báo dành riêng để đặc tả về ông, rằng “Giết địch trên lãnh thổ của chúng là điều có thể và cần thiết trong chiến tranh. Nếu đối tác của chúng tôi sợ sử dụng vũ khí của họ, thì chúng tôi sẽ giết bằng vũ khí của chính mình.”

20220728 zaa p138 125 1050x525 1
Đại tướng Valerii Zaluzhnyi. (Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine)

Ông Valerii Zaluzhnyi thường được báo chí Kyiv gọi là Tổng tư lệnh (commander-in-chief). Tuy nhiên, dường như danh hiệu này ở Mỹ và ở một số nước phương Tây là để nói về tổng thống, cho nên ông Zaluzhnyi thường được thế giới miêu tả là người đứng đầu Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Xuất hiện trên trang báo Washington Post hôm 14/7 trong bộ dáng thời thượng hiện nay của giới chức Kyiv —chiếc đầu cắt gọn gàng cùng bộ râu tua tủa, và mặc bộ trang phục nào đó giống quân nhân— ông được tờ báo miêu tả như một nhân vật huyền thoại của chiến tranh, một đại tướng cầm đầu vạn quân nhưng lại mang một tấm lòng nhân đạo và một cái nhìn thông thái.

Người ta nói “thời thế tạo anh hùng”, cho nên khi gây dựng các hình tượng huyền thoại thì nhất định phải nói về thời thế. Tất nhiên, miêu tả thời thế là chỉ để làm nền.

Tờ báo viết: Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov biết rằng Nga đã phát động một cuộc tấn công tổng lực vào ngày 24/2/2022, Bộ trưởng đã đến phòng của ông Valerii Zaluzhnyi và thấy Đại tướng này đang đứng trước những tấm bản đồ lớn, trong khi trả lời liên tiếp nhiều điện thoại.

Ông Reznikov cảm khái, “Ông mặc quân phục tướng quân, nhưng tính nhân văn của ông là điều khiến ông trở nên đặc biệt.”

Cuộc chiến tranh sống còn của đất nước đã được dùng làm nền để tôn vinh hình ảnh vĩ nhân của ông Tổng tư lệnh của theo cách như vậy.

Tờ báo còn dành nhiều giấy mực để miêu tả về nhân vật này.

Về vấn đề Kyiv đã hứa hẹn cùng cam kết của Kyiv với các đồng minh phương Tây là không dùng vũ khí của phương Tây để tấn công vào lãnh thổ của Nga, ông Zalunzhnyi nói với Washington Post quan điểm của mình:

“Để cứu người của tôi, tại sao tôi phải xin phép ai đó để làm gì trên lãnh thổ của kẻ thù?”, ông Zaluzhnyi lập luận. “Vì lý do nào đó, tôi phải nghĩ rằng mình không được phép làm bất cứ điều gì ở đó. Tại sao? Vì [e sợ Tổng thống Nga Vladimir] Putin sẽ… sử dụng vũ khí hạt nhân?

Những đứa trẻ [Ukraine] đang chết đi sẽ không quan tâm.

Đây là vấn đề của chúng tôi, và chúng tôi phải quyết định làm thế nào để tiêu diệt kẻ thù này.

Giết địch trên lãnh thổ của chúng là điều có thể và cần thiết trong chiến tranh. Nếu đối tác của chúng tôi sợ sử dụng vũ khí của họ, thì chúng tôi sẽ giết bằng vũ khí của chính mình.

Nhưng chỉ ở mức cần thiết.” 

Về vấn đề bán đảo Crimea, nơi mà 9 năm trước đã được Nga sáp nhập vào lãnh thổ của mình, thì ông Zaluzhnyi cho rằng chỉ cần cho ông đủ vũ khí và đạn được, thì ông sẽ xử lý dễ dàng mà “không ai cản nổi”:

“Ngay khi tôi có phương tiện, tôi sẽ làm gì đó. Tôi sẽ làm một cú, và sẽ không ai cản nổi tôi.”

Nhật Tân