Ngày 27/7, có thông tin cho rằng vận động viên thể thao mạo hiểm người Pháp Remi Lucidi rơi từ tầng 68 của tòa nhà cao tầng tại Hồng Kông và không may tử vong tại chỗ. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được làm rõ, cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân chi tiết về cái chết của anh.

Remi Lucidi
Vận động viên thể thao mạo hiểm nổi tiếng người Pháp Remi Lucidi rơi từ sân thượng tầng 68 ở Hồng Kông tử vong. (Ảnh chụp màn hình video)

Remi Lucidi (30 tuổi) đã mạo hiểm leo lên các tòa nhà chọc trời trên khắp thế giới và nổi tiếng là không hề sử dụng bất kỳ biện pháp bảo vệ an toàn nào. Cảnh sát Hồng Kông chỉ ra, không loại trừ khả năng anh bị trượt chân khỏi tòa nhà và tử vong trong lúc luyện tập.

Theo tờ “Nam Hoa Tảo báo” (SCPM) của Hồng Kông và các kênh truyền thông nước ngoài khác, vào ngày 29/7 có nguồn tin tiết lộ rằng Remi Lucidi được nhìn thấy xuất hiện tại một tòa nhà sang trọng ở Hồng Kông có tên Tregunter Tower vào khoảng 7h30 tối ngày 27/7.

Người dọn phòng của tòa nhà đã nhìn thấy anh liên tiếp đập vào cửa sổ ở bên ngoài, như thể đang cầu cứu. Khi nhìn thấy điều này, cô lập tức gọi cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến hiện trường, nhưng anh đã rơi khỏi tòa nhà cao tầng và tử vong tại chỗ.

Truyền thông Hồng Kông tiết lộ, Remi Lucidi đã nhận phòng tại một khách sạn ở khu phố Tsim Sha Tsui vào ngày 17/7. Chủ khách sạn cho biết Lucidi đang ở Hồng Kông với tư cách là khách du lịch, và tự nhận là một nhiếp ảnh gia ở Hồng Kông.

6h tối ngày 27/7, Lucidi đến Tregunter Tower và định leo lên đỉnh tòa nhà. Anh nói với nhân viên bảo vệ rằng anh đi thăm người bạn ở tầng 40. Tuy nhiên, sau đó nhân viên bảo vệ phát hiện ra rằng cư dân ở tầng 40 không ai biết Lucidi.

7h30 phút tối ngày 27/7, người dọn phòng ở tầng 68 của Tregunter Tower nghe thấy tiếng đập cửa kính kêu cứu khi cô đang dọn phòng. Sau khi người này gọi cảnh sát, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường nhưng Lucidi đã rơi từ tòa nhà xuống và được xác nhận đã tử vong tại chỗ.

Theo video giám sát do khách sạn cung cấp, khi Remi Lucidi bước vào tòa nhà, anh đã nói dối nhân viên bảo vệ rằng anh đang đi thăm bạn bè ở tầng 40.

Đầu tiên anh đi thang máy lên tầng 49, sau đó đi cầu thang bộ lên tầng thượng của tòa nhà. Nhân viên bảo vệ phát hiện khóa cửa ở tầng thượng đã bị cạy mở, nhưng không phát hiện tung tích của anh vào thời điểm đó.

Nhưng sau đó Lucidi đã phá khóa cửa tầng thượng và biểu diễn môn thể thao mạo hiểm trước ống kính của máy bay không người lái và máy quay thể thao, rồi ngã xuống đất tử vong khi đang phát sóng trực tiếp.

Cảnh sát Hồng Kông đã tìm thấy máy quay của Lucidi tại hiện trường vụ tai nạn, trong đó có rất nhiều video về môn thể thao mạo hiểm của anh ấy.

Cảnh sát chỉ ra rằng họ không loại trừ khả năng Lucidi bị trượt chân và tử vong trong lúc luyện tập. Nguyên nhân khiến Lucidi rơi từ tòa nhà xuống vẫn đang được xác minh. Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân chi tiết về cái chết của anh.

Ngày 25/7, Lucidi từng đăng trên IG cá nhân “Remi Enigma” một bức ảnh chụp cảnh đêm của một tòa nhà cao tầng ở Hồng Kông, đồng thời đính kèm một biểu tượng cảm xúc tình yêu, dường như đang báo trước thử thách tiếp theo của anh.

Những bức ảnh trên mạng xã hội của Lucidi cho thấy, anh đã leo lên đỉnh của các tòa nhà cao tầng ở Dubai, Bulgaria và Pháp vào năm ngoái. Thậm chí anh còn leo lên ống khói cao nhất ở Pháp, và đi lại ở rìa của ống khói cao 300m mà không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào.

Bức ảnh cuối cùng được đăng trên mạng xã hội của Lucidi có tiêu đề “Hồng Kông” và một bức ảnh được chụp ở Quảng trường Thời đại, Vịnh Causeway.

Ngày 29/7, người hâm mộ của Lucidi bình luận “hãy yên nghỉ” dưới bài đăng và nói rằng không ai muốn nghe tin về cái chết của một người yêu thể thao mạo hiểm.