Hãng tin AP đưa tin, một cuộc không kích của Nga đã tàn phá nặng nề các tòa nhà trong một khu phức hợp bệnh viện tại thành phố Mariupol, miền nam Ukraine, bao gồm một phòng khám trẻ em, một khoa nhãn và một khu phụ sản.

Các quan chức Ukraine cho biết, sự phá hủy là rất lớn, và đã có ít nhất 17 người bị thương. Các thông tin về nạn nhân hiện vẫn đang được làm rõ. Cũng chưa rõ liệu bệnh viện hoạt động bình thường vào thời điểm cuộc đánh bom xảy ra, hay đã được sơ tán trước ở một mức độ nào đó.

Vài giờ trước cuộc tấn công, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng, các chiến binh Ukraine đã di dời bệnh nhân và bố trí các vị trí chiến đấu tại một khu hộ sinh ở Mariupol. Bà Zakharova không nói rõ đang đề cập đến khu sản nào, nhưng video từ hiện trường cho thấy các bệnh nhân đã được cứu hộ ra khỏi khu phức hợp sau vụ tấn công.

Ông Volodymir Nikulin, một quan chức cảnh sát khu vực, cho biết: “Hôm nay người Nga đã phạm một tội ác rất lớn. Đó là một tội ác chiến tranh mà không có bất kỳ sự biện minh nào.”

Một đoạn video khác được quay trên đường University Street, cách hai dãy nhà về phía đông, cho thấy thiệt hại rất nặng nề, bao gồm cả cửa sổ của tòa nhà Hội đồng Thành phố Mariupol và Đại học Kỹ thuật Bang Pryazovskyi đã bị thổi tung.

Dưới oanh tạc của quân Nga, người dân thành phố cảng Mariupol đang chịu cảnh cắt điện, cắt nước trong nhiều ngày.

Thành phố này là một phần của dải địa hình quan trọng mà Nga đang cố gắng áp đặt kiểm soát, nhằm liên kết các khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn với Crimea, bán đảo phía nam mà Nga chiếm giữ vào năm 2014.

Phó Thị trưởng Mariupol, ông Orlov cho biết ít nhất 1.170 cư dân thành phố đã thiệt mạng kể từ khi Nga bắt đầu bắn phá, bao gồm 47 người đã được chôn trong một ngôi mộ tập thể hôm thứ Tư. Những con số này chưa được xác minh độc lập.

Liên Hợp Quốc cho biết họ đã xác minh 516 thường dân Ukraine đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc xâm lược, nhưng cho rằng con số thực có thể “cao hơn đáng kể”.

Phong Vân (t/h)