Bạo lực nghiêm trọng đã xảy ra cuối tuần qua ở Nigeria, Tây Phi. Các quan chức và những người sống sót cho biết hôm thứ Ba (26/12) rằng những kẻ côn đồ đã tấn công các ngôi làng hẻo lánh ở miền trung Nigeria, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng. Đây là ví dụ mới nhất về vụ giết người hàng loạt bắt nguồn từ xung đột tài nguyên giữa nông dân và người chăn nuôi.

Nigeria
Nông dân Nigeria. (Ảnh chụp màn hình video)

Vào đêm Giáng sinh, những tên côn đồ bị nghi là người chăn nuôi Fulani đã tấn công các ngôi làng. Các quan chức, cảnh sát và người dân cho biết, tiếng súng nổ ra trong nhiều giờ khi những kẻ tấn công tràn vào ngôi làng, giết chết hàng trăm người bằng súng và dao rựa.

Ông Caleb Mutfwang, Thống đốc bang Plateau ở miền trung bắc Nigeria, cho biết trên một chương trình trên truyền thông địa phương rằng những kẻ tấn công đã thực hiện “các cuộc tấn công tàn nhẫn và vô cớ” nhằm vào 17 cộng đồng và đốt cháy hầu hết các ngôi nhà trong khu vực.

“Như tôi đang nói với bạn, chỉ riêng ở khu vực Mangu, chúng tôi đã chôn cất 15 người. Tính đến sáng nay, ở Bokkos, chúng tôi đã đếm được hơn 100 thi thể. Tôi chưa đánh giá được số người chết ở Barkin Ladi là bao nhiêu.” ông Mutfang nói. “Đây là một Giáng sinh rất khủng khiếp đối với bang Plateau.”

Theo AP đưa tin, Văn phòng Tổ chức Ân xá Quốc tế Nigeria báo cáo rằng 140 người được xác nhận đã chết tại địa phương. Tuy nhiên, một số người vẫn mất tích và số người chết có thể còn tăng thêm.

Một số người dân địa phương chỉ trích rằng lực lượng an ninh phải mất hơn 12 giờ mới phản hồi sau khi họ kêu cứu. AP không thể xác minh thông tin này, nhưng tuyên bố này lặp lại những lo ngại trong thời gian dài rằng chính quyền quá chậm chạp trong việc can thiệp vào cuộc khủng hoảng an ninh. Những cuộc xung đột như vậy đã giết chết hàng trăm người trong năm nay.

Anh Sunday Dawum, một thủ lĩnh thanh niên Bokkos, cho biết: “Tôi đã gọi điện cho lực lượng an ninh nhưng họ không đến. Cuộc tấn công bắt đầu lúc 6h tối nhưng mãi đến 7h sáng hôm sau thì nhân viên an ninh mới đến.” Ít nhất 27 người trong làng của anh đã thiệt mạng, trong đó có anh em của Dawum.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận vụ tấn công, nhưng trách nhiệm thuộc về những người chăn nuôi Hồi giáo Fulani. Ở bang Plateau, những người chăn nuôi Fulani đã có tranh chấp lâu dài với nông dân Berom, hầu hết là người theo đạo Thiên chúa.

Năm 2018, xung đột giữa người chăn nuôi và nông dân đã khiến 200 người thiệt mạng chỉ trong một tuần. Lần này là vụ bạo lực đẫm máu nhất kể từ đó.

Các chuyên gia và chính trị gia cho biết, xung đột giữa nông dân và người chăn nuôi bắt nguồn từ sự cạnh tranh đất và nước do biến đổi khí hậu và mở rộng nông nghiệp, chứ không phải do sự khác biệt về sắc tộc hay tôn giáo.

Tổng thống Nigeria, ông Bola Tinubu, đã từng cam kết sẽ giải quyết những thách thức an ninh mà người tiền nhiệm của ông không giải quyết được. Ông chỉ thị cho các cơ quan an ninh: “Hãy kiểm tra từng tấc đất và bắt giữ tội phạm”. Ông cũng ra lệnh huy động lực lượng cứu hộ để cứu chữa những người bị thương.

Ông Isa Sanusi, Giám đốc Văn phòng Nigeria của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho rằng chính quyền của ông Tinubu đã không thực hiện “hành động cụ thể” để bảo vệ tính mạng người dân, và “sự thất bại trắng trợn của chính quyền trong việc bảo vệ người dân Nigeria đang dần trở thành chuyện bình thường”.

Theo VOA