Khi chuẩn bị đi đón con, cha cháu bé nhận được tin nhắn báo “con gái mày đã bị tao bắt cóc”. Tài khoản Zalo nhắn tin lại là của người bạn thân Nguyễn Thanh Sơn.

bat coc con gai cua ban than
Nghi can Sơn bị bắt trên xe khách khi trên đường trốn lên Đà Lạt (Lâm Đồng), tối 2/10. (Ảnh chụp màn hình video/Công an cung cấp)

Sau sự việc thất kinh, bé gái L.M.C (SN 2020, ngụ phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An) được gia đình đưa về đến nhà, lúc này đã khoảng 2h sáng. Bé ngủ một mạch đến 8h và thức dậy chơi đùa. Dù thở phào nhẹ nhõm, song người nhà vẫn bàng hoàng, lo sợ khi nghĩ đến hơn 6 tiếng đồng hồ tính mạng con trẻ bị đe dọa.

Bé gái 3 tuổi bị bắt cóc từ trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An) vào khoảng 15h chiều ngày 2/10.

Ngôi trường cách nhà khoảng 2km. Theo thông lệ, gần 16h, khi chuẩn bị đi đón con thì anh T. nhận được tin nhắn qua zalo báo “con gái mày đã bị tao bắt cóc”. Tài khoản Zalo nhắn tin lại là của người bạn thân Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa).

Người nhà chạy lên trường mẫu giáo, xác nhận cháu bé đã bị đón đi. Cha cháu bé nhắn tin cho xin thời gian, mong bình tĩnh đừng làm hại bé. Tài khoản nhắn tin nói đã “lâm vào đường cùng”, yêu cầu phải chuyển 2 tỷ đồng để chuộc con. Nếu không chuyển tiền hoặc báo Công an thì sẽ giết chết bé rồi tự tử.

“Sơn hỏi tôi ‘có nhớ vụ bảo mẫu người Bắc Giang vừa bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi không?’, chụp ảnh thuốc chuột gửi cho tôi, đe dọa” – cha cháu bé kể lại.

Gia đình anh T. chuyển cho Sơn 100 triệu đồng để người này không tức giận làm hại bé, rồi trình báo công an vào khoảng 16h30.

Vợ anh T – chị H. cho hay vợ chồng chị rất bất ngờ khi người bắt cóc con mình lại chính là Nguyễn Thanh Sơn, bạn bè thân thiết với gia đình. Sơn và chồng chị cùng làm việc tại bưu điện hơn 10 năm. Hai nhà quen biết nhau, thường xuyên đi cà phê chung. Cách đây vài tháng, Sơn có hỏi vay chồng chị vài trăm triệu mua nhà nhưng gia đình không có nên thôi.

bat coc con gai cua ban than nghi pham noi
Tin nhắn trao đổi giữa cha cháu bé và nghi can Sơn. (Ảnh: dẫn qua baolongan.vn)

Phía trường mẫu giáo cho hay vào ngày xảy ra vụ bắt cóc, Sơn tới đón cả con trai của mình và bé gái nhà chị H. nên cô giáo không nghi ngờ. Hai gia đình cùng hay tới đón con, hai cháu bé cũng chơi với nhau.

Được biết, Sơn chủ định thuê xe du lịch tới trường đón hai cháu bé, để con trai ruột vào nhà, tiếp tục đưa bé gái lên TP.HCM. Tài xế thấy Sơn hay hỏi chuyện, chăm cho bé uống sữa, ăn bánh nên tưởng lầm bé gái cũng là con của Sơn và tin lời rằng Sơn đưa bé lên Thảo Cầm Viên ở TP.HCM chơi, mai về.

Khi bị bắt trên xe khách đang di chuyển hướng Lâm Đồng vào lúc 21h20 tối ngày 2/10, tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Sơn đi một mình, bị cảnh sát thu giữ một chai thuốc trừ sâu trong người.

Sơn khai gây án một mình, không có đồng phạm, do thua cờ bạc, mắc nợ nhiều người, bị thúc ép phải trả nên tính đường cùng. Sơn nói có hăm dọa nhưng thật lòng không muốn hại bé. Sơn nói tính mang bé gái lên Đà Lạt nhưng thấy bất tiện nên đưa vào khách sạn.

Sau khi nhận được 750 triệu đồng, Sơn tính đường bỏ trốn nên gửi bé gái cho quản lý khách sạn ở TP. Thủ Đức (TP.HCM), viện lý do cha mẹ cháu bé bị tai nạn, cần đi làm giấy tờ gấp, lát sau sẽ có người đến đón bé về. Trên đường bỏ trốn, Sơn tiếp tục nhắn tin thúc ép gia đình chuyển nốt 250 triệu đồng, nhận tổng cộng 1 tỷ đồng.

Sơn khai tính trả xong nợ bài bạc sẽ đi tu, nếu bị truy đuổi dồn đường cùng sẽ uống thuốc trừ sâu tự tử.

Nguyễn Quân (T/h)