Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết cùng hình ảnh người bố đang bán mớ rau, vài túi hành khô, mấy nải chuối xanh ở vỉa hè, bên cạnh có một em bé khiến những người qua lại có ít nhiều cảm xúc.

be 2 tuoi theo bo di ban rau o via he ha noi chinh quyen noi gi
Em bé 2 tuổi theo bố đi bán rau ở vỉa hè Hà Nội. (Ảnh: N.L.P/Facebook)

Bài viết có nội dung: “Sáng đi làm nhìn thấy cảnh này ngay đoạn giao Hai Bà Trưng – Ngô Quyền mà vội quá lại theo dòng xe nên không dừng lại mua gì ủng hộ 2 bố con được, chỉ đứng từ xa chụp vội bức ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng yêu của 2 cha con”.

Qua quan sát, cả hai cha con đều mặc quần áo xuề xòa, bình dị, trên tay bé cầm một chiếc bánh, người cha đang quay lại nói chuyện cùng con. Ngay bên cạnh có một ba lô trẻ em. Có thể ông bố này trong cảnh gà trống nuôi con, không ai trông bé nên đành phải đem con theo đi bán rau.

Hình ảnh ấm áp của cha con người bán rau đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng cùng những lời bình luận xúc động.

Trong phần bình luận có người còn khẳng định đã từng gặp người cha bán rau này. Đáng chú ý, sở dĩ người đàn ông đi bán rau như vậy là để kiếm tiền chữa bệnh cho con của mình.

Đọc bình luận này, nhiều người thấy thương cảm cho hoàn cảnh của hai cha con.

Được biết, người cha đi bán rau trên là anh Nguyễn Văn Nhớ (SN 1988, ngụ phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội), còn cháu bé là con trai anh Nhớ, đã hơn 2 tuổi.

Theo lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn (quận Long Biên, TP. Hà Nội), anh Nhớ có hộ khẩu ở tổ 4 nhưng hiện anh đang thuê trọ tại tổ 1. Anh Nhớ nhập khẩu về đây theo hộ khẩu của vợ chứ anh quê gốc không phải ở Hà Nội.

Tại địa phương, anh Nhớ thuộc diện cận nghèo. Vợ chồng anh Nhớ có 3 người con, cháu lớn nhất là con riêng của vợ, đang học lớp 2. Hai cháu sau, một cháu khoảng 1 tuổi, một cháu hơn 2 tuổi. Phường cũng đã biết việc anh Nhớ đem con theo đi bán rau ở vỉa hè.

Cũng theo lãnh đạo phường Thạch Bàn, cháu bé hơn 2 tuổi bị bệnh tim đã phải mổ 2 lần và bị nhiễm trùng máu. Cháu bé này đang được hưởng trợ cấp khuyết tật mỗi tháng 880.000 đồng.

Ngoài ra, phường cũng hỗ trợ mua bảo hiểm xã hội cho vợ chồng anh Nhớ để sau này có lương hưu sinh sống. Phường cũng có giới thiệu việc làm cho 2 vợ chồng nhưng vì lý do sức khỏe và con còn nhỏ nên không thể đi làm được.

Theo vị lãnh đạo này mỗi khi có đơn vị nào đến tài trợ, chính quyền luôn ưu ái hỗ trợ gia đình anh Nhớ.

Tương tự, trước đó, mạng xã hội cũng có chia sẻ hình ảnh một người đàn ông đi bán chong chóng, chở theo một bé gái khoảng chừng 2 tuổi. Em bé rất ngoan, không hề quấy khóc, lúc thì ngồi trên yên xe uống sữa, lúc thì gục đầu ngủ trên yên xe máy, lúc thì được cha trải khăn xuống vỉa hè cho nằm ngủ thoải mái hơn.

Thạch Lam (t/h)