Hoảng sợ vì bị thông báo có liên quan đến một vụ rửa tiền, người đàn ông 52 tuổi tin lời “Công an TP. Hà Nội”, đi rút 450 triệu tiết kiệm để được minh oan.

cuoc goi lua dao
Các cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là công an, kiểm sát viên, nhân viên ngân hàng… nhằm mục đích lừa đảo người cả tin. (Ảnh minh họa: MoonSplinters/Shutterstock)

Ngày 6/10, theo thông tin từ Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), sự việc xảy ra vào sáng 4/10. Nạn nhân là ông N.V.N (SN 1971, trú tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Ông N. nhận được điện thoại của một người lạ xưng là cán bộ Công an TP. Hà Nội. Người này thông báo ông N. có liên quan đến hành vi mua bán người, lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền. Hoang mang trước cuộc gọi bất ngờ, ông N. làm theo hướng dẫn để được minh oan.

Người này nói ông N. mua điện thoại mới, thuê phòng tại nhà nghỉ để tiện làm việc, đồng thời giữ bí mật toàn bộ nội dung cuộc trao đổi. Khi chắc chắn ông N. đã vào nhà nghỉ, người này hướng dẫn ông N. tải ứng dụng Viber trên điện thoại mới, gọi video để ông N. quan sát hình ảnh của một số “công an” đang làm việc.

Sau cuộc nói chuyện kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, người này yêu cầu ông N. cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Ông N. trình bày có gần 450 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại một ngân hàng.Người lạ mặt yêu cầu ông N. phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm, lập tài khoản mới tại ngân hàng khác rồi gửi tiền vào và gửi mã OTP cho “công an”.

Do tinh thần hoảng loạn, nóng ruột muốn được minh oan, khoảng 14h cùng ngày, ông N. cầm sổ tiết kiệm đến chi nhánh ngân hàng ở huyện Gia Lộc để rút tiền. May mắn thay, trên đường đi, ông N. bình tĩnh lại và rẽ vào trụ sở Công an huyện Gia Lộc để trình báo.

Ông N. được công an giải thích về các hình thức lừa đảo hiện nay và khuyên ông N. không nên chuyển tiền.

Hiểu được sự việc, ông N. về nhà, không đi chuyển tiền như dự định, tránh được việc bị lừa đảo mất khoản tiền lớn.

Nguyễn Sơn