Tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được Bộ Công an hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Công an đã đề xuất thành lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ.

tai nan giao thong tet giap thin 2024
Tai nạn giao thông xảy ra tại cầu vượt Phú Sơn (Thanh Hóa). (Ảnh: Beat 36 Thanh Hóa/Facebook)

Theo Điều 84 Dự thảo Luật, Quỹ giảm thiểu thiệt hại TNGT đường bộ là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được hình thành ở Trung ương để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Quỹ này được hình thành từ các nguồn: Hỗ trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn khác.

Quỹ được ưu tiên chi để hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân do tai nạn giao thông gây ra; Hỗ trợ cho các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân…

Căn cứ để đưa nội dung này vào dự thảo Luật, theo Bộ Công an, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa quy định cụ thể về công tác giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, nhất là việc quy định về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Bộ Công an cho rằng đa số nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông là những người đang trong độ tuổi lao động, là nguồn thu nhập chính của gia đình, vì vậy gia đình họ không những bị mất đi nguồn thu nhập chính mà còn phải chi phí thuốc men, chạy chữa hoặc khắc phục những hư hỏng thiệt hại về tài sản, mất phương tiện đi lại, sản xuất, làm ăn… từ đó làm tăng gánh nặng cho xã hội.

Bộ Công an cho rằng nếu Quỹ này được thành lập sẽ hỗ trợ nạn nhân do tai nạn giao thông đường bộ gây ra; hỗ trợ cho các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hỗ trợ xây dựng công trình, thiết bị phòng ngừa, hạn chế tổn thất, thiệt hại do tai nạn giao thông; khắc phục hậu quả vụ tai nạn…

Quỹ cũng sẽ huy động được tối đa nguồn lực hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho những người không may bị nạn trong vụ tai nạn giao thông và thân nhân họ, để họ nhanh chóng ổn định, trở lại cuộc sống thường ngày…

Minh Long