Nam nhân viên công chứng tại Hà Nội – bệnh nhân 1883 đã vào TP.HCM và trở lại Hà Nội trong ngày 29/1, tổng cộng có 396 hành khách trên hai chuyến bay, chưa kể nhiều điểm đến là các văn phòng nhà đất, phòng tư pháp, sở tư pháp, quán cà phê, tiệm massage…

covid hanoi 1
Tối 2/2, Hà Nội vẫn tổ chức sự kiện ca nhạc tại Cung Văn hoá Hữu Nghị Hà Nội. Nhân viên y tế được huy động để phòng dịch. Số ca nhiễm tại Hà Nội hiện tăng lên 21 ca. (Ảnh: Thành đoàn Hà Nội/Thời sự – HaNoitv/Facebook)

Sáng 3/2, Sở Y tế Hà Nội ra thông báo khẩn đề nghị những hành khách đi trên 2 chuyến bay cùng bệnh nhân 1883 (nhân viên công chứng mắc COVID-19 ở Hà Nội) liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ phòng dịch COVID-19.

Các chuyến bay bao gồm:

  • Chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi TP.HCM (hãng Vietnam Airlines) cất cánh lúc 6h ngày 29/1: Tổng cộng 185 hành khách
  • Chuyến bay QH242 từ TP.HCM đi Hà Nội (hãng Bamboo Airway) hạ cánh lúc 21h55 ngày 29/1: Tổng cộng 211 hành khách

Số điện thoại đường dây nóng: 0969.082.115 – 0949.396.115.

Lịch trình của bệnh nhân 1883:

Nhân viên công chứng tên N.A.S., sinh năm 1976, làm việc tại văn phòng công chứng số 3 (số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy), là F1 của bệnh nhân 1814 (giáo viên trường THCS Sao Đỏ, TP Chí Linh, sống chung cư Dream Land, Mỹ Đình, tại Hà Nội).

Sáng 27/1, anh S. tiếp xúc với bệnh nhân 1814. 8h sáng cùng ngày, anh S. ngồi ở quán cà phê bên ngoài 19 phố Hoàng Diệu, 9h về lại văn phòng, rồi sang Phòng Tư pháp quận Ba Đình (ở 27-1-25 Liễu Giai), rồi lên 58 phố Lạc Chính, khu gần Hồ Tây. Sau đó, anh S. về văn phòng làm việc, 16h đi đến Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (ở phố Hoàng Minh Giám, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) gặp gỡ một người bạn rồi về nhà.

Đến 8h30 ngày 28/1, anh S. tới Sở Tư pháp Hà Nội (phố Trần Phú, quận Hà Đông), đến 9h30, về văn phòng tại Cầu Giấy làm việc (không tiếp xúc với khách). 15h30, anh S. sang Phòng Tư pháp quận Ba Đình làm giấy tờ, sau đó sang Cục Lãnh sự, nhưng không gặp ai.

6h ngày 29/1, anh S. bay vào TP HCM, chuyến bay VN7245 (hãng Vietnam Airlines).

Khoảng 9h, anh S. xuống sân bay, bắt taxi đến quán cà phê trên đường Bùi Viện (cách số 211 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 khoảng 50m), ngồi ngoài vỉa hè khoảng 15 phút (trong quán chỉ có 1 người phục vụ và 1 khách người Philippines ngồi sau lưng).

Sau đó, anh S. đi bộ đến quán Sabroso Cafe (số 211 Bùi Viện) gặp bạn tên D. và vợ con anh này khoảng 1 tiếng; 2 nhân viên tại quán tiếp xúc với ông S (1 người ở Nhà Bè, 1 người ở Bình Dương).

Anh D. chở anh S. bằng xe ô tô tới điểm hẹn với anh L. Khoảng 12h, anh S. và anh L. đi ăn tại quán bún bò Hạnh (đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình), đi uống cà phê (số 149/12 Bành Văn Trân), có tiếp xúc với 2 nhân viên. Đến 14-15h, hai người vào tiệm massage (đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5), anh S. tiếp xúc với 10 nhân viên của tiệm.

17h, 2 người đến nhà anh T. ở quận Tân Bình. Sau khoảng 5-10 phút, anh L. rời đi, anh S. ở lại (vợ vợ, con trai, cháu gái anh T. đều ở trên lầu). Sau đó anh T. chở ông S. ra sân bay bằng xe máy và quay về.

19h45, anh S. bay chuyến QH242 (hãng Bamboo Airways, ghế số 35C) từ TP.HCM đến Hà Nội lúc 22h, rồi tự đi về nhà bằng xe riêng.

Sáng 30/1, anh S. đến cơ quan làm việc, gặp 2 người làm ở Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (địa chỉ nhà ở Tràng An Complex CT2B, số 1 Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy). 15h cùng ngày, anh S. gặp một gia đình ở Trần Phú (Điện Biên, quận Ba Đình), sau đó đến nhà số 23 Giang Văn Minh.

Ngày 31/1, anh S. ở nhà, sau đó về nhà mẹ đẻ (ở Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), ăn cơm cùng mẹ đẻ, anh trai, cháu gái.

Sau khi được Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm, anh S. có kết quả dương tính vào ngày 2/2.

Tính đến 22h ngày 2/2, 22 trường hợp F1 tại Phòng công chứng số 3 được xác định, đều có kết quả âm tính lần 1. CDC Hà Nội đang tiếp tục rà soát các ca tiếp xúc.

Sơn Nguyên

Xem thêm:

Về quê ở Hải Dương từ 9/1, ba người trong gia đình tại TP Hạ Long dương tính nCoV