Điều khiển xe phân khối lớn tông vào người nữ lao công đang dọn vệ sinh trên đường, tài xế dừng xe, cùng với bác xe ôm bế nạn nhân lên dải phân cách, nói một câu rồi rời khỏi hiện trường.

ha noi tim nguoi gay tai nan roi bo di khien nu lao cong bi vo la lach gay chan
Chị Lệnh được bế chị lên dải phân cách sau khi gặp tai nạn. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội cho biết đang phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, huyện Thạch Thất,.. truy tìm người đi xe máy phân khối lớn gây tai nạn rồi bỏ chạy tại đường gom đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm).

Trước đó, khoảng từ 7h40 đến 7h55 sáng ngày 1/3, tại đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn gầm cầu vượt tỉnh lộ 70 (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), một xe máy phân khối lớn chạy với tốc độ cao hướng từ Hòa Lạc vào trung tâm TP. Hà Nội đã lao thẳng vào chị Tạ Thị Lệnh (SN 1994, là công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Urenco Cầu Diễn) đang dọn vệ sinh tại tuyến đường này.

Cú va chạm mạnh khiến chị lao công va vào dải phân cách, ngã xuống nằm bất động. Người điều khiển xe phân khối lớn gây tai nạn sau đó rời khỏi hiện trường, chạy thẳng về hướng nội thành Hà Nội khiến nhiều người phẫn nộ.

Chiều ngày 3/2, anh Nguyễn Văn Chiến (ngụ huyện Quốc Oai, chồng của chị Lệnh) cho biết hiện vợ anh đang điều trị tại Bệnh viện 19/8 Bộ Công an. Chị Lệnh được các bác sĩ chẩn đoán gãy 2 xương cẳng chân trái, vỡ lá lách độ 3.

Hiện tại, các bác sĩ đang theo dõi lá lách trước, chưa thể bó bột chân hay mổ gãy xương cẳng chân cho chị Lệnh được. Tuy sức khỏe của chị Lệnh đã ổn hơn nhưng vẫn phải nằm bất động trên giường, khiến chị hoang mang và đau đớn.

Anh Chiến chia sẻ vợ chồng anh làm cùng 1 tổ môi trường tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội. Gia đình anh chị có 3 con nhỏ, cháu đầu đang học lớp 2, cháu nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi, hiện phải gửi các cháu cho nội, ngoại chăm sóc.

Theo lời kể của chị Lệnh, sau khi gây tai nạn, tài xế xe phân khối lớn đã dừng lại, cùng với một bác xe ôm gần đó bế chị lên dải phân cách và nói “chị gọi người nhà ra”. Khi chị đang gọi điện cho người nhà, tài xế này đã lên xe, rời khỏi hiện trường.

Lúc này, chị Lệnh chỉ kịp nhận dạng hình dáng tài xế này là nam thanh niên ngoài 20 tuổi, mặc áo trắng.

Anh Nguyễn Văn Sơn (Tổ trưởng tổ sản xuất số 2 chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) cho biết hai vợ chồng chị Lệnh – anh Chiến làm cùng công ty, thu nhập không cao, giờ chị bị tai nạn như vậy sẽ rất khó khăn cho gia đình trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng các con nhỏ.

Hiện chị Lệnh vẫn đang được các bác sĩ tại Bệnh viện 19/8 theo dõi, chăm sóc nên giờ đã đỡ đau và bình tĩnh hơn.

Cơ quan công an yêu cầu tài xế gây tai nạn trong vụ việc trên ra trình diện, đồng thời kêu gọi xe ô tô nào đi qua đoạn đường trên, cung cấp camera hành trình để nhanh chóng truy tìm tài xế gây ra vụ việc.

Thạch Lam