Một bé trai chỉ 2 tuổi (ở Lào Cai) đi lạc trong rừng giữa đêm khuya khoắt suốt 6 giờ mà rất bình thản, không hề sợ hãi, kêu khóc, người vẫn lành lặn. 

be 2 tuoi di lac
Sau gần 6 giờ đi lạc, cháu bé được tìm thấy trong rừng trong tình trạng khỏe mạnh và bình tĩnh (Ảnh: Bạn đọc cung cấp/dẫn qua dantri.com.vn).

Ngày 18/5, UBND thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) cho biết đã nhận được tin báo của anh Vương Truyền Ngàn (ngụ tổ dân phố Tùng Lâu, thị trấn Mường Khương) về việc con trai anh là cháu Vương Truyền H. (SN 2021) bị đi lạc.

Hằng ngày, cháu H. ở nhà với ông bà, bố đi làm thuê đến tối mới về, còn mẹ của cháu đi làm ăn ở tỉnh xa.

Khoảng 18h ngày 17/5, khi anh Ngàn đi làm về thì cháu H. ra chơi với bố, ông bà đi nấu cơm ở nhà sau. Được một lúc, anh Ngàn đi lên rừng cách nhà 500m mà không để ý là con trai cũng đi theo.

Khi chuẩn bị ăn cơm, ông bà chạy ra không thấy cháu đâu, hốt hoảng nhờ hàng xóm, lực lượng chức năng địa phương cùng tìm giúp nhưng không có kết quả.

Trích xuất camera an ninh của một số hộ dân gần nhà cháu bé, phát hiện chỏm đầu của cháu bé nhấp nhô trong camera, lực lượng chức năng phán đoán cháu bé đã đi theo bố lên rừng và bị lạc chứ không phải bị bắt cóc.

Chính quyền địa phương huy động công an, thanh niên địa phương, hàng xóm, người thân, khoảng 200 người mang đèn đi vào rừng tìm cháu bé.

Sau 6 giờ đi lạc, khoảng gần 0h cùng ngày, mọi người đã tìm thấy cháu bé đang đi trong rừng, rất bình thản, không kêu khóc hay sợ hãi, người vẫn lành lặn.

Tìm được cháu H. trong tình trạng khỏe mạnh, gia đình và hàng xóm rất vui mừng.

Thạch Lam