Anh Vũ Minh Đức đến Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) làm việc theo giấy triệu tập. Đêm cùng ngày, người nhà nhận được thông báo của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) rằng bệnh nhân Đức đã tử vong.

len lam viec voi cong an huyen nam thanh nien
Thi thể anh Vũ Minh Đức có vết máu khô trên miệng, người bầm tím nhiều mảng lớn. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Ngày 24/3, báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân về cái chết của , anh Vũ Minh Đức (SN 1993, tạm trú phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) sau khi tới làm việc tại trụ sở Công an huyện Long Thành.

Người nhà anh Đức cho biết ngày 22/3, anh Đức tới trụ sở Công an huyện Long Thành làm việc theo giấy triệu tập mời về để giải quyết về việc gây rối trật tự.

Anh Đức đi cùng một người anh và vợ. Công an mời hai người trên ra ngoài để làm việc.

Chiều cùng ngày, vợ anh Đức nhận được thông báo của công an huyện qua điện thoại, mời lên ký giấy một số giấy tờ. Khi chị này tới nơi, điều tra viên nói anh Đức bị ngất xỉu, đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Long Thành cấp cứu.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Long Thành, gia đình được thông báo là đã chuyển anh Đức lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). 21h50 cùng ngày, gia đình nghe tin báo anh Đức đã tử vong, bị đa chấn thương.

“Khi gia đình chúng tôi tới thì thi thể của cháu được đưa tới nhà xác của bệnh viện. Gia đình chúng tôi rất bất ngờ và vô cùng đâu xót. Chúng tôi vào xem thì thấy trên thi thể của cháu mồm bầm tím, máu chảy đã khô, ngực trái bầm tím, đùi trái và 2 bên mông hoàn toàn bầm tím”, người này cho hay.

Anh Đức có hai con trai, con lớn 6 tuổi, con nhỏ 3 tuổi.

len lam viec voi cong an huyen nam thanh nien tu vong
Vợ và hai con trai anh Đức khóc thương trong đám tang. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời em trai anh Đức kể rằng công an gọi điện báo vợ anh Đức vào trụ sở ký một giấy tờ liên quan đến bệnh lý. Lúc này, vợ anh Đức trình bày với công an là chồng không có bệnh lý, thời gian này chỉ hay bị mất ngủ.

Sau khi ký giấy bệnh lý, người vợ hỏi về tình hình của chồng thì được công an trả lời đang đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Long Thành vì bị ngất trong lúc đang điều tra. Một lúc sau, công an báo người nhà rằng anh Đức đang được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khi anh bị đi cấp cứu không một người công an nào gọi điện báo gia đình đi cùng, mà đưa anh đi cấp cứu mà không có người nhà. Tới tận 21h50 mới được báo tin tử vong”, em trai anh Đức chất vất trên trang Facebook cá nhân.

“Có hay không sự tác động ngoại lực khiến ngực phải gần xương quai xanh bầm tím lỗ thủng lớn, phổi có tổn thương, môi dưới rách lớn và hai bên đùi bầm dập thịt bên trong, khắp cơ thể bầm tím và nhiều vết xước lớn” – em trai anh Đức đặt câu hỏi. Người này nêu tên 2 điều tra viên mà anh Đức làm việc cùng, đồng thời đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.

Gia đình đã đề nghị Viện Pháp Y Quốc gia phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc anh Đức tử vong.

Nguyễn Sơn