Sau 14 giờ hút mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ, một phụ nữ 31 tuổi tại TP.HCM tử vong. Bệnh viện Nhân dân 115 xác định bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, chẩn đoán tử vong ngoại viện. 

tham my vien vera
Thẩm mỹ quốc tế Vera (đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM). (Ảnh: Louis Tran/Google Maps/2019)

Ngày 8/12, Công an quận 1 (TP.HCM) đang phối hợp với VKSND cùng cấp và các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân tử vong của chị H.T.N. (SN 1990, quê quán Cà Mau, đang trú tại quận 8, TP.HCM) khi hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ quốc tế Vera (đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), báo Công an TP.HCM đưa tin.

Báo Thanh Niên cho hay theo báo cáo của Bệnh viện Nhân dân 115 gửi Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân N. vào lúc 3h20 sáng ngày 6/12.

Người tự nhận là người nhà của chị N. khai chị N. đi hút mỡ bụng vào chiều 5/12 tại một spa. Sau đó, lúc 22h cùng ngày, chị N. than mệt, cơ thể tím tái nên được đưa vào bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận và thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn trước nhập viện, hồi sức tích cực tim phổi nhưng tình trạng không chuyển biến. Bệnh viện bước đầu chẩn đoán bệnh nhân tử vong do ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp trước khi nhập cấp cứu và sau 14 giờ hút mỡ bụng tại cơ sở thẩm mỹ.

Bệnh viện sau đó báo sự việc lên Sở Y tế và chuyển thi thể của chị N. sang Trung tâm Giám định pháp y TP.

Theo tin từ Việt Nam Net, anh K., người thân duy nhất của chị N. tại TP.HCM cho biết ngày 5/12 chị N. đến thẩm mỹ viện Vera tại quận 1 hút mỡ bụng. Ca phẫu thuật diễn ra lúc 14h, hoàn thành vào 16h cùng ngày. Từ thời điểm này, người nhà chị N. không liên hệ được. Sau đó, chị N. được đưa về nhà của một nhân viên thẩm mỹ viện tại quận 8 để theo dõi.

Người của thẩm mỹ viện nói khoảng 22h, chị N. có dấu hiệu mệt, khó thở. Chị N. được thở ô xy và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Đến 8h sáng ngày 6/12, thẩm mỹ viện báo với người nhà ở Cà Mau lên TP.HCM gấp, nói “N. đang hấp hối, nguy kịch”.

Anh K. bức xúc: “Tại sao chị N. đã mất trước đó mà 8h sáng báo với người nhà đang hấp hối. Nếu được cấp cứu sớm hơn, chị tôi đã có hy vọng sống.”

Đến tối 6/12, anh K. báo sự việc với Cơ quan công an quận 8, TP.HCM. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển sang Công an quận 1. Phía Công an quận 8 (nơi ở của nạn nhân) phối hợp cùng điều tra.

Gần hai tháng trước, tối 17/10, bà N.T.N.T (SN 1971, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) tử vong sau 3 ngày hút mỡ bụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo (quận Tân Bình). Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, viêm cân mạc hoại tử (viêm hoại tử sâu thành bụng), hút mỡ bụng ngày thứ 3.

Ngày 12/11, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM kết luận bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan diễn tiến tối cấp do viêm cân mạc hoại tử thành bụng sau phẫu thuật hút mỡ bụng, cơ địa béo phì, tăng huyết áp, không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong do thiếu kết quả giải phẫu tử thi.

Kết luận của Hội đồng chuyên môn sẽ được Thanh tra Sở Y tế làm căn cứ để xử lý vi phạm hành chính đối với Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo và giải quyết đơn khiếu nại của ông B.N.V (chồng bà T.).

Minh Anh