Mâu thuẫn việc quẹt thẻ để vào ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP.HCM, giữa nam sinh viên và người bảo vệ lớn tiếng với nhau rồi người bảo vệ đánh tới tấp và buông lời văng tục, xúc phạm gia đình nam sinh viên.

tp hcm nam bao ve ky tuc xa dai hoc vang tuc xuc pham hanh hung sinh vien
Khu B, KTX Đại học Quốc gia TP.HCM. (Ảnh: langf.vn)

Ngày 26/9, Công an phường Đông Hòa (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tiếp nhận đơn trình báo của H.V.X. (SN 2003, sinh viên năm 3 Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) về việc bị người bảo vệ ký túc xá khu B – Đại học Quốc gia TP.HCM đánh trong lúc anh chạy xe vào nhà xe.

Được biết, người bảo vệ là ông K. (khoảng 38 tuổi), là trưởng ca bảo vệ đêm, nhân viên Phòng An ninh, Khu B, KTX Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 25/9, sau buổi học, H.V.X. chạy xe máy vào KTX khu B để về phòng nghỉ ngơi. Khi đến cổng chính KTX, anh X. lấy thẻ ra quẹt 4-5 lần nhưng không được. Sau đó, anh tiếp tục quẹt thêm lần nữa thì thanh chắn mở ra nên anh chạy xe vào. Lúc này, ông K có chạy tới nói lớn tiếng “mày nhích lên làm gì?”.

Lúc đó, nam sinh ngoảnh lại nói “hét cái gì?” rồi chạy thẳng vào hầm giữ xe tòa nhà BA1. Ông K. lấy xe máy đuổi theo đến hầm gửi xe và dùng tay từ đằng sau lao tới đấm tới tấp vào ngực, đầu, gáy, lưng của nam sinh. Chiếc xe máy của nam sinh bị đổ nên gãy gương.

Vừa đánh, ông K. còn buông lời văng tục, xúc phạm gia đình nam sinh này. Em X. sợ hãi đã van xin ông này dừng tay.

Thời điểm này có một số sinh viên khác chứng kiến và ghi âm, chụp ảnh. Em X. sau đó đến văn phòng tòa nhà BA1 và tòa nhà BC (KTX Đại học Quốc gia TP.HCM) gửi đơn trình báo.

Em X. cho biết hiện trên cơ thể bị đau nhức nhiều chỗ, cả đêm qua không ngủ được, đi qua cổng ký túc xá bây giờ em rất sợ.

Lúc 13h ngày 26/9, đại diện Ban Quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM gồm Phó giám đốc Trung tâm Quản lý KTX (phụ trách phòng, mảng an ninh) cùng Trưởng ban Quản lý tòa nhà BC đã có buổi làm việc với ông K. và sinh viên X.

Trong buổi làm việc, ông K. xác nhận nội dung đơn trình báo là đúng và thừa nhận hành vi chửi mắng, đánh sinh viên của mình là sai.

Ông K. lý giải khi em X. đi xe qua cổng, bánh xe của X. vượt qua vạch G, nam sinh viên quẹt thẻ nhiều lần nhưng không có tín hiệu. Ông K. yêu cầu em X. lùi xe lại rồi mở thanh chắn cho nam sinh này chạy xe vào.

Tuy nhiên, khi em X. có nói lại “Hét cái gì?” rồi bỏ đi nên ông K. tức giận, đuổi theo vào đến hầm giữ xe, chửi mắng và đánh em X.

Ban Quản lý KTX xác định ông K. đánh sinh viên là hành vi hoàn toàn sai, bất luận trường hợp nào, dù sinh viên có sai thì nhân viên, bảo vệ của KTX cũng không được chửi, đánh sinh viên.

Đại diện Phòng An ninh Khu B KTX gửi lời xin lỗi sinh viên X. và nói thêm: “Ông K. sai tới đâu, chúng tôi xử lý tới đó. Chúng tôi không chấp nhận nhân viên nào của KTX hành xử với sinh viên như vậy”.

Sau đó, bảo vệ này đã chủ động liên hệ nạn nhân và nhắn tin xin lỗi. Tuy nhiên, nam sinh không chấp nhận lời xin lỗi. Chiều ngày 26/9, đại diện ban quản lý KTX đã mời nam sinh cùng ông K. lên làm việc và ban quản lý yêu cầu ông K. xin lỗi nam sinh.

Chiều cùng ngày, em X. đã có đơn trình báo đến Công an phường Đông Hòa (TP. Dĩ An, Bình Dương).

Ngọc Mai