Thủ đô 22 triệu dân Bắc Kinh đang vật lộn với virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), và các nhà tang lễ quá tải vì đáp ứng không xuể nhu cầu dịch vụ hỏa táng, hơn nữa người làm dịch vụ cũng như tài xế cũng bị nhiễm bệnh, theo Reuters đưa tin 17/12.

id13884823 a49cb61def2a41f29496aaf8b80fdf71 600x400 1
Hình ảnh hàng dài xe vận chuyển thi thể bên ngoài một lò hỏa táng ở Bắc Kinh. (Video chụp màn hình)

Sau khi bất ngờ phải đối mặt hàng loạt các cuộc biểu tình công khai chưa từng có chống lại chính sách zero-COVID và đòi tự do dân chủ, Trung Quốc đột ngột tuyên bố rằng biến chủng Omicron đã suy yếu và thay đổi chính sách quản lý dịch bệnh của mình từ khoảng hơn một tuần trước.

Không còn xét nghiệm liên miên hay đóng cửa và hạn chế đi lại nghiêm khắc nữa, Hoa Lục đang cố gắng hòa nhịp cùng thế giới mà đa phần đã mở cửa chung sống với COVID-19.

Chính quyền đã yêu cầu 1,4 tỷ người dân của mình hãy tự chăm sóc tại nhà, trừ phi triệu chứng bệnh nghiêm trọng, và các thành phố cũng sẵn sàng đối mặt với làn sóng nhiễm bệnh theo dự tính.

Tại Bắc Kinh vẫn chưa báo cáo bất kỳ trường hợp tử vong nào do virus viêm phổi Vũ Hán kể từ khi các chính sách thay đổi vào ngày 7/12. Những người lao động bị ốm đã xuất hiện ở những hoạt động từ nhà hàng và công ty vận chuyển cho đến khoảng hơn chục nhà tang lễ.

Một nhân viên tại Nhà tang lễ Mật Vân (Miyun) nói với Reuters: “Giờ chúng tôi có ít ô-tô và người làm công hơn,” nhưng nhu cầu dịch vụ hỏa táng ngày càng nhiều.

“Nhiều người làm của chúng tôi đã có xét nghiệm dương tính.”

Hiện nay vẫn chưa thể kết luận rằng những người qua đời đó đúng là do virus viêm phổi Vũ Hán hay không.

Tại Nhà tang lễ Hoài Nhu (Huairou), một thi thể giờ phải đợi tới 3 ngày mới đến lượt được hỏa táng, nhân viên ở đó nói. “Gia đình có thể tự chở thi thể người nhà tới đây, dạo này chúng tôi bận rồi.”

Cơ quan y tế của Trung Quốc báo cáo trường hợp tử vong do virus viêm phổi Vũ Hán lần cuối vào ngày 3/12. Thủ đô của Trung Quốc báo cáo trường hợp tử vong lần cuối vào ngày 23/11.

Tuy nhiên, hãng tin Caixin có uy tín của Trung Quốc đã đưa tin hôm thứ Sáu (16/12) rằng 2 nhà báo kỳ cựu của truyền thông nhà nước đã chết sau khi nhiễm virus Vũ Hán tại Bắc Kinh, trong số những trường hợp tử vong đầu tiên được biết đến kể từ khi Trung Quốc bãi bỏ hầu hết các chính sách zero-COVID.

Và vào thứ Bảy, Caixin đã báo cáo một sinh viên y khoa 23 tuổi ở Tứ Xuyên đã chết vì virus viêm phổi Vũ Hán vào ngày 14/12.

Tuy nhiên, Ủy ban Y tế Quốc gia hôm thứ Bảy đã báo cáo không có thay đổi nào, và con số chính thức về tổng số ca tử vong do virus viêm phổi Vũ Hán vẫn giữ nguyên là 5.235.

Có những đánh giá cho rằng việc đột ngột thay đổi từ chính sách zero-COVID khắt khe sang chính sách mở cửa, thì sẽ có một lượng người tử vong nhất định. Con số cụ thể là khác nhau tùy cách làm dự đoán.

Hiện nay cũng không rõ liệu tỷ lệ người bệnh nặng có thay đổi kể từ ngày 5/12 hay không. Xét nghiệm PCR thông thường và báo cáo bắt buộc các ca bệnh đã bị loại bỏ từ ngày 7/12.

Chết “bình thường”

Một nhân viên tại Nhà tang lễ Đông Giao (Dongjiao) cho biết: “Có hàng dài xe tang ở đây và thật khó để nói khi nào sẽ có chỗ trống.”

Khi được hỏi liệu những cái người chết đó có liên quan đến virus viêm phổi Vũ  Hán hay không, nhân viên này nói: “Những trường hợp tử vong bình thường”. 

Việc thiếu vắng trường hợp tử vong do virus viêm phổi Vũ Hán trong các báo cáo 10 ngày qua đã khuấy động các tranh luận trên mạng xã hội về việc tiết lộ dữ liệu, cũng như do thiếu số liệu thống kê về số ca nhập viện và số ca bệnh nặng.

“Tại sao không thể tìm thấy những số liệu thống kê này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ không kiểm đếm chúng hay đơn giản là họ không công bố chúng?”, một cư dân trên mạng xã hội Trung Quốc đã hỏi.

Trung Quốc đã ngừng công bố các trường hợp không có triệu chứng từ thứ Tư với lý do thiếu xét nghiệm PCR ở những người không có triệu chứng, gây khó khăn cho việc kiểm đếm chính xác tổng số.

Các số liệu chính thức đã trở thành nguồn tham chiếu không đáng tin cậy nữa, vì có ít xét nghiệm hơn trên toàn quốc sau khi nới lỏng các chính sách zero-COVID.

Tại Thượng Hải, cách Bắc Kinh hơn 1.000 km về phía Nam, các cơ quan giáo dục địa phương hôm thứ Bảy đã yêu cầu hầu hết các trường học tổ chức các lớp học trực tuyến bắt đầu từ thứ Hai, để đối phó với tình trạng lây nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán ngày càng trầm trọng trên khắp Trung Quốc.

Khi có dấu hiệu sắp phải đối mặt với khủng hoảng nhân sự, Khu nghỉ dưỡng Disney Thượng Hải hôm thứ Bảy cho biết rằng các dịch vụ giải trí có thể giảm xuống và đòi hỏi một ít người lao động nhỏ hơn, mặc dù công viên chính vẫn hoạt động bình thường.

Thiên Đức