Gần đây, người dân nhiều nơi tiết lộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) yêu cầu tiêu hủy mọi thông tin tài liệu trong thời kỳ dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Một bác sĩ liên quan đến việc này đã tiết lộ thông tin chi tiết cho Epoch Times vào ngày 10/3.

lo hoa tang
Ngày 20/12/2022, khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở Bắc Kinh, một người dân Bắc Kinh bước ra khỏi nhà tang lễ cầm theo tro cốt của người thân. (Ảnh: Noel Celis /AFP qua Getty Images)

Bác sĩ này làm việc tại một bệnh viện ở thành phố phía bắc Trung Quốc, yêu cầu giấu tên vì lý do an toàn. Ông nói rằng việc tiêu hủy dữ liệu của các bệnh nhân bị nhiễm COVID bắt đầu sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào đầu năm ngoái.

Tháng 12/2022, chính quyền bất ngờ dỡ bỏ chính sách zero-COVID kéo dài suốt 3 năm, khiến dịch bệnh bùng phát khắp cả nước, bệnh nhân tràn ngập các bệnh viện, mọi người xếp hàng dài tại các nhà tang lễ.

Bác sĩ nói rằng mỗi tháng bệnh viện của ông hủy dữ liệu khoảng một hoặc hai lần.

Ông cho biết: “Vì bệnh viện là nơi cung cấp thông tin chi tiết nhất, nên người quá cố phải có chữ ký xác nhận của hai bác sĩ và bác sĩ điều trị, chứng nhận nguyên nhân tử vong mới được hỏa táng”.

Theo ông, các thông tin bị tiêu hủy bao gồm tài liệu “đăng ký khám bệnh, tiêm chủng, cấp cứu tại bệnh viện, các triệu chứng lúc đó, giấy chứng tử có chữ ký, thảo luận về cái chết, thuốc men, v.v., cũng như các thông tin có chữ ký của nhân viên liên quan của Cục Công an cho rằng nguyên nhân cái chết là do dịch bệnh, làm cơ sở cho phép hỏa táng người chết do dịch bệnh.”

Ông cũng cho biết, hoạt động tiêu hủy đã được chính ủy cơ quan công an địa phương phê duyệt, và có chữ ký của phó quận trưởng, được đốt ở một nơi đặc biệt dưới sự giám sát của 6 người, trong đó có cảnh sát.

Theo mô tả của ông, địa điểm đốt được canh gác nghiêm ngặt, có cảnh sát và cán bộ canh gác đặc biệt, cùng một đội cảnh sát vũ trang địa phương được trang bị súng.

Ông nói: “Có một cái hố lớn có bậc thang, sâu 7, 8 tầng. Sau khi đổ sáp trắng nóng, xăng, rượu (lên trên tài liệu), mọi người sẽ sơ tán đi”.

“Một số người liên quan mặc quần áo trắng và một số mặc quần áo đen.”

Ông cho biết những người mặc quần áo đen là cảnh sát. “Họ đều không nói, nên không dễ dàng phân biệt được ai với ai”.

Ông cho biết, trong bệnh viện không ai dám nói về vấn đề này: “Dữ liệu lớn bị kiểm soát chặt chẽ như vậy, ai dám nói gì. Các bác sĩ đều thở dài và nói rằng thế giới này không dễ sống”.

Bác sĩ cho biết lãnh đạo bệnh viện đã cảnh báo họ: “Nếu muốn sống thì hãy ngậm miệng lại”.

Gần đây, ông Trần đến từ thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã tiết lộ với phóng viên của Epoch Times rằng ông có một người bạn làm lãnh đạo tại một bệnh viện địa phương.

“Ông ấy đích thân nói với tôi: Chính phủ yêu cầu các sở y tế trên toàn quốc phải tiêu hủy tất cả thông tin liên quan đến virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), bao gồm thông tin về toàn bộ quá trình chống dịch và thông tin về tiêm chủng. Mọi thông tin đều phải tiêu hủy, không được giữ lại, phải xóa toàn bộ dữ liệu máy tính.”

Ông Trần cho rằng chính quyền muốn xóa bỏ giai đoạn lịch sử này, để thế hệ tương lai không biết đến vụ việc, bởi đây vốn là một thất bại của chính phủ. Giống như Mao Trạch Đông đã giết rất nhiều người Trung Quốc và cũng không để lại lịch sử.

Tháng 3 năm ngoái, Vô Tích, tỉnh Giang Tô, đã tiêu hủy lô dữ liệu cá nhân đầu tiên liên quan đến dịch bệnh.

Theo báo chí đưa tin vào thời điểm đó, “Ngày 2/3 (năm ngoái), thành phố Vô Tích đã tổ chức lễ tiêu hủy dữ liệu cá nhân liên quan đến dịch bệnh. Lô 1 tỷ dữ liệu cá nhân liên quan đến dịch bệnh đầu tiên, tổng cộng 1,7 terabyte, đã bị tiêu hủy thành công.”

Do công việc nên ông thường xuyên về nông thôn. Ông nói, dịch bệnh bùng phát sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, do nghèo đói và hệ thống y tế yếu kém, nhiều gia đình ở nông thôn bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Ông nói: “Người dân ở các vùng nông thôn không đủ tiền mua thuốc, nên nhiễm COVID-19 chỉ đành chờ chết tại nhà. Thậm chí có nơi cả làng đều không còn.”

“Người dân địa phương cử người xịt mọi thứ có thể cháy bằng xăng và dầu diesel rồi dùng súng hỏa mai đốt. Cả ngôi làng bị phá hủy. Sau đó, nó bị phá dỡ. Chỉ trong vài ngày, cả ngôi làng đã biến mất.”

“Nhưng dân số được báo cáo vẫn tồn tại. Nếu một người chết và hộ khẩu của họ bị hủy bỏ, các khoản trợ cấp do cấp trên đưa ra sẽ bị hủy bỏ.”

Ông nói khi ĐCSTQ buộc tất cả mọi người phải tiêm vắc-xin, “có người tiêm lượng vắc-xin dành cho cho 4 người, tính cả mũi tiêm dành cho người chết”.

“Bí thư thôn ủy kiếm được 500 nhân dân tệ / người (khoảng 1,7 triệu VNĐ) bằng cách tiêm chủng cho dân làng. Nếu hủy hộ khẩu, chẳng phải sẽ mất tiền sao?”

Gần đây, những người nắm rõ tình hình ở Hà Bắc tiết lộ với Epoch Times rằng từ 6 tháng trước, chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã truyền đạt mệnh lệnh bằng lời, về việc tiêu hủy tất cả tài liệu giấy tờ về phòng chống virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), có nơi đốt cả 11 xe tải hồ sơ dịch bệnh.

Bình Minh (t/h)