Gần đây, những người nắm rõ tình hình ở Hà Bắc tiết lộ với Epoch Times rằng từ 6 tháng trước, chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã truyền đạt mệnh lệnh bằng lời, về việc tiêu hủy tất cả tài liệu giấy tờ về phòng chống virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), có nơi đốt cả 11 xe tải hồ sơ dịch bệnh.

benh vien Chiet Giang
Bên ngoài Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang. (Ảnh chụp màn hình video)

Gần đây, ông Trần đến từ thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam tiết lộ với Epoch Times rằng ĐCSTQ đã yêu cầu hệ thống y tế của nước này tiêu hủy tất cả dữ liệu về COVID-19, nhằm xóa bỏ giai đoạn lịch sử này.

Ông Trần có một người bạn làm lãnh đạo tại một bệnh viện địa phương, kể rằng: “Ông ấy đích thân nói với tôi: Chính phủ yêu cầu các sở y tế trên toàn quốc phải tiêu hủy tất cả thông tin liên quan đến COVID-19, bao gồm thông tin về toàn bộ quá trình chống dịch và thông tin về tiêm chủng. Mọi thông tin đều phải tiêu hủy, không được giữ lại, phải xóa toàn bộ dữ liệu trên máy tính.” Ông cho biết, điều này có quy mô toàn quốc.

Gần đây, ông Lữ, một công dân Hà Bắc, cũng nói với Epoch Times rằng báo cáo nói trên đã được chuyển tiếp rộng rãi ở Trung Quốc Đại Lục. Nguồn tin mà chính ông có được cũng xác nhận tiết lộ của ông Trần đến từ Trường Sa là đúng sự thực.

Nửa cuối năm ngoái (khoảng tháng 9, tháng 10/2023), ông Lữ cho biết người dân ở địa phương đã bí mật truyền tin, nói rằng chính quyền cấp huyện đang tiêu hủy toàn bộ tài liệu giấy tờ về phòng chống dịch COVID-19. Tổng cộng 11 xe tải hồ sơ đều được đưa về bãi rác và đốt bỏ.

Ông Lữ nói: “Anh trai của bạn tôi làm việc tại một bệnh viện huyện. Bạn tôi nói bệnh viện của anh ấy cũng đang tiêu hủy thông tin về COVID-19, nhưng không có văn bản có dấu đỏ, mà chỉ là truyền miệng (yêu cầu): ‘Tiêu hủy tất cả các tài liệu liên quan đến dịch bệnh.'”

Cuối năm 2022, chính sách phòng chống COVID của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây phẫn nộ, bất bình cho công chúng. ĐCSTQ bất ngờ nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh mà không báo trước, khiến dịch bệnh bùng phát như sóng thần.

Ông Lữ tiết lộ, khi đó chỉ trong vòng một tuần, hầu hết những người ông biết đều nhiễm COVID. Nhiều người qua đời, các lò hỏa táng ở nhiều quận, huyện làm việc tăng ca 24/24 để thiêu xác.

Ông kể, bạn của ông nói rằng: “Sau khi đợt dịch này qua đỉnh điểm, người dân từ tỉnh Hà Bắc đến bệnh viện địa phương để được hướng dẫn điều trị đã hỏi tỷ lệ điều trị là bao nhiêu. Anh tôi nói tỷ lệ điều trị là 0, nghĩa là khi đến bệnh viện thì không một ai được cứu, họ đều đã qua đời. Người trong bệnh viện nói, không thể nói là 0, cứ nói tỷ lệ điều trị là 20%. Người trong tỉnh nói, vậy ít quá, cứ nói 50% đi. Tất cả đều là giả cả!”

Ông Lữ cũng nói với phóng viên rằng một số người có bệnh lý nền hoặc sức khỏe kém trong năm nay có thể chết bất cứ lúc nào hoặc bất cứ nơi đâu. Ông nghe nói dịch bệnh vẫn bùng phát ở nhiều thành phố lớn.

“Đơn vị chúng tôi có một thanh niên 36 tuổi, bình thường sức khỏe rất tốt. Anh ấy bị cảm lạnh vào dịp Tết Nguyên Đán và đau đầu liên miên. Một buổi chiều, anh ấy đột ngột hôn mê và được đưa đến bệnh viện kịp thời. Anh ấy được cứu sống và phát hiện bị xuất huyết não. Cuối cùng anh ấy đã qua đời trước ngày rằm tháng Giêng âm lịch.”

Ông Lữ cho biết, những người trong đơn vị của ông cho rằng bệnh của người đồng nghiệp này có liên quan đến vắc-xin ngừa COVID-19. Vì anh ấy còn trẻ tuổi như vậy mà lại xuất hiện tình trạng này. Khi ông hỏi bác sĩ, ông ấy chỉ cười trừ.

Ông Lữ cho biết có rất nhiều trường hợp tương tự xung quanh ông, có người bị cao huyết áp không rõ nguyên nhân và vô số người bị nổi hạch ở phổi.

Ông Vương đến từ tỉnh Chiết Giang cũng tiết lộ với phóng viên Epoch Times: “Người bạn bác sĩ của tôi nói rằng có rất nhiều bệnh nhân bị cảm, sốt, hay bị phổi trắng. Tỷ lệ tử vong rất cao. Nhưng bạn tôi đã được cấp trên thông báo rằng không được nói ra ngoài. Anh ấy sợ tôi tiết lộ cho những người bạn thân khác, nên không nói cho tôi biết tỷ lệ tử vong là bao nhiêu.”

Về tình hình dịch bệnh hiện nay, ông Vương cho biết: “Tôi đoán là do COVID-19. Phần lớn nhiễm bệnh đều là trung niên, người già và trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 6 tuổi, khả năng miễn dịch rất thấp.”