Noa Argamani, một cô gái người Israel gốc Hoa sinh ra ở Bắc Kinh, bị Hamas bắt cóc trong một lễ hội âm nhạc ngoài trời ở Israel vào ngày 7/10, hiện vẫn chưa rõ tung tích. Được biết, 260 người đã bị thảm sát tại lễ hội âm nhạc này, nhiều khách du lịch bị bắt làm con tin. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với truyền thông Trung Quốc, cha mẹ của Noa Argamani mô tả họ vô cùng đau đớn khi xem video con gái họ bị bắt cóc.

Hamas 1 1
Bố của Nova cho biết ông rất đau lòng sau khi xem đoạn video về vụ bắt cóc con gái mình. (Ảnh chụp màn hình từ ifeng.com)

Noa Argamani, 25 tuổi, và bạn trai của cô đã bị Hamas bắt cóc vào ngày 7/10 khi đang tham dự “Lễ hội Siêu tân tinh” (Supernova Festival) ở Re’em, miền nam Israel. Đoạn video liên quan đã được đưa lên mạng vào ngày hôm đó và thu hút sự chú ý lớn từ thế giới bên ngoài. Trong video, Noa Argamani hét lên “Đừng giết tôi! Không, không, không”, còn bạn trai Avi Nathan của cô cũng bị kẻ cướp bóc đối xử thô bạo, và bất lực nhìn Noa Argamani bị đưa đi trên một chiếc mô tô.

Phòng Thương mại Trung Quốc tại Israel xác nhận thông qua Đại sứ quán Israel tại Trung Quốc rằng Noa Argamani sinh ra ở Bắc Kinh, là một con lai Trung Quốc-Israel, bố của cô là người Israel và mẹ cô là người Trung Quốc. Tuy nhiên, cô đã bị cư dân mạng Trung Quốc ủng hộ Hamas chế giễu một cách áp đảo, cư dân mạng cho rằng cô không phải là người Trung Quốc thì không cần để ý. Khi được hỏi về tình hình của Noa Argamani tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 10/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân vẫn nói rằng “thông tin liên quan đang được xác minh”.

“Chúng tôi rất lo lắng cho sự an toàn của cháu, cháu là con gái nên chúng tôi càng lo lắng hơn, bạn có biết không? Tôi hy vọng cháu có thể mạnh mẽ và nói với cháu rằng chúng tôi đang đợi ở nhà,” bố mẹ của Noa Argamani nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Phoenix TV, đồng thời cho biết hiện vẫn nhận được bất cứ tin tức gì về con gái mình. Ngày 12/10 là sinh nhật lần thứ 26 của Noa Argamani, họ chỉ hy vọng con gái mình có thể trở về nhà an toàn. Bố của Noa Argamani nói: “Nếu ai đó có thể chúc phúc cho con bé, tôi không biết phải cảm ơn thế nào. Nếu chúng ta có thể chuyển tải tình yêu thương của mình đến con thông qua sự giúp đỡ của người Trung Quốc thì xin cảm ơn, đây là điều tôi muốn nói.”

Bố của Noa Argamani đã suy sụp nhiều lần trong cuộc phỏng vấn. Ông nói rằng có người lấy điện thoại cho ông xem đoạn video về vụ bắt cóc Noa Argamani, “Ngay khi tôi xem video, tôi chắc chắn rằng đó là con gái tôi. Việc một người bố chứng kiến ​​cảnh con gái duy nhất của mình bị bắt cóc và đưa đến Dải Gaza, tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó. Đây là một loại cảm giác vô cùng đau đớn.”

Mẹ của Noa Argamani cho biết, sau khi con gái bà mất liên lạc, nhiều bạn bè ở Trung Quốc cũng biết được tin này từ các nền tảng xã hội trực tuyến: “Bạn bè và bạn cùng lớp của tôi đã nhìn thấy và gửi tin nhắn cho tôi hỏi ‘Đây có phải là con gái bạn không?’ Có một số người nhận ra con gái tôi.” Mẹ của Noa Argamani cũng tiết lộ rằng hiện bà đang mắc bệnh ung thư. “Đưa con gái tôi đi trong hoàn cảnh như vậy là nỗi đau chồng chất,” bà lo lắng cho sự an toàn của con gái mình.

Theo bố của Noa Argamani, ông không biết cô sẽ tham dự lễ hội âm nhạc vào thời điểm đó: “Tôi không nghĩ mẹ của cháu (nếu biết) sẽ cho phép cháu đến đó”. Sau bữa tối và lễ Sukkot, “Noa Argamani hỏi mượn xe của tôi. Cháu hỏi tôi có thể lái xe đi đâu đó xa hơn không. Tôi nói không sao và cũng không ngăn cản.”

Theo các báo cáo trước đó, lễ hội âm nhạc được tổ chức tại Re’em, miền nam Israel, thu hút khoảng 3.500 người, Re’em chỉ cách biên giới Gaza 4,8 km, lễ hội âm nhạc là một trong những mục tiêu đầu tiên trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel.

Tính đến thời điểm phỏng vấn, Noa Argamani đã mất liên lạc với bố mẹ hơn 96 giờ. Hiện tại, bố mẹ Noa Argamani mới chỉ xem được một đoạn video đăng lên mạng, trong đó cô ngồi trên ghế sofa uống nước nhưng họ không biết thời gian, địa điểm quay phim cũng như ai đã đăng tải. Tính xác thực không thể được xác nhận. Hiện tại, họ chỉ mong thế giới bên ngoài có thể giúp đỡ họ giải cứu con gái mình.

bo me co gai israel bi bat coc 1697092584986
Noa Argamani là một cô gái người Israel gốc Hoa sinh ra ở Bắc Kinh, bị phần tử vũ trang Hamas ở Israel bắt cóc. (Nguồn ảnh: Tổng lãnh sự quán Israel tại Hồng Kông)

Khi tin tức liên quan tiếp tục xôn xao, “Bố mẹ của cô gái lai Israel-Trung Quốc bị Hamas bắt cóc lên tiếng” đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng, thu hút 79,031 triệu người theo dõi và 4.316 bình luận, nhưng quan điểm rất phân cực.

p3401041a842522864 ss

Chủ đề “Bố mẹ của cô gái lai Israel-Trung Quốc bị Hamas bắt cóc lên tiếng” trở thành chủ đề tìm kiếm nóng, thu hút 79,031 triệu lượt người theo dõi. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình)

Một số cư dân mạng cho rằng:

“Chúng ta không nên để bị lừa. Thứ nhất, cô ấy có phải là người Trung Quốc không? Nếu không thì chúng ta không nên quan tâm! Thứ hai, cô ấy là con gái, em gái hay bạn bè [của chúng ta]?”

“Là cháu gái của một kẻ phản bội Trung Quốc, nên đề nghị trực tiếp trảm thủ.” 

“Chuyện này liên quan gì đến Trung Quốc. Đừng nói cô ta có một nửa dòng máu Trung Quốc, ngay cả cô ta hoàn toàn là huyết thống của người Trung Quốc, thì cũng không liên quan gì đến Trung Quốc. Việc khẳng định quốc tịch là một trò đùa à?”

“Tìm kiếm nhầm người giúp đỡ rồi? Cô ấy không phải là người Trung Quốc, vậy thì liên quan gì đến Trung Quốc?”

Một số cư dân mạng còn cho biết:

“Xung đột ở Palestine – Israel vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ. Tôi cảm thấy rất khó chịu và hoảng sợ. Hòa bình thật là tốt.” 

“Thật đáng lo ngại! Nhưng tôi không biết làm thế nào để cứu sinh mạng, mọi sinh mạng vô tội đều thật đáng để cứu!” 

“Sinh mệnh nào, hãy bình luận có lý trí nhé!”

“Trong mắt một số người Trung Quốc, một người lai không phải là con người. Dù có bị bắt cóc thì cũng đáng bị như vậy. Tôi không biết Cốc Ái Linh (Gu Ailing) có thích điều này không?”

“Tôi cảm thấy khu vực bình luận như bị điên rồi. Bạn không thông cảm cho người khác thì cũng không cần phải chế giễu người khác. Cô ấy chỉ là một cô gái.” 

Có người chỉ ra, “Cư dân mạng Trung Quốc quá phân cực, không bên này thì bên kia, hoặc là điên rồ ủng hộ Hamas hoặc là điên rồ ủng hộ Israel.”

Phóng viên Kiều Văn Lan của Phoenix ở Tel Aviv tiết lộ vào ngày 8/10 rằng khu vực phía đông nơi cô đang ở đã nhận được hơn 800 cảnh báo đỏ trong ngày qua, và số người Trung Quốc mất liên lạc ở Israel đã tăng lên 5, trong khi 2 công nhân bị thương. Số liệu thống kê này vẫn đang liên tục thay đổi.

Theo tin tức từ Phòng Thương mại Trung Quốc tại Israel vào ngày 10/10, 2 trong số 4 người Trung Quốc mất tích trong cuộc xung đột được xác nhận đã chết, một trong số họ là công nhân 35 tuổi họ Trâu (Zou), đến từ Giang Tô. Gia đình đã được thông báo về vụ việc và đang chờ tổ chức tang lễ cho anh. Phòng Thương mại cho biết người công nhân đang đi trên ô tô cùng hai công nhân khác thì vụ việc xảy ra và bị một tay súng tấn công. Tuy nhiên, liên quan đến những tin tức này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân vẫn tuyên bố trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 10/10 rằng “thông tin liên quan đang được xác minh”.

Hamas là một tổ chức như thế nào?

Vậy Hamas là nhóm như thế nào? Đây là một tổ chức Hồi giáo có vây cánh quân sự xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1987 với tư cách là một nhánh của “Hội Anh em Hồi giáo” (Muslim Brotherhood). “Hội Anh em Hồi giáo” là một tổ chức của người Sunni được thành lập ở Ai Cập vào cuối những năm 1920.

Hamas là tên viết tắt tiếng Ả Rập của “Phong trào kháng chiến Hồi giáo” (Harakat al-Muqawama al-Islamiya). Tổ chức này coi Israel là một quốc gia bất hợp pháp.

Hamas đã tuyên bố thực hiện nhiều cuộc tấn công vào Israel trong những năm qua và bị Mỹ, Liên minh Châu Âu và Israel coi là tổ chức khủng bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố vào năm 2021 rằng Hamas nhận được kinh phí, vũ khí và đào tạo từ Iran, cũng như một số kinh phí từ các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập. Hamas cho biết họ cũng nhận được sự quyên góp từ người Palestine, những người nước ngoài khác và các tổ chức từ thiện của chính họ.

Vào tháng 4 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Yoav Gallant ám chỉ rằng Iran cung cấp cho Hamas khoảng 100 triệu USD tài trợ hàng năm.

Điều đáng nói là trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có liên hệ lần lượt với Palestine, Iran và Syria.

Vào tháng 6 năm nay, ông Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới thăm Bắc Kinh và nhấn mạnh rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nhà nước Palestine. Vào thời điểm đó, Trung Quốc và Palestine tuyên bố thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược”.

Vào tháng 8 năm nay, ông Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Iran Raisi trong Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS ở Johannesburg và bày tỏ sự ủng hộ để Iran trở thành thành viên chính thức của BRICS. Ngoài ra, tại lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra lời mời cấp cao tới ông Assad – Tổng thống Syria đến tham dự lễ khai mạc và chở ông bằng một chiếc máy bay đặc biệt. Ông Assad luôn được coi là người ủng hộ nhiệt thành cho Palestine.