Theo video được người Hoa đăng tải bên ngoài Trung Quốc, chiều ngày 12/7, ông Trần Dục Tín (Chen Yuxin – 65 tuổi, ngụ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) bị quản lý đô thị xua đuổi và bị cảnh sát đánh đến bất tỉnh, khi hai vợ chồng ông đang trên đường tìm kiếm đứa con trai bị bắt cóc từ 21 năm trước. Trong video còn nghe thấy tiếng khóc xé lòng của vợ ông Trần.

canh sat Trung Quoc
Một cựu chiến binh người Trung Quốc sống ở Vân Nam đi tìm kiếm đứa con trai bị bắt cóc, nhưng bị quản lý đô thị xua đuổi và bị cảnh sát đánh đập. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo tin ngày 15/7 từ Quan sát Dân sinh (msguancha, CRLW) – một tổ chức nhân quyền của người Hoa, gần đây ông cựu chiến binh Trần Dục Tín cùng gia đình đang tìm kiếm đứa con trai bị bắt cóc trên đường phố Phúc Châu – Phúc Kiến khiến nhiều người qua đường theo dõi ghi hình, dẫn đến việc hai vợ chồng ông bị quản lý đô thị xua đuổi và sau đó bị cảnh sát hành hung. Ông Trần Dục Tín và vợ đã tìm kiếm con trai trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm, họ đã nhiều lần tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bộ phận liên quan nhưng không có kết quả.

Vào chiều ngày 12/7, khi Trần Dục Tín và vợ đang tìm kiếm con trên đường phố Phúc Châu, đầu tiên họ bị một người đàn ông lạ mặt cản trở, sau đó bị ban quản lý đô thị địa phương yêu cầu rời đi với lý do gây mất mỹ quan đô thị, động thái này khiến ông và nhiều người xung quanh bất bình, sau đó nảy sinh xung đột. Khi cảnh sát đến hiện trường cũng yêu cầu ông Trần Dục Tín ngừng tìm kiếm con, sau đó ông và gia đình đã nổ ra xung đột gay gắt với cảnh sát, kết quả ông đã bị nhiều cảnh sát bao vây đánh đập.

Khi vợ của ông Trần tới xem tình hình thì thấy chồng đã bất tỉnh nằm trên nền đất, bà khóc và gào lên: “Cảnh sát đánh người”, “Cảnh sát đánh chết chồng tôi”, “Đây là cách cảnh sát đối xử với một cựu chiến binh từng ra trận…”.

Con trai của ông Trần Dục Tín là Trần Soái (Chen Shuai) sinh năm 1996 bị bắt cóc tại Côn Minh – Vân Nam vào ngày 26/3/2001 khi đang chơi với trẻ con hàng xóm. Khi đó Trần Soái chỉ mới 5 tuổi 26 ngày, tính đến nay đã 26 tuổi.

Ông Trần Dục Tín từng nói trên TikTok: “Tôi đã tìm kiếm con trai mình 21 năm mà không bao giờ ngừng lại, con trai hãy trở về. Con không phải là gánh nặng của cha và cha của con sẽ không phải là gánh nặng của con… Tôi không biết khi nào mình sẽ dừng tìm con, có lẽ khi còn hơi thở….tôi không có tư cách gì từ bỏ….”.

Ông nói: “Nhiệt độ cao 39 độ của Phúc Châu không khiến bất kỳ ai trong chúng tôi phải từ bỏ. Đối với chúng tôi, nếu không tìm thấy con mình thì đó cũng chỉ là mùa đông…”.

p3360703a327537006
Một cựu chiến binh Trung Quốc 65 tuổi tìm kiếm đứa con trai bị bắt cóc từ hơn 20 năm trước. (Ảnh chụp màn hình MXH)
p3360702a765453866
Một cựu chiến binh Trung Quốc 65 tuổi tìm kiếm đứa con trai bị bắt cóc từ hơn 20 năm trước. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Về vấn đề này, một số cư dân mạng nhắc nhở:

“Mau thức tỉnh đi! Những người dân u mê! Đừng có đợi cho đến khi bị đau mới tỉnh.”

“Các cựu chiến binh thấy chưa, có còn muốn làm công cụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không? Hôm trước bạn còn là công cụ bảo vệ ổn định cho họ, ngày mai bạn sẽ là mục tiêu để họ trấn áp bảo vệ ổn định!”

“ĐCSTQ là một nhóm tội phạm chống nhân loại, không thể có công lý dưới cai trị áp bức của nhà cầm quyền như vậy, con cái bạn rõ ràng đã là đối tượng mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ cho nên chúng không cho phép bạn tìm kiếm, vì người con đó của bạn đã chết! Nếu bạn tiếp tục tìm kiếm hoặc phát hiện về tội ác của ĐCSTQ rồi thông báo cho công chúng, toàn bộ thế giới sẽ lên án ĐCSTQ! Nếu những tên khốn của ĐCSTQ không bị loại bỏ, thảm họa sẽ không dừng lại!”…

Lý Mộc Tử, Vision Times