Ngày 26/2, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát đi một thông điệp của Nga, nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rời Kiev. Tin tức này đã được chứng minh là tin giả. Bản thân ông Zelensky sau đó đã đăng nhiều video trên mạng xã hội để chứng minh rằng ông không rời Kiev.

p2872941a520224747
Tòa nhà “quần short” của đài CCTV tại Bắc Kinh (Nguồn: Wikipedia / Verdgris / CC BY-SA 3.0).

Cùng với việc Nga xâm lược Ukraine bước sang ngày thứ ba, rất nhiều tin tức giả đã được lan truyền trên mạng.

Bản tin CCTV này nói rằng Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết trên các nền tảng xã hội vào ngày 26/2 rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rời Kiev vào ngày 25/2 theo giờ địa phương. 

3 ngày qua, theo quan sát của phóng viên Epoch Times, CCTV khi đưa tin về tình hình Nga và Ukraine đều dẫn lời phía Nga và lập trường nghiêng hẳn về phía Moscow, chỉ có một số tin tức do phía Ukraine đưa ra. Hãng tin AP hôm thứ Bảy (ngày 26/2) đưa tin, Cục Quản lý Không gian mạng, (Cơ quan Giám sát Liên bang về Truyền thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại chúng của Nga) đã yêu cầu giới truyền thông không sử dụng các từ “xâm lược”“tấn công” khi đưa tin về cuộc chiến Nga – Ukraine.

Theo tài khoản Weibo “Thế Diện” (các mặt của xã hội), một kênh quốc tế thuộc tờ “Tin tức Bắc Kinh” của ĐCSTQ, đã đăng thông tin nghi ngờ là chỉ lệnh cấp cao hơn để xử lý các tin tức liên quan đến Ukraine. Nội dung của Weibo này cho biết nếu chủ đề có tính chất cọ xát thì chỉ sử dụng bài của Nhân dân Nhật báo, Tân Hoa xã và CCTV.

Tuyên truyền không đúng sự thật của phía Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng đã thu hút người xem và bình luận từ các nhà báo nước ngoài. Phóng viên Bloomberg, Linda Lew, đã chụp ảnh màn hình và tweet rằng: “Cạn lời, CCTV và truyền thông Trung Quốc đang phóng đại tuyên truyền của Nga, nói rằng ông Zelensky đã rời Kiev (Ukraine), nhưng bản thân ông ấy dường như vẫn tiếp tục ở Kiev để Tweet nhằm lật tẩy những tin đồn rằng ông ấy đã rời đi.”

Theo ảnh chụp màn hình của CCTV, vào lúc 4h30 chiều theo giờ địa phương Bắc Kinh, bài đăng này của CCTV đã được xem 1,64 triệu lượt.

Không lâu sau, CCTV một lần nữa phát đi thông điệp của Nga với nội dung: “Thư ký báo chí của Tổng thống Nga: Phía Ukraine đã từ chối đàm phán hòa bình”.

Linda Lew lại tweet: “Lại [một tin giả] nữa! Lần này, trích dẫn lời thư ký báo chí Nga Peskov, Ukraine đã từ chối đàm phán, vì vậy các hoạt động quân sự của Nga sẽ tiếp tục. Truyền thông khác của Trung Quốc đã đưa tin từ phía Anh, nhưng họ vẫn là ‘dạy mãi mà không sửa’.”

Phóng viên Fan Wenxin của Wall Street Journal cũng tweet: “Trong số các kênh truyền thông quốc gia ở Trung Quốc, nhất là CGTN vẫn luôn trích dẫn thông tin hoàn toàn từ phía Nga, không bao gồm thông tin của Ukraine (trong ví dụ này thậm chí không cần video của bản thân ông Zelensky).

“Là cố ý? Tôi không biết. Nhưng báo cáo được đưa ra vào thời điểm nhiều cư dân mạng Trung Quốc chế nhạo Ukraine, và nó mang đến rủi ro cho người Trung Quốc ở Ukraine.”

id13607460 2344 600x1260 450x945 1
Cư dân mạng Trung Quốc “I0nGnnn” ở Ukraine đăng trên Weibo vào ngày 26/2 để kêu gọi đồng bào ngừng chế giễu chiến tranh. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Cư dân mạng Trung Quốc “I0nGnnn” ở Ukraine đăng trên Weibo vào ngày 26 để kêu gọi đồng bào ngừng chế giễu chiến tranh.

Cô nói: “Tôi tức đến mức sắp khóc, tôi xin mọi người dừng lại và đừng chế giễu chiến tranh nữa … Hiện giờ những lời như “thu nhận người đẹp Ukraine” ở trong nước (Trung Quốc) đã được báo chí nước ngoài và báo chí Ukraine đăng lại rộng rãi, dẫn đến sự xuất hiện tình cảm chống Trung Quốc của người dân Ukraine. Chiến hỏa ngày càng kịch liệt, rất có khả năng từ tập kích trên không diễn biến thành đấu súng…”

“Vì một câu chế nhạo tùy tiện của các bạn, dẫn đến lượng lớn sinh viên quốc tế không thể trú ẩn trong các hầm trú bom với người dân địa phương, và giờ đây, cư dân địa phương có thể nhận súng miễn phí, đồng nghĩa với việc họ có thể bắn nhân danh bảo vệ đất nước. Tôi có để che giấu tất cả các đặc điểm nhận dạng thân phận [là người Trung Quốc] của mình, và tôi sợ rằng người tiếp theo vô tình bị thương sẽ là chính tôi.”

Cuối cùng, bài đăng còn nói: “Khi bạn đang nằm thoải mái ở nhà, uống trà sữa, lướt Weibo và đăng những trò đùa, chính những người đồng bào ở nơi chiến trường xa xôi đang phải trả giá cho hành động của bạn!! Đừng đẩy đồng bào xuống hố lửa nữa.”

Vào ngày 24/2, khi Nga xâm lược Ukraine, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine đã kêu gọi người Trung Quốc tại địa phương dán cờ 5 sao của ĐCSTQ nổi bật trên người của họ. Ngày 26/2, Đại sứ quán Trung Quốc rút lại những lời trên, nói rằng không thể hiển thị dấu hiệu nhận dạng thân phận, động thái này khiến người Trung Quốc ở Ukraine càng thêm hoảng sợ.

Michael Anti, một phóng viên quốc tế của truyền thông trong nước Trung Quốc, đã tweet vào ngày 26/2, rằng các quan chức trong hệ thống ngoại giao của ĐCSTQ “dù hệ tư tưởng của bạn trong ngày bình thường có như thế nào, trong thời điểm chiến tranh, đồng bào Trung Quốc ở nước ngoài thực sự rất dễ bị tổn thương và cần thông tin chính xác từ bạn.”

“Hãy tạm thời hạn chế sở thích hệ tư tưởng của bạn, ngừng đăng Weibo và Twitter bừa bãi, thay vào đó hãy sử dụng quy trình phòng tránh rủi ro chiến tranh chuyên nghiệp mà bạn đã học trong trường ngoại giao để chỉ đạo việc di tản Hoa kiều. Mọi từ ngữ không hợp thời bạn đưa ra trên mạng xã hội, ngược lại nó đều làm tổn thương đồng bào của chúng ta ở nước ngoài.”