Một chuyên gia quân sự khác dự đoán rằng nếu ĐCSTQ không dập tắt được “Phong trào Giấy trắng” phản đối chính sách zero-COVID hà khắc, cực đoan trong nước, không loại trừ khả năng ông Tập Cận Bình sẽ tấn công Đài Loan bằng vũ lực, để chuyển hướng chú ý của dư luận.

ssstwitter.com 1669537341011.mp4.00 00 25 24
Biểu tình ở Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video)

Từ ngày 26/11, các cuộc “biểu tình chống phong tỏa” đã nổ ra tại ít nhất 175 trường cao đẳng và đại học ở 18 tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Trong 2 ngày qua, cảnh sát quân phục và thường phục liên tiếp được điều động. Nhiều người biểu tình đã bị bắt giữ, những người liên quan trên đường phố cũng bị chặn.

Điều đáng chú ý là Tân Hoa Xã đưa tin rằng cuộc họp của Ủy ban Chính trị và Pháp luật đề xuất “kiên quyết tấn công các thế lực thù địch”, dường như đang ra sức trấn áp các cuộc biểu tình.

Từ ngày 26 – 28/11, chỉ trong 3 ngày, “Phong trào Giấy trắng” do vụ hỏa hoạn chết người ở Urumqi, Tân Cương châm ngòi, đã bùng phát khắp Trung Quốc, lan đến Đại học Thanh Hoa – trường cũ của ông Tập Cận Bình, Đại học Thượng Hải, Đại học Truyền thông Nam Kinh, Đại học Thành Đô và Đại học Chiết Giang.

Mọi người hô vang các khẩu hiệu như “Bỏ phong tỏa”, “không xét nghiệm axit nucleic, cần tự do” và “Đảng Cộng sản hạ đài”.

Đây là cuộc biểu tình quần chúng lớn nhất kể từ Phong trào Sinh viên Thiên An Môn ngày 4/6/1989. Hoa kiều ở nhiều quốc gia cũng đồng loạt tổ chức mít tinh ủng hộ phong trào này, thu hút sự chú ý của toàn cầu.

ĐCSTQ điều động cảnh sát

Ngày 28/11, tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hàng Châu, Vũ Hán, Thành Đô, Nam Kinh, v.v., việc kiểm soát giao thông đô thị đã xuất hiện.

Tại một số công viên, trung tâm mua sắm, danh lam thắng cảnh và đường phố – nơi người biểu tình có thể xuất hiện, tàu điện ngầm gần đó cũng bị đóng cửa, rào chắn, hoặc dựng rào chắn trên đường phố, cảnh sát và cảnh sát thường phục túc trực sẵn sàng.

Tại Thượng Hải, biển báo trên đường Trung Lộ Urumqi, nơi diễn ra biểu tình cuối tuần qua, không chỉ bị cảnh sát dỡ bỏ, một bức tường ngăn màu xanh cao 2 mét đã được dựng lên trên vỉa hè hai bên, để ngăn đám đông tụ họp trở lại.

Theo mạng xã hội Trung Quốc và người dân địa phương, tại Bắc Kinh và Thượng Hải, chính quyền đã tiến hành kiểm tra đường phố ở một số trường đại học và khu vực nhộn nhịp.

Cảnh sát kiểm tra đồ đạc cá nhân và dữ liệu điện thoại di động của mọi người, thậm chí đăng ký tên của họ, để cảnh báo họ không được tham gia các cuộc mít tinh và diễu hành.

Trên mạng Internet, chính quyền mạnh tay chặn và xóa các bài viết về “Phong trào Giấy trắng”. Từ khóa tìm kiếm “Phong trào Giấy trắng”, “Thượng Hải” và “biểu tình” trên Baidu không cho ra thông tin nào như ảnh, video, tin tức, v.v. được truyền thông toàn cầu đưa tin rầm rộ gần đây.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật ĐCSTQ phát tín hiệu đàn áp?

Trước làn sóng bất bình của công chúng bùng phát lớn nhất trong 33 năm qua, quan chức ĐCSTQ dường như sẽ không nới lỏng chính sách zero-COVID.

Ngược lại, truyền thông của đảng đã đưa ra thông điệp rằng chính sách zero-COVID phải được thực hiện một cách kiên quyết. Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã triển khai công tác “tấn công chống lại các thế lực thù địch”, dường như đang phát tín hiệu cho việc trấn áp các cuộc biểu tình.

Tân Hoa Xã đăng 3 bài xã luận liên tiếp, nhấn mạnh “kiên quyết thực hiện chính sách chung zero-COVID”, đẩy nhanh việc xây dựng các bệnh viện dã chiến container, và chỉ ra khi tình hình càng nghiêm trọng và phức tạp, càng phải duy trì trọng tâm chiến lược.

Chuyên mục “Bình luận sắc bén của Nhân dân Nhật báo”“Thanh âm quan trọng” (Trọng Âm) của “Nhân dân Nhật báo” cũng đăng 2 bài liên tiếp, xác minh quan điểm “lấy nhanh thắng nhanh, chống dịch chuẩn xác”.

Theo Tân Hoa Xã, hôm thứ Hai (28/11), ông Trần Văn Thanh, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, đã chủ trì cuộc họp toàn thể của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương.

Ông truyền đạt các quyết định và triển khai gần đây của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, và nhấn mạnh kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định xã hội.

Ông nói: “phải kiên quyết trấn áp các hoạt động xâm nhập, phá hoại của các thế lực thù địch theo quy định của pháp luật, kiên quyết trấn áp các hoạt động gây rối theo quy định của pháp luật và các tội phạm về trật tự xã hội”.

Chuyên gia: Trung Quốc có thể xâm lược Đài Loan để chuyển hướng các vấn đề trong nước

Gần đây, Trường Quan hệ Quốc tế của Đại học Quốc lập Chính trị Đài Loan (Chengchi – NCCU) đã tổ chức một hội nghị chuyên đề về “Diễn đàn Chuỗi An ninh Đài Loan: Hoạt động Quốc phòng”.

Ông Diêm Thiết Lâm (Tiehlin Yen), nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Chiến lược Quốc phòng, thuộc Học viện Quốc phòng Đài Loan, chỉ ra rằng Phong trào Giấy trắng giống như một ngọn lửa trên thảo nguyên.

Nếu không thể dập tắt, ĐCSTQ có khả năng sẽ viện cớ “không còn khả năng tái thống nhất hòa bình giữa hai bờ eo biển Đài Loan”, để dùng vũ lực giải quyết vấn đề Đài Loan, nhằm chuyển hướng dư luận khỏi các vấn đề trong nước.

Khi đó, để tránh sự can thiệp của quốc tế, Bắc Kinh sẽ tung đòn tấn công nhanh chóng và dữ dội, khiến quốc tế không kịp can thiệp.

“Chúng ta đang ngày càng tiến gần hơn đến chiến tranh. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho những xung đột có thể xảy ra trong tương lai!” Ông Diêm Thiết Lâm nhấn mạnh, một khi ĐCSTQ sử dụng vũ lực, Đài Loan sẽ chiến đấu đến cùng, giống như Ukraine.

Akio Yaita: Sự thống trị của ông Tập Cận Bình bị lung lay

Ngày 28/11, ông Akio Yaita, nhà truyền thông cấp cao của Nhật Bản tại Đài Loan, đã đăng trên Facebook rằng lần này người dân công khai kêu gọi nhà độc tài từ chức, điều này bắt đầu làm lung lay sự thống trị của ông Tập Cận Bình.

Ông Akio Yaita chỉ ra rằng bản thân ông Tập và ông Lý Cường – Thủ tướng tiếp theo của Quốc vụ viện, đều từng là Bí thư Thành ủy Thượng Hải, thật trớ trêu khi có những tiếng nói kêu gọi ông Tập từ chức ở Thượng Hải.

Ông Akio Yaita phân tích 3 nguyên nhân quan trọng vì sao người Trung Quốc luôn nhẫn nhục chịu đựng, nay lại dũng cảm đứng lên.

  1. Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch nghiêm ngặt đã kéo dài gần 3 năm, khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ, nhiều người không có thu nhập trong một thời gian dài, tiết kiệm đã chạm đáy và lương thực đang trở thành một vấn đề nan giải. Hơn nữa chính sách zero-COVID của Chính phủ không thấy có hồi kết. Người dân sẽ không thể tồn tại nếu họ không đứng lên ngay lúc này.
  1. Trong sự sắp xếp nhân sự của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20, về cơ bản, những người thuộc phe cải cách đã bị loại bỏ, chỉ còn lại một nhóm những kẻ xấu nịnh hót và một kẻ độc tài ở trung tâm của Chính phủ. Người dân Trung Quốc biết rằng nếu họ chịu đựng lâu hơn nữa, tình hình chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn.
  1. Các biện pháp kiểm soát bắt buộc đã biến tất cả mọi người thành nạn nhân. Thân nhân của công chức, cảnh sát, cảnh sát vũ trang và quân nhân chịu trách nhiệm đàn áp cũng có thể bị tước tự do và bị nhốt tại nhà. Nếu có hỏa hoạn, họ sẽ không thể thoát ra ngoài. Do đó, nhiều sĩ quan cảnh sát phụ trách đàn áp cũng hy vọng rằng những người biểu tình sẽ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn, và cho chính quyền trung ương biết hoàn cảnh khó khăn của người dân.

Sinh viên Đại học Thanh Hoa – trường cũ của ông Tập Cận Bình, xuất tuyệt chiêu

Có một tình tiết nhỏ trong “Phong trào Giấy trắng” do hơn 100 trường đại học khắp Trung Quốc khởi xướng, đó là gần đây sinh viên Đại học Thanh Hoa, trường cũ của ông Tập, đã viết “Phương trình của Friedmann” trên giấy trắng, mượn cách phát âm của “người tự do” (free man) của Friedmann, để bày tỏ lời kêu gọi tự do của mình.

Anh La Quán Thông (Nathan Law), cựu thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, đang sống lưu vong ở Vương quốc Anh, và là một trong những nhà lãnh đạo phong trào chống dẫn độ của Hồng Kông, đã đăng một bức ảnh vào thứ Hai (28/11), ca ngợi trí thông minh của các sinh viên Đại học Thanh Hoa. “Đây là một cách biểu đạt ngoạn mục, sáng tạo, và khá thông minh.”

Anh cũng bày tỏ sự ủng hộ với “Phong trào Giấy trắng”: “Lịch sử đang được tạo ra, và chúng ta không biết liệu chúng ta đang ở phần đầu, phần giữa hay phần cuối của nó. Nhưng chúng ta tin rằng lịch sử sẽ ghi dấu những gì bạn đã làm một cách vĩ đại, và lịch sử sẽ đối xử tốt với bạn, bất kể chuyện gì xảy ra. Dù thế nào đi nữa, những nỗ lực của bạn cũng sẽ không vô ích.”

(Nội dung tweet: “Sinh viên ưu tú của Đại học Thanh Hoa phản đối bằng phương trình Friedmann. Tôi không biết phương trình này nghĩa là gì, nhưng không quan trọng. Cách phát âm của nó giống với ‘người tự do’ (free man)—một cách diễn đạt ngoạn mục, sáng tạo, thông minh.”)

Tiêu Nhiên / Vision Times

VIDEO: Cảnh sát Trung Quốc bắt phóng viên BBC đưa tin về biểu tình Thượng Hải

VIDEO: Đề phòng “Thế lực nước ngoài can thiệp”? Người dân Bắc Kinh giận dữ phản bác