Ngày 5/3, cựu đặc khu trưởng Hồng Kông Đổng Kiến Hoa đã ngã nhào tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh tại lưỡng hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cần được hỗ trợ bởi những người xunh quanh. Tuy nhiên, cư dân mạng Hồng Kông tỏ ra không chút gì thông cảm với chuyện này, có người để lại lời nhắn, Hồng Kông đến hoàn cảnh này hôm nay, đều là do sự trung thành với ĐCSTQ và phản bội lợi ích người dân Hồng Kông của ba đặc khu trưởng Đổng Kiến Hoa, Lương Chấn Anh và Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

Embed from Getty Images

Theo tờ Apple Daily, tại lễ khai mạc lưỡng hội ĐCSTQ, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Vương Thần đã công bố dự thảo quyết định về việc cải thiện hệ thống bầu cử của Hồng Kông. Kết thúc phiên họp, ông Đổng Kiến Hoa, 83 tuổi, đã ngã nhào xuống đất khi đang bước xuống sân khấu, không thể tự mình đứng dậy được mà phải nhờ vào những người xung quanh giúp từ từ đỡ dậy. Giám đốc điều hành Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga và cựu Giám đốc điều hành Lương Chấn Anh ngay lập tức đến để bày tỏ sự thăm hỏi sau khi chứng kiến sự việc. Ông Đổng Kiến Hoa lúc đó lấy tay vỗ vai bà Lâm tỏ vẻ như không sao cả.

Hầu hết cư dân mạng Hồng Kông đều tỏ ra không mấy thông cảm với sự việc không may này của cựu đặc khu trưởng đầu tiên Đổng Kiến Hoa. Họ cho rằng ông Đổng thời đó đã bán đứng người Hồng Kông suốt 23 năm, món nợ này sớm muộn gì cũng phải thanh toán.

Một số người cảm thán, Hồng Kông đến hoàn cảnh này hôm nay, đều là do sự trung thành với ĐCSTQ và phản bội lợi ích người dân Hồng Kông của ba đặc khu trưởng Đổng Kiến Hoa, Lương Chấn Anh và Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Năm 2012, ông Lương Chấn Anh từng bị phanh phui chuyện dự tiệc với xã hội đen có liên quan đến thế giới ngầm. Sau khi ông Lương được bầu, các tổ chức ngoại vi lớn của ĐCSTQ như Đoàn Thanh niên, Lực lượng Ái Cảng (Yêu Hồng Kông), v.v., đã mọc lên như nấm sau mưa, tổ chức các đội phá hoại trên các đường phố, không ngừng khiêu khích nhóm các học viên Pháp Luân Công và hoạt động thỉnh nguyện của các nhà dân chủ, nhằm cố gắng tạo ra hỗn loạn và gài bẫy họ. Trong thời kỳ ông Lương tại vị, phong trào dù vàng đã nổ ra, khi đó, cảnh sát đã bắn ra 87 phát đạn hơi cay vào các sinh viên biểu tình không được trang bị vũ trang, gây chấn động xã hội Hồng Kông.

Hành động xấu xa của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thậm chí còn tồi tệ hơn. Bà Lâm không chỉ cưỡng chế thực hiện các sửa đổi của Pháp lệnh về tội phạm đào tẩu, dẫn đến phong trào chống dẫn độ chưa từng có trong xã hội Hồng Kông. Bà Lâm còn tuân theo lệnh của ĐCSTQ để thực hiện “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” bị cả xã hội phản đối. Việc truy tố hàng loạt các nhà dân chủ và người biểu tình đã đẩy Hồng Kông vào cuộc khủng bố trắng chưa từng có. Bà Lâm thu 5,21 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 670.000 USD) do người nộp thuế Hồng Kông trả mỗi năm – mức lương hàng năm cao thứ hai trong số các nhà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, bà ta có ánh mắt sắc lạnh đối với người dân Hồng Kông nhưng lại cúi đầu khom lưng trước ĐCSTQ. 

Lý Tùng Nhi, Vision Times

Xem thêm: