Sau một chiến dịch giải cứu gia đình kéo dài 8 năm từ tháng 12 năm 2015, Diêu Viễn Ưng (Yolanda Yao), một cư dân California, đã đoàn tụ cùng với cha cô, ông Diêu Quốc Phú, và mẹ cô, bà Lương Hân, và đón năm mới tại Mỹ. Trước đó, từ năm 2015 đến 2020, cha mẹ Diêu Viễn Ưng đã bị kết án tù và tra tấn chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Đây sẽ là năm mới đầu tiên gia đình trải qua cùng nhau sau tròn 1 thập kỷ.

Gia đình tù nhân lương tâm TQ đoàn tụ mừng năm mới đầu tiên tại Mỹ
Gia đình cô Diêu Viễn Ưng đón năm mới 2024. (Ảnh: FalunInfo.net)

Sự việc bắt đầu vào ngày 5/12/2015 khi 7 người tập Pháp Luân Công họp mặt để đọc các bài giảng của Pháp Luân Công tại căn hộ của ông Diêu Quốc Phú ở Nam Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Khoảng 10 giờ sáng, khoảng 30 cảnh sát đã xông vào đây, và chỉ ít phút sau, người dân thấy bà Vương Hiểu rơi từ cửa sổ tầng 6 của tòa nhà xuống và qua đời.

Chính quyền đã bồi thường cho gia đình bà Vương Hiểu 60.000 nhân dân tệ, yêu cầu hỏa táng thi thể và đe dọa gia đình bà để bịt miệng. Những người tập Pháp Luân Công khác bị đưa đi giam giữ và sau đó bị kết án tù giam phi pháp chỉ vì việc đọc sách Pháp Luân Công.

Một tuần sau sự việc, cô Diêu Viễn Ưng, một kỹ sư truyền thông sống tại Bay Area, San Francisco, đã lên án việc bắt giữ cha mẹ mình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại San Francisco. Bản thân cô Ưng cũng từng phải chịu án 20 tháng tù giam tại Trại lao động nữ Bắc Kinh vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi ra tù, cô đã quyết định chấm dứt việc học tiến sĩ tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh và trốn thoát khỏi Trung Quốc, tới Mỹ.

Gia dinh tu nhan luong tam doan tu 03
Cô Diêu Viễn Ưng tìm kiếm công lý cho cha mẹ. (Ảnh: Minghui.org)

Sau khi trải qua án tù giam và việc bị tra tấn trong tù, tháng 6 năm 2020, ông Diêu Quốc Phú và bà Lương Hân được trả tự do. Tuy nhiên chính quyền tỉnh Hà Nam vẫn tiếp tục sách nhiễu và đe dọa ông bà, đặc biệt là trong các sự kiện chính trị nhạy cảm như Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh hay Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Trong những tuần trước khi diễn ra sự kiện, cảnh sát sẽ chặn cửa trước hoặc đe dọa buộc ông bà phải ở trong nhà.

Sau lần bị sách nhiễu dữ dội và quản thúc tại gia trong Đại hội Đảng lần thứ 20, ông Diêu Quốc Phú và bà Lương Hân đã quyết định trốn khỏi Trung Quốc. Trong 6 tháng tiếp theo, họ bỏ lại tất cả và bất chấp mọi thứ, đi hàng ngàn dặm đến Mỹ. Và vào ngày 2/2/2023, ông bà đã đoàn tụ an toàn với con gái tại San Francisco, California. Thông tin về cuộc đào thoát thành công chỉ mới được công bố công khai vài tuần trước, để đảm bảo an toàn cho họ.

Gia đình tù nhân lương tâm TQ đoàn tụ mừng năm mới đầu tiên tại Mỹ
Diêu Viễn Ưng và cha mẹ vào tháng 2/2023. (Ảnh: FalunInfo.net)
Gia đình tù nhân lương tâm TQ đoàn tụ mừng năm mới đầu tiên tại Mỹ
Ảnh chụp gia đình tại Trung Quốc. (Ảnh: Minghui.org)

Cha mẹ Diêu Viễn Ưng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ: “Trái tim của chúng tôi cuối cùng đã được giải thoát và chúng tôi cảm thấy có thể hít thở trở lại. Toàn bộ cơ thể cảm thấy thư giãn, lần đầu tiên sau một thời gian dài như vậy.”

Mặc dù vậy, ông Diêu Quốc Phú và bà Lương Hân vẫn tiếp tục vật lộn với những chấn thương tinh thần từ quá khứ. Ông Diêu Quốc Phú vẫn giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng gõ cửa hoặc tiếng còi xe cảnh sát. Bà Lương Hân sẽ cảm thấy ngột ngạt khi ở trong không gian chật hẹp vì bà từng bị biệt giam trong 9 tháng.

Nhưng mọi việc đang cải thiện mỗi ngày. Hiện nay, ông Diêu Quốc Phú đang là biên tập của một tờ báo, phụ trách các bài viết tập trung vào tự do ngôn luận và nhân quyền ở Trung Quốc. Bà Lương Hân thì đang tích cực tham dự các sự kiện cộng đồng và các buổi diễn hành kêu gọi nhân quyền.

Theo FalunInfo.net
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: