Mới đây, người dân ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô tiết lộ số người chết tại địa phương tăng lên đáng kể, số người đến dự đám tang tăng gấp đôi và các nhà tang lễ chật kín.

id14186529 25707761e016851ffaa6b
Ngày 19/2, cư dân mạng “Mọt sách Vũ An 3Y5”, có IP thuộc tỉnh Giang Tô, đã tung video ghi lại một phần quá trình tang lễ của một người dân địa phương. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Dịch bệnh ở Trung Quốc Đại Lục chưa bao giờ biến mất. Nhưng các báo cáo liên quan từ truyền thông Đại Lục gần như không thể tìm thấy. Thông tin về số ca tử vong do dịch bệnh đã bị chính quyền phong tỏa.

Ông Lý, một người dân ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, nói với phóng viên Epoch Times rằng gần đây có nhiều người bị sốt. Bản thân ông cũng bị ho liên tục và cổ họng khàn đặc. “Tôi biết gần đây có nhiều người đã chết. Nhà tang lễ chật kín và không còn chỗ để đặt thi thể”.

Ông tiết lộ rằng mẹ của bạn ông đã qua đời, lẽ ra thi thể sẽ được đưa vào nhà tang lễ gần đó. “Tôi định đi viếng, nhưng anh ấy nói nhà tang lễ đã chật kín, không còn cách nào khác, phải đổi một nhà tang lễ ở xa. Khi đến viếng, tôi thấy rất nhiều người dự tang lễ.”

Ông Trần, cư dân Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, nói với phóng viên Epoch Times rằng xuất hiện một làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng trước Tết Nguyên đán, và vẫn sẽ có những ca nhiễm sau Tết.

Ông cho biết: “Có khá nhiều người nhiễm virus, cả người lớn và trẻ em. Có thể họ bị nhiễm lại. Các triệu chứng bề ngoài giống như cảm lạnh. Vợ chồng tôi đều có triệu chứng đó nên chúng tôi đã uống thuốc. Tôi không biết đó là chủng virus gì. Toàn thân tôi cảm thấy đau nhức và yếu ớt, như thể bị nhiễm virus. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã bị nhiễm một chủng virus đột biến.”

Ông Trần nói với các phóng viên rằng gần đây, ở địa phương có nhiều đám tang hơn trước. “Ở các thị trấn nông thôn, bố tôi thường chủ trì tang lễ cho người khác. Ông nói với tôi rằng đám tang ngày càng nhiều hơn trước, khối lượng công việc mùa đông năm nay chắc chắn gấp đôi so với trước kia. Có khi một ngày 2 gia đình phải nhờ bố tôi giúp đỡ, ông ấy quá bận nên từ chối và chỉ có thể đến một nhà.”

Ngày 16/2, cư dân mạng “Sự lựa chọn sáng tạo” có IP tại tỉnh Giang Tô đăng một video quay cảnh đám tang ở ngôi làng địa phương. Ngày 19/2, cư dân mạng “Mọt sách Vũ An 3Y5” có IP đặt tại Giang Tô cũng đã tung video ghi lại một phần quá trình tang lễ của người dân địa phương.

id14186526 2d17c6d2bd143f4266efcf15999c2f95
Cư dân mạng Giang Tô “Sự lựa chọn sáng tạo” tung video tiết lộ hiện trường đám tang ở ngôi làng địa phương. (Ảnh: Chụp màn hình Video)

Tại Trung Quốc trong bối cảnh kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và nhiều công ty lần lượt hoạt động trở lại. Hiện đang bất ngờ xuất hiện “làn sóng ho”, nhiều người cùng bị ho cùng lúc, thậm chí một số ho dữ dội đến mức cổ họng đau rát như nuốt phải dao cạo…

Bản tin vào ngày 21/2 từ tờ “Tin nhanh Đô thị” của Trung Quốc (trang tin trực tuyến Hangzhou Daily đăng lại) dẫn lời cô Wang (36 tuổi) nói: “Trở lại làm việc trong năm mới, văn phòng có 7 người thì 5 người đang bị ho. Người thì viêm họng, người thì vừa hết sốt. Tôi là người bị nặng nhất”.

 Trong một video trên nền tảng video ngắn TikTok của Trung Quốc vào ngày 16/2, một chủ tài khoản mạng xã hội này tuyên bố: “COVID-19 JN.1 đang đến, nhiều người xung quanh đã dương tính trở lại, chủ yếu do bị lây nhiễm trong thời gian đi chơi Tết. Một đồng nghiệp của tôi từ Bắc Kinh trở về quê nhà ở vùng Đông Bắc đón năm mới, anh ấy cũng bị nhiễm COVID-19. Anh ấy ho đến mức cổ họng đau như dao cạo và lây nhiễm cho cả gia đình anh”.

p3453581a652439634
Video một chủ tài khoản mạng xã hội cho hay chủng JN.1 của COVID-19 lây lan tại Trung Quốc khiến nhiều người xung quanh bị nhiễm (Ảnh: Chụp màn hình trang TikTok).

Giới chức Trung Quốc cũng thừa nhận, số ca mắc COVID-19 sẽ tăng sau năm mới.

Trong họp báo ngày 4/2 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nhà nghiên cứu Chen Cao tại Viện Bệnh do Virus thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, hiện tại chủng đột biến COVID-19 JN.1 là chủng phổ biến trong số các ca bệnh tại Trung Quốc.

“Có nhiều người mắc bệnh lạ”

Ông Vương Hạc (bút danh), làm việc trong ngành giáo dục tại một quận ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, nói với phóng viên Epoch Times rằng trong khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán, có nhiều người nhiễm virus hơn.

“Tôi nghĩ tất cả những người bị sốt và cảm lạnh trong năm nay đều bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Nhưng hiện tại, chính phủ không còn nhắc đến COVID nữa và cũng không có thông tin nào về nó. Tôi cảm thấy vẫn là COVID.”

Ông đề cập rằng gần đây rất nhiều người đã qua đời. Hiện nay có rất nhiều người mắc bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, xuất huyết não. “Bây giờ bệnh lạ nhiều lắm, đây hẳn là di chứng của COVID-19.”

Ông cũng đề cập đến một tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở địa phương. Ông nói ông là giáo viên trung học. Có rất nhiều trường hợp học sinh ở Giang Tô tự tử, trong đó có trường hợp nhảy từ các tòa nhà xuống; cũng có rất nhiều học sinh mắc bệnh tâm thần.

Tại một trường trung học địa phương, khoảng 4 học sinh đã thiệt mạng vào năm ngoái, một trong số đó đã nhảy lầu tự tử.

Ông cho biết, tình trạng này cũng phổ biến ở các quận, huyện, “Tôi làm nghề giáo dục nhiều năm, chưa bao giờ gặp hiện tượng kỳ lạ như trong 2, 3 năm qua. Tôi cảm thấy toàn xã hội đều đang truyền đến một loại áp lực. Cuộc sống của người dân ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Họ rất căng thẳng, thu nhập đặc biệt thấp và họ phải chịu áp lực từ cuộc sống, gia đình và việc học.”

Cuối tháng 1 năm nay, tin tức lan truyền trên mạng Internet rằng trong vòng một tuần, liên tiếp 5 học sinh ở một thành phố thuộc tỉnh Giang Tô đã nhảy lầu tự tử, gây chấn động.

Theo báo cáo, Sở Giáo dục tỉnh Giang Tô đã ban hành hướng dẫn cấm mở cửa lại trường học sớm. Ông Vương Hạc cho biết theo quy ước, trường học sẽ bắt đầu vào ngày mùng 5 và mùng 6 Tết Nguyên đán. Năm nay, tỉnh đã ban hành lệnh cấm không cho phép trường học mở cửa trở lại trước ngày 20/2 (11 tháng Giêng).