Hàng dài người dân, nhân kỳ lễ Tết Trung thu ở Hồng Kông (12/9), đã đến Tổng lãnh sự quán Anh ở Admiralty để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II. 

p3213131a273531688
Tổng lãnh sự Anh tại Hồng Kông, ông Brian Davidson, gửi lời cảm ơn đến người dân Hồng Kông trong một dòng tweet. (Ảnh chụp màn hình Twitter của ông Brian Davidson)

Tổng Lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông sẽ lập sổ tang chia buồn cho người dân từ 10h đến 16h từ ngày 12/9 – 16/9. Tranh thủ kỳ nghỉ lễ 12/9, dù thời tiết nắng nóng, người dân Hồng Kông vẫn đến đặt hoa bên ngoài Lãnh sự quán, xếp hàng ký sổ tang. Đoàn người dài 500m, gồm cả người cao tuổi và gia đình lớn nhỏ.

Khi cảnh báo thời tiết nắng nóng có hiệu lực, Lãnh sự quán Anh đã đăng một bài trên trang Facebook của mình, nhắc nhở người dân rằng thời gian xếp hàng chờ đợi để ký vào sổ tang là khoảng 3 giờ. Họ được nhắc nhở mang theo nước uống và mặc quần áo phù hợp.

Bên ngoài Lãnh sự quán xếp đầy những bó hoa do người dân Hồng Kông mang đến. Một số người đặt cờ Anh, một số người để lại ảnh của Nữ hoàng, viết giấy hoặc thư tay chia buồn.

Ông Lương, một người dân tới tưởng niệm, nói với NOW News rằng: “Chúng tôi không nói về chính trị hay bất cứ điều gì khác, đó không phải là ý của chúng tôi. Nhưng với tư cách là những người từng cai trị chúng tôi, cũng có nhiều đức tính,  trước kia không cùng nhà, nay lại cùng nhà, vậy nên coi như đến nói lời cảm ơn.”

25 năm sau khi Hồng Kông được bàn giao chủ quyền về cho Trung Quốc (năm 1997), sự đảm bảo cho “một quốc gia, hai hệ chế độ” “quyền tự trị” đã biến mất sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc áp đặt Luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông.

Bà Surabhi Chopra, một giáo sư luật tại Đại học Trung văn Hồng Kông, cho biết: “Luật An ninh Quốc gia đã biến Hồng Kông từ một vùng đất pháp quyền thành một thành phố của khủng bố”.

Người dân Chung Thái thẳng thắn nói: “Nếu hôm nay không cho tôi vào để chia buồn thì ngày nào đó tôi sẽ quay lại. Mục đích của tôi là để tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại này. [Vì sao?], hãy nhìn xem có nhiều người như vậy là biết. Đây chính là lòng dân, nơi người dân hướng đến.”

Vào buổi tối, Tổng lãnh sự Anh tại Hồng Kông, ông Davidson, đã tweet cảm ơn người dân Hồng Kông. Ông cho biết, trong ngày 12/9, hơn 2.500 công dân đã đặt hoa và để lại lời nhắn vào sổ tang của Lãnh sự quán, khiến ông rất xúc động.

p3213121a452962273
Bà Diệp Lưu Thục Nghi (Regina Ip), thành viên của Hội đồng Điều hành Hồng Kông, được cho là đã xuất hiện bên ngoài Lãnh sự quán Anh trong chiếc áo sơ mi đen. (Ảnh chụp màn hình diễn đàn Lihkg.com)

Ngoài ra, một số cư dân mạng đang bàn luận và chia sẻ lại một bức ảnh, được cho rằng bà Diệp Lưu Thục Nghi (Regina Ip), thành viên của Hội đồng Điều hành Hồng Kông, cũng mặc áo đen và xếp hàng tưởng niệm bên ngoài Lãnh sự quán Anh.

Một số cư dân mạng để lại lời nhắn trêu chọc: “Đệ nhất phu nhân” (Nữ hoàng Anh) và “Ông nội” (Ủy ban Trung ương ĐCSTQ), chỉ có thể chọn 1 trong 2. Bà Diệp Lưu đã chọn “Ông nội”, thì không nên tiếp tục nhận “Đệ nhất phu nhân” nữa.

Ngày 13/9, Hoàng gia Anh sẽ đưa linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II từ Edinburgh về Cung điện Buckingham Palace bằng máy bay, nơi ở chính thức của Hoàng gia Anh.

Sau đó, ngày 14/9, linh cữu Nữ hoàng tiếp tục được rước đến đặt và quàn tại Đại sảnh của Tòa nhà Quốc hội Anh trong vòng 4 ngày để người dân trên khắp nước Anh có thể đến viếng.

Bình Minh (t/h)