Trần Mạn, nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp bức ảnh quảng cáo túi xách Dior gây tranh cãi, vừa qua đã công khai xin lỗi vì “bôi xấu phụ nữ Trung Quốc”.

p3044241a14510408
Bên trái là bức ảnh quảng cáo xúc phạm Trung Quốc của Dior, bên phải là nhiếp ảnh gia Trần Mạn (Ảnh: Weibo)

Bức ảnh do cô Trần Mạn chụp cho thấy hình ảnh một người phụ nữ Trung Quốc bị tàn nhang khắp khuôn mặt, đôi mắt dài và hẹp, cộng thêm việc trang điểm u tối, tay nâng chiếc túi “Lady Dior” màu đen và còn đeo móng tay giả dài và sắc nhọn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ống kính. Ngay khi nó được Dior chia sẻ lên mạng, đã gây ra những tranh cãi về việc “bôi xấu hình ảnh phụ nữ Trung Quốc” và “xúc phạm Trung Quốc.” Cư dân mạng Đại Lục còn chỉ trích tác phẩm của Trần Mạn mang “phong cách âm phủ” và trách cô “quỳ gối kiếm tiền.”

Sau khi nhận lấy sự chỉ trích nặng nề từ phía cộng đồng mạng, ngày 23/11, Trần Mạn đã chính thức đưa ra lời xin lỗi. Cô viết:

“Những ngày qua, tôi đã suy ngẫm cẩn thận và tự trách vì sự thiếu hiểu biết của mình trong quá khứ. Trước đó hơn 10 năm, khái niệm nghệ thuật của tôi chưa chín chắn, khiến các tác phẩm của tôi thiếu tư duy, còn nhiều sai sót. Tôi đã xóa hết nội dung liên quan tới tác phẩm này trên mọi nền tảng.”

Trần Mạn sinh năm 1980, là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng từng làm việc với nhiều siêu sao và có hơn 10 triệu người hâm mộ trên Weibo, chuyên chụp ảnh quảng cáo. Các bức ảnh của cô có phong cách riêng rất khác biệt, từng được New York Times gọi là “người tiên phong của nhiếp ảnh Trung Quốc”.

Tuy nhiên sau sự cố lần này, nhiều cư dân mạng đã lật lại các tác phẩm mà Trần Mạn từng chụp cho Dior trước đây. Họ lên án rằng các tác phẩm của cô hầu như đều phục vụ cho phong cách ấn tượng cứng nhắc của thế giới phương Tây. Họ nói, nếu ai đó vẫn nghĩ đây chỉ là vấn đề khác biệt về văn hóa hoặc quan điểm nghệ thuật, thì chỉ có thể nói rằng họ đã đánh mất ngay cả những quan niệm thẩm mỹ cơ bản nhất, còn lại chỉ là sự phục vụ một cách mù quáng, thậm chí là hạ thấp giá trị của bản thân. Đây là lập luận của cộng đồng mạng, phản bác lại thông điệp ‘gỡ tội’ từ một số tài khoản tiếp thị, được cho là nhận tiền để lên tiếng, sau khi bức ảnh mới bị chỉ trích. Thông điệp bênh vực được đưa ra là: “Tiêu chuẩn của cái đẹp không bao giờ giống nhau như đúc. Từ góc độ khách quan mà nói không ai có thể tranh quyền nói về thẩm mỹ.”

Tuy nhiên, trước áp lực to lớn, cả Dior lẫn nhiếp ảnh gia Trần Mạn đã công khai xin lỗi vào ngày 23/11 vừa qua theo trang 163 đưa tin.

Bình Minh

Xem thêm:

Nhà sử học Hoa Kỳ bàn về nghệ thuật hoàn thiện bản thân của Trung Hoa cổ đại