Người dân ở Bắc Kinh gần đây nói rằng nước máy trở nên mát hơn rất nhiều; nước phun lên từ mặt đất xuất hiện tại nhiều nơi ở Hà Nam và Hà Bắc; nhun nhúc côn trùng bò đen kịt trên mặt đất và ngỗng trời di cư bất thường ở Hà Bắc; dịch châu chấu bùng phát ở Vũ Xương, Hắc Long Giang.

Trung Quoc
Nước phun lên từ mặt đất sau lũ lụt ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Gần đây, người dân Bắc Kinh đã thảo luận trên mạng về chủ đề “nước máy của Bắc Kinh trở nên lạnh” và có nhiều ý kiến ​​​​khác nhau. Có người nói nhận thấy nước máy gần đây mát hơn rõ rệt; người khác nói trước đó một khoảng thời gian nước máy còn ấm, nhưng hiện tại lại lạnh cóng, giống như nhiệt độ nước vào mùa đông; cũng có người dân cho biết nước máy ở Bắc Kinh bắt đầu mát hơn sau khi trải qua đợt mưa lớn; có người nhận thấy nước máy có mùi tanh nồng nặc; một người khác cho biết mặc dù không nhận thấy nhiệt độ nước thay đổi, nhưng ông thấy nước máy có màu vàng và có mùi hôi.

Tập đoàn cấp nước Bắc Kinh đã đưa ra một thông báo hôm 8/8 cho biết nguyên nhân chính khiến nước máy mát lạnh là do ảnh hưởng của mùa lũ, gần đây Tập đoàn cấp nước Bắc Kinh đã tăng lượng nước của hồ chứa Mật Vân (Miyun). Cửa lấy nước nằm ở vị trí sâu dưới mặt nước của hồ chứa Mật Vân, nên nhiệt độ nước ở khoảng 10 độ C. Do đó, một số khu vực cung cấp nước có hiện tượng nhiệt độ giảm.

Đáp lại tuyên bố chính thức, một số công dân Bắc Kinh thẳng thừng nói: “Tôi không tin”; có người nói: “Họ không có được báo cáo gì nên đã bịa ra những tin rác rưởi như vậy.” 

Một người khác nói: “Đường ống từ hồ chứa Mật Vân đến các khu dân cư ít nhất là hàng trăm km, trong khoảng đó cũng khó không ít đoạn đường ống là ở trên mặt đất, chảy qua nhà máy nước hoặc công trình cấp nước thứ cấp, có nhiều mắt xích để khiến cho nhiệt độ nước tương đồng nhiệt độ môi trường. Cho nên nói rằng nước chảy ra từ vòi là mát hơn vì được lấy nước từ sâu trong lòng hồ, có đáng tin không?”

Ngoài nước máy trở lên mát hơn, ở Bắc Kinh còn xuất hiện hiện tượng nước nóng phun lên trên bãi cỏ. Hôm 7/8, trên một bãi cỏ ở Công viên Dung Tuệ (Ronghui), thuộc Sân bay Thuận Nghĩa (Shunyi), Bắc Kinh, bùn sôi phun ra từ nhiều hố trên mặt đất, bãi cỏ chứa đầy hơi nước. Cư dân mạng đăng video cho biết những cái hố này đã sôi sục kể từ khi trời mưa vào ngày 31/7. Cư dân mạng đặt câu hỏi: “Liệu đây có phải là hiện tượng do sự vận động của vỏ trái đất gây ra?”

Ông Triệu Chí Thanh (hóa danh), một người tự làm truyền thông ở Bắc Kinh cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times hôm 11/8, rằng trận động đất Sơn Đông vào ngày 6/8 cũng được cảm nhận ở Bắc Kinh, khiến mọi người lo lắng. Ông nói: “Nguyên nhân chính là do khí hậu Bắc Kinh năm nay bất thường. Nhiệt độ cao hơn 40 độ trong nhiều ngày liên tiếp. Cảm giác như người sắp bị nướng chín. Nhựa đường trên mặt đường đã tan chảy. Ngay sau đó, lại có một trận bão và mưa lớn, không biết bao nhiêu người đã chết ở Môn Đầu Câu (tại Bắc Kinh), người Bắc Kinh không thấy quá nhiều báo cáo, một số điều không thể công khai.”

Ông cũng nói: “Mọi người đã thấy tình hình ở Hà Bắc. Thật khủng khiếp! Ở một số nơi, người dân trong cả ngôi làng không được giải cứu. Có người tự làm truyền thông đi chụp ảnh quay phim, nhưng máy bay không người lái đều bị bắn hạ. Khi người dân thường cần giúp đỡ, những người của các cơ quan liên quan của chính quyền đi đâu? Hiện nay xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ này, là vì quốc gia này không bình thường, hết thuốc cứu chữa, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.”

Cột phun nước ở nhiều nơi ở Hà Nam và Hà Bắc

Cách đây vài ngày, hai cột phun nước cao hơn 3 mét phun ra từ sông Thương Hà (Canghe), hiện tượng này kéo dài nhiều ngày tại làng Khẩu Đầu, thị trấn An Đô, TP. Vệ Huy thuộc TP. Tân Hương, tỉnh Hà Nam.

Một số người dân ở Vệ Huy đã đăng tải đoạn video cho thấy hai vòi nước phun ra từ sông Thương Hà thuộc thôn Khẩu Đầu, thị trấn An Đô. Trong video, hai cột nước nổi lên từ dòng sông, giống như đài phun nước khổng lồ, hai cột nước cách nhau hơn 100 mét. Một số cư dân mạng cho biết, trước đó một hàng rào đã được kéo lên tại hiện trường để ngăn người dân lại gần.

Vào ngày 7/8, chủ một siêu thị ở làng Khẩu Đầu nói với “Jimu News” rằng khoảng một tuần trước, khi nước sông dâng cao sau trận mưa lớn, có hai tia nước phun ra và chúng vẫn đang phun. Một người dân khác, ông Lý, cũng cho biết tia nước phun ra cách cây cầu gần đó khoảng 200 m và đây không phải là suối phun nước tự nhiên.

Trên mạng còn có một đoạn video quay cảnh tại một suối phun nước ở làng Mã Hồ Đồng, TP. Tân Hương, tỉnh Hà Nam, một cột nước khổng lồ từ dưới đất phun ra, độ cao lên tới 5 – 6 m.

Ngoài ra, hiện tượng phun nước cũng xảy ra ở Hùng An, tỉnh Hà Bắc. Video trên mạng cho thấy vào ngày 8/8, sau trận mưa lớn, con sông ở Hùng An này liên tiếp phun nước trong 3 ngày, chưa rõ nguyên nhân. 

Ngoài Hùng An, nhiều nơi ở Hà Bắc cũng xảy ra hiện tượng nước phun lên bất thường sau những trận mưa lớn, và thứ phun ra là nước nóng.

Động vật xuất hiện một cách bất thường ở Hà Bắc

Các video do cư dân mạng đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội cho thấy hôm 7/8, một số lượng lớn côn trùng đen xuất hiện trên mặt đất ở thành phố (cấp huyện) Cẩm Châu, thuộc TP. Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc.

Cùng ngày tại thành phố (cấp huyện) An Quốc, thuộc TP. Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, một cư dân mạng đã đăng tải đoạn video quay cảnh một đàn đại nhạn (ngỗng trời) bay trên bầu trời. Vì trong khu vực này không có nơi sinh sống của ngỗng, nên rất có thể đàn ngỗng di cư về phía nam đang đi qua. Tuy nhiên, miền Bắc Trung Quốc hiện đang ở tiết Trung Phục, đây là khoảng thời gian nóng nhất của một năm, và việc ngỗng trời bay về phía nam vào thời điểm này được coi là khá bất thường.

Một đoạn video hôm 6/8 cho thấy cảnh tượng những con côn trùng lượn vòng trên mặt đất một cách bất thường tại một địa điểm thuộc tỉnh Hà Bắc.

Vài ngày trước, tại một nơi nào đó ở Hà Bắc xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: Hàng chục con vịt quay ngược chiều kim đồng hồ, ở giữa vòng tròn là một đôi thủy cầm lớn hơn, có hai màu trắng và đen, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ giống như một đồ hình Thái Cực.

Sau lũ lụt, thảm họa châu chấu bùng phát ở Đông Bắc Trung Quốc

Ngũ Thường nằm ở cực nam của tỉnh Hắc Long Giang, là thành phố cấp huyện có dân số đông nhất và diện tích đất canh tác lớn nhất trong 9 huyện (thành phố) trực thuộc Cáp Nhĩ Tân, đồng thời là vùng sản xuất lúa gạo quan trọng ở Trung Quốc. “Gạo Ngũ Thường” nổi tiếng được sản xuất tại đây.

Lũ ở Ngũ Thường đang dần rút, nhưng một số lượng lớn châu chấu đã xuất hiện ở khu vực lũ đã rút.

Hôm 9/8, một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng trên Weibo rằng bạn bè của anh ấy ở Đông Bắc Ngũ Thường đã kể khổ với anh rằng: “Tình hình lúa gạo ở Ngũ Thường năm nay rất nghiêm trọng, lũ lụt vẫn chưa rút hết thì đã xuất hiện đầy châu chấu, lúa đã bị ngập úng rồi lại cắn phá, đoán chừng năm nay thu hoạch cũng không khá hơn bao nhiêu.”

Ngoài ra, một đoạn video ở một địa điểm tại Đông Bắc được quay lại cho thấy khu vực này vừa bị lũ tấn công, sau khi lũ rút trên ruộng lúa lại xuất hiện một số lượng lớn châu chấu.

Trong video, một người đàn ông nói: “Cho mọi người xem nước lũ này, nước lũ bây giờ là [mối bận tâm] thứ yếu. Bây giờ thứ này là một thảm họa, để tôi cho các bạn thấy. Con châu chấu này, bám một tầng! Tôi nghĩ trên cành cây này là lá, nhưng sau đó xem lại thì toàn là châu chấu. Châu chấu này, cành cây này toàn là châu chấu, ôi mẹ ơi! Còn nữa không, chắc nặng mấy nghìn cân. Hãy nhìn xem, nước dâng lên kìa.”

Những hiện tượng kỳ lạ này đã làm dấy lên mối quan tâm rộng rãi của công chúng. Một số người tin rằng sự xuất hiện thường xuyên của các dị tượng ở Trung Quốc được coi là điềm báo về sự kết thúc của chế độ ĐCSTQ.