Mới đây, trên mạng rộ lên thông tin một học sinh cấp 2 ở Tứ Xuyên đã bị mổ cướp thận khi đang dẫn đường cho một người hỏi đường. Sau đó em được phát hiện nằm bên vệ đường. Dẫu truyền thông nhà nước Trung Quốc bác bỏ tin đồn, nhưng cũng không thể dẹp được nỗi lo lắng trong lòng cư dân mạng Đại Lục.

p3388711a619920445
Có tin đồn rằng một học sinh cấp 2 ở Tứ Xuyên đã bị mổ cướp nội tạng khi đang dẫn đường giúp người khác. (Ảnh chụp màn hình video)

Gần đây, tin tức về việc người dân ở Trung Quốc Đại Lục bị mổ cướp nội tạng liên tục xuất hiện trên mạng Internet.

Ngày 7/9, tài khoản X (Twitter) “Truth Media” đăng video nói rằng: “Một học sinh cấp 2 ở Tứ Xuyên bị cắt bỏ nội tạng trong khi dẫn đường giúp đỡ người khác. Còn dám tự xưng là đất nước an toàn nhất!”

Video cho thấy một học sinh cấp 2 ở tỉnh Tứ Xuyên mặc áo trắng ngã xuống vệ đường. Có hai cảnh sát ngồi xổm bên cạnh, nhiều người qua đường đứng nhìn và một chiếc xe cảnh sát đậu gần đó.

Trong video, một người đàn ông cho biết: “Một thiếu niên bị ngã, dẫn đường giúp người khác lại bị người này cắt mất thận”.

Trước vụ việc này, một số cư dân mạng giận dữ nói:

“Bây giờ là thế giới gì vậy?”

“Trộm cắp nội tạng của người Trung Quốc dễ như trộm pin vậy.”

“Tạng của đứa bé này có tương thích với vị quan chức nào không nhỉ?”

Truyền thông nhà nước đã mượn tay “Cục Công an Giang Tây” để bác bỏ tin đồn về những vụ việc tương tự. Nhiều kênh truyền thông dòng chính khác cũng thi nhau chia sẻ lại thông tin này.

Ngày 13/9, Thời báo Hoàn Cầu, kênh truyền thông nhà nước đưa tin, theo “Cục Công an Giang Tây”, mới đây Cảnh sát An ninh Mạng Tân Dư phát hiện ra nhiều cư dân mạng gửi tin nhắn vào các nhóm trên WeChat, nói rằng đồn công an đã thông báo: “Phụ huynh ở Trường trung học số 2 cho biết, sau khi tan học vào buổi trưa, có người lái ô tô hỏi đường một học sinh và đưa 100 tệ cảm ơn, để học sinh này lên xe dẫn đường. Các bậc cha mẹ hãy dặn con mình đừng bao giờ lên xe ô tô.”

Tin nhắn của nhóm còn cho biết, Trường Trung học cơ sở số 1 cũng gặp phải tình trạng tương tự. Gần đây, những người này hoạt động ở nông thôn. Mọi người nên chia sẻ thông tin này, và nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng “đây là hoạt động chuẩn bị nội tạng để hợp pháp hóa việc cấy ghép tạng ở Trung Quốc”.

Già trẻ lớn bé đều là mục tiêu. Giáo viên của trường đã gửi thông tin này vào nhóm, nhiều người trong nhóm đều chia sẻ lại. Báo cáo cho biết, sau khi điều tra “Cục Công an Giang Tây” đã xác minh thông tin trên là sai sự thật.

Cư dân mạng lần lượt phản hồi:

“Ngoài những gì trong đầu ra, (hiện tại) còn có gì bí mật nữa không? Ở một số nơi, số điện thoại di động, thậm chí cả DNA cũng đều được công khai”.

“Dù chỉ là tin đồn nhưng đó cũng là lời cảnh báo tới nhà trường, phụ huynh và học sinh. Mong mọi người luôn cảnh giác, và không lên xe của người lạ! Không chỉ nói một câu đó là tin đồn, thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp!”

“Dù đó có phải là sự thật hay không, thì những tin đồn này cũng đều hữu ích.”

Một số cư dân mạng thẳng thắn nói:

“Tôi tin đó là sự thật.”

“Đừng bác bỏ tin đồn, tôi sợ!”

“Đứa trẻ tự tử và treo cổ tự tử mà không có lý do khiến mọi người cảm thấy sợ hãi.”

“Không nên bác bỏ tin đồn một cách đơn giản như vậy!”

“Nếu đó là sự thật thì sao?”

“Có người đã lừa học sinh lên xe ô tô để thu hoạch nội tạng? Cảnh sát đã bác bỏ tin đồn. Mọi người hãy cảnh giác! Mọi người hãy chia sẻ thông tin này!”

Tin đồn hơn 10 hài cốt được khai quật dưới một cửa hàng ở Tứ Xuyên

Có tin đồn rằng hơn 10 hài cốt người được khai quật dưới một cửa hàng ven đường ở Tứ Xuyên, bị nghi có liên quan đến buôn bán nội tạng. Cảnh sát vẫn tiếp tục bác bỏ tin đồn.

Một video cho thấy, vào ban đêm, có rất nhiều người vây quanh một cửa tiệm sửa chữa đồ gia dụng, khung cảnh ồn ào, xe cộ vẫn qua lại.

Cửa hàng này nằm ở thị trấn Quán Anh, Lạc Sơn, Tứ Xuyên. Hơn 10 hài cốt được khai quật bên dưới cửa hàng. Trên mạng Internet đưa tin rằng còn rất nhiều hài cốt khác.

Một số cư dân mạng thẳng thắn nói: “Nghe nói sau khi bị mổ cướp nội tạng, hàng chục xác chết đều bị nghiền nát trong máy xay thịt rồi chôn xuống đất”.

(Nội dung twitter: “Ngày 25/8, hơn 10 thi thể được đào lên trong một cửa hàng ở thị trấn Quán Anh, Lạc Sơn, Tứ Xuyên, trên Internet còn đưa nhiều tin hơn thế.”)

Người ta nói rằng một kẻ buôn người trẻ tuổi đã bị bắt quả tang đang bắt cóc trẻ em ở Tứ Xuyên. Kẻ này tự mình thú nhận rằng anh trai y đã bắt cóc 5 đứa trẻ và giết tất cả để bán nội tạng.

Theo báo cáo của Liberty Times năm 2019, trong những năm gần đây, tin đồn bắt cóc trẻ em và thu hoạch nội tạng từ người sống đang lan tràn ở Trung Quốc. Do tình tiết quá vô nhân đạo nên nhiều người vẫn còn bán tín bán nghi.

Trong video được lan truyền trên mạng Internet, một thiếu niên bắt cóc trẻ em trên đường từng nói: “Anh trai tôi đã giết 5 người”. Cư dân mạng đành phải thừa nhận: “Trước đây tôi không tin, nhưng giờ thì tôi tin rồi”.

Trong video, nam thiếu niên tự mình khai nhận tại đồn cảnh sát: “Anh trai tôi ở Tứ Xuyên, đã lừa 5 người”. Cảnh sát hỏi: “Lừa đi đâu?” Thiếu niên này mặt lạnh lùng nói: “Giết họ rồi.”

Ban đầu nam thiếu niên này khẳng định không biết vì sao lại phải giết những đứa trẻ này, nhưng phải đến khi viên cảnh sát hỏi lại: “Bán nội tạng phải không?”, cậu ta mới chậm rãi gật đầu.

(Nội dung twitter: “Thiếu niên này bị bắt quả tang đang bắt cóc trẻ nhỏ, tự mình khai nhận mình đã bắt cóc 5 đứa trẻ ở Tứ Xuyên và đều giết sạch để … bán nội tạng.”)

Ngay từ năm 2003, khi bình luận về các vấn đề thời sự trên một chương trình truyền thông, bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch của “Mặt trận Dân chủ Trung Quốc Toàn cầu”, đã nói về vấn nạn mổ cướp nội tạng sống.

Khi đó, bà đã kiểm tra dữ liệu của Bộ Y tế Trung Quốc và thấy rằng tháng 7/1999 là một bước ngoặt đánh dấu số ca ghép tạng ở Trung Quốc đã có một “bước nhảy vọt”.

Đây chính là thời điểm cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công tuân theo “Chân, Thiện, Nhẫn” trên quy mô cả nước. Cuộc đàn áp này vẫn tiếp diễn đến tận ngày nay.

Ông Uông Chí Viễn, người phát ngôn của “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công” (WOIPFG), nói với Vision Times: “Một khi những cỗ máy giết người này được thành lập, chúng sẽ mở rộng ra ngoài xã hội.

Khi lòng tham không ngừng gia tăng của chúng không thể được thỏa mãn, không chỉ là nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, mà sẽ vươn ra toàn xã hội. Vì vậy mọi người Trung Quốc sống ở Trung Quốc Đại Lục đều đang gặp nguy hiểm.”

Trong suốt 24 năm đàn áp Pháp Luân Công, nạn thu hoạch nội tạng từ người dân Trung Quốc để kiếm lời đã lan sang người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm khác.