Chính phủ Đài Loan đã liên tiếp hỗ trợ Hoa kiều Đài Loan tại Ukraine di tản khỏi đây, trong khi giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đổi giọng, không sơ tán người Hoa kiều Đại Lục khiến dư luận bất bình. 9 file ghi âm của nữ sinh bị rò rỉ đã tố cáo việc di tản Hoa kiều ở Ukraine của ĐCSTQ chỉ là dối trá.

p3104631a376690043
Sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu, các sinh viên Trung Quốc tại đây đã bật khóc và cầu xin Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine cứu họ. (Ảnh ghép)

Trước sức ép này, giới chức ĐCSTQ tuyên bố ngày 1/3 sẽ đưa xe buýt đến di tản Hoa kiều, nhưng 9 file ghi âm của nữ du học sinh cầu cứu Đại sứ quán Trung Quốc (ĐSQTQ) tại Ukraine, và bật khóc nói “làm sao tin được tổ quốc?” đã vô tình bị lộ.

ĐCSTQ không di tản Hoa kiều, nhưng Đài Loan cứu người thành công khiến Bắc Kinh bẽ mặt

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, vài tuần trước khi xảy ra chiến tranh Nga-Ukraine, Mỹ, Anh, Nhật Bản và các nước khác đã bắt đầu rút các nhà ngoại giao của họ khỏi Ukraine và kêu gọi công dân nước mình rời Ukraine ngay lập tức.

Tuy nhiên, đến ngày thứ 2 khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, Chính phủ Trung Quốc mới thông báo rằng họ sẽ “bắt đầu bao trọn các chuyến bay để sơ tán Hoa kiều.” Tuy nhiên, sau khi Hoa kiều Trung Quốc Đại Lục khổ sở chờ đợi và liên tục hỏi khi nào chuyến bay sơ tán sẽ cất cánh, ngày 27/2 ĐSQTQ tại Ukraine lại đổi giọng hủy bỏ “kế hoạch sơ tán”, viện cớ là do tình hình chiến tranh Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, và giới chức này gặp phải những “khó khăn thực tế”.

Mặt khác, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã “triển khai khẩn cấp kế hoạch sơ tán” và hỗ trợ thành công 18 Hoa kiều Đài Loan đến Ba Lan, cùng 4 người khác đến Slovakia. Điều này khiến các Hoa kiều Trung Quốc Đại Lục rất ngạc nhiên.

Một số người không khỏi thở dài: “Mấy ngày trước, khi bên này (Đại Lục) tuyên truyền nội bộ, nói rằng người Đài Loan có thể đáp máy bay di tản của chúng ta, và chúng ta đã mắng rằng sẽ không cho họ lên máy bay của mình. Kết quả là họ đã tự đi bằng xe buýt, còn chúng ta thì vẫn ở đó, không biết khi nào mới có thể về nước.”

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng từ thế giới bên ngoài, ĐSQTQ tại Ukraine cũng làm theo mô hình của Đài Loan, cho biết họ đã tích cực thuê xe buýt, hỗ trợ du học sinh Trung Quốc tại Ukraine đi sơ tán. Đồng thời, tuyên bố rằng đợt đầu tiên hơn 400 sinh viên quốc tế từ thành phố Odesa và hơn 200 sinh viên từ Kiev đã được sơ tán thành công.

Quan chức này không nói rõ liệu có thuê một chuyến bay đưa họ trở về nước sau khi những người sơ tán đến nước thứ ba hay không.

Theo Đại sứ quán (ĐSQ), hơn 6.000 người ở Ukraine đã đăng ký, và ĐSQ đã gọi điện xác nhận với từng người một, để đảm bảo rằng họ sẽ được sơ tán kịp thời qua các kênh khác nhau.

ĐSQTQ tại Ukraine cũng ra thông báo, từ ngày 1/3 sẽ mở các chuyến tàu đặc biệt từ Kiev, Kharkiv và các nơi khác đến các thành phố ở miền tây Ukraine và các nước lân cận.

Tất cả công dân nước ngoài (gồm cả Hoa kiều Đại Lục) sẵn sàng đi các chuyến tàu đặc biệt nói trên đều có thể đến đó với hộ chiếu hợp lệ của họ. Số chuyến tàu và giờ xuất bến hàng ngày không cố định và sẽ xuất bến vào sáng sớm cùng ngày.

ĐCSTQ tuyên bố di tản Hoa kiều Đại Lục bằng xe buýt, nhưng các sinh viên cầu cứu đã tiết lộ sự thật

Các hoạt động sơ tán Hoa kiều Đại Lục ở Ukraine dường như không tích cực như giới chức ĐCSTQ hứa hẹn. Một số sinh viên Trung Quốc tại đây tiết lộ rằng ĐSQTQ tại Ukraine không thể giúp đỡ bất cứ điều gì, thậm chí họ còn yêu cầu các sinh viên tự sơ tán.

Ngày 1/3, một sinh viên Trung Quốc tại thành phố Kharkiv đăng trên Weibo cho biết: “Du học sinh tại Kharkiv thực sự đang gặp nguy hiểm. Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không lên wb (Weibo) cầu cứu … Tôi đã cầu xin ĐSQ giúp đỡ những sinh viên bị mắc kẹt ở Kharkiv, nhưng chúng tôi không thể tự sơ tán, không tìm được xe, hơn nữa nửa giờ trước tàu hỏa đã bị tấn công.”

Cậu ấy cũng chỉ ra rằng: “Không phải chúng tôi không nghĩ đến việc chạy … Nhưng vị trí của chúng tôi quá đặc biệt. Phải mất 1 giờ để đến biên giới Nga, và mất 6 giờ để đến Moscow bằng tàu hỏa, nhưng lại mất 10 giờ để đi đến Kiev, 16 giờ để đến thành phố Lviv và 13 giờ để đến thành phố Odesa. Du học sinh chúng tôi không có ô tô, tại đây cũng không có tổ chức thương mại nào.”

“Tàu điện ngầm không hoạt động vì tất cả chúng đều được chuyển thành các hầm trú ẩn trốn máy bay. Hiện giờ đi xe cũng khó, đến ga tàu như thế nào cũng là một vấn đề. Vé tàu ở Ukraine hiện nay miễn phí, không kiểm tra an ninh, không soát vé, nhưng những người Nga đều có súng. Chỉ một vài giờ nữa, tôi không biết liệu chúng tôi còn an toàn nữa hay không …”

p3104641a276646030
Ngày 1/3, một sinh viên Trung Quốc ở Kharkiv đã đăng một thông điệp trên Weibo cầu xin sự giúp đỡ. (Ảnh: Weibo)

(Nội dung tweet: Sinh viên Ấn Độ đang cố gắng rời khỏi Ukraine tại biên giới Ukraine – Ba Lan bị cảnh sát Ukraine đánh đập và không được phép rời đi. Không rõ lý do tại sao, thông tin này đã lan khắp Ấn Độ.)

Ngoài ra, qua đoạn ghi âm trên mạng có thể thấy một nữ du học sinh Trung Quốc ở Ukraine đã gọi điện đến ĐSQTQ tại Ukraine cầu cứu, cô ấy đã bật khóc: “ĐSQ chỉ yêu cầu chúng tôi tự di tản, tự sơ tán, nhưng tôi không biết, sao nhưng những người ngày nào cũng nói trên Weibo, rằng Tổ quốc luôn ở bên bạn, giờ này đang ở đâu ?! …

ĐSQ đều nói hãy tin vào Tổ quốc, còn chúng tôi (nấc nghẹn) … chúng tôi thực sự không có gì cả. Đó là lý do tại sao tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ ĐSQ”, ” ĐSQ căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào, mà để chúng tôi tự sơ tán … Tôi không biết ĐSQ đã giúp tôi chỗ nào.

Ngày hôm nay, tôi đã gọi cho ĐSQ không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, 100 lần mới trả lời được 1 lần, cuối cùng khi không dễ gì mới kết nối được, nhưng ĐSQ lại mắng tôi một trận và cúp máy!”

Các nhân viên ĐSQ nhấn mạnh rằng “quả thực hiện giờ không có cách nào.” Họ còn nói: “Đừng hoảng sợ”, Nga “sẽ không phá hủy tòa nhà ký túc xá cho dù nó có tấn công như thế nào.” Nữ sinh này không hiểu và hỏi rằng lẽ nào “Em không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ chết ở đây sao? ĐSQ cũng không có bất kỳ sự hỗ trợ hay bảo vệ nào dành cho em!” Các nhân viên ĐSQ nói rằng “hiện giờ không được đáp ứng được các điều kiện.”

(Nội dung tweet: Nữ sinh Trung Quốc cầu cứu ĐSQTQ tại Ukraine, nhân viên Đại sứ quán yêu cầu cô tự tìm cách rời đi. Thử nghĩ xem 18 người Đài Loan và gia đình họ đã được các tổ chức Đài Loan tại đây sơ tán. Người Đài Loan thực sự rất hạnh phúc.)

ĐCSTQ để các du học sinh Trung Quốc ở Ukraine tự sinh tự diệt…

Sau khi được nhân viên ĐSQ giải thích, nữ sinh hỏi thẳng: “Nói thẳng ra là em vẫn không được giúp đỡ đúng không? Em chỉ có thể dựa vào bản thân thôi sao?” Đầu dây bên kia đáp: “Muốn tổ chức (cứu người) quy mô lớn thì chỉ có thể chờ.” Nữ sinh lại hỏi: “Em phải đợi bao lâu?” Bên kia phản bác rằng: “Điều này không phụ thuộc vào tôi, còn tùy thuộc vào diễn biến của chiến tranh.”

Ngoài ra, trước đó một sinh viên khác ở Ukraine đã đăng video và chỉ ra cậu ấy phải gửi video để làm rõ rằng những hình ảnh người Hoa lên tàu và trở về Trung Quốc đang lưu hành ở Đại Lục là giả. “Tôi mong các cơ quan quản lý mạng xử lý những tin tức, báo cáo, kênh truyền thông giả mạo này, hoặc một số nhân sự tương ứng. Bởi vì đúng là đúng, mà sai là sai, chúng ta nói phải giữ lời, nói được làm được”, “chứ không phải bóp méo sự thực, chiếm lợi cho mình và gây rắc rối cho người khác”, cậu sinh viên nói.

Đối với loạt tin trên, một số cư dân mạng Trung Quốc đã viết với sự xúc động: “Đồng bào Trung Quốc tại Ukraine, các bạn đừng hy vọng nữa, Đại sứ quán không thể đón các bạn, hy vọng duy nhất là liên bang mới của Trung Quốc. Hãy lắng nghe sự thật từ các sinh viên tại địa phương. Đồng bào của tôi đang gặp khó khăn, Ngô Kinh đang ở đâu? Chiến lang đang ở đâu? Bộ Ngoại giao đang ở đâu?”

p3103701a732319233
Gần đây, một bức ảnh di tản Hoa kiều “Cảm ơn Tổ quốc đưa tôi về nhà” đã được lan truyền trên mạng Internet Trung Quốc. Kết quả là công chúng đã bác bỏ rằng tất cả đều là tin giả. Giới chức ĐCSTQ vẫn chưa hề bắt tay vào việc sơ tán người Trung Quốc ở nước ngoài. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Lý Tử Hi / Vision Times