Sau hơn một năm bị trì hoãn, phiên tòa xét xử ông trùm truyền thông Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) sẽ bắt đầu tại Hồng Kông vào thứ Hai (18/12). Theo “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông” được Trung Quốc thực thi năm 2020, nếu bị kết tội “thông đồng với lực lượng nước ngoài” trong đó có Mỹ, ông Lê Trí Anh có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

shutterstock 1836389899 1
Ngày 15/10/2020, ông Jimmy Lai đến Tòa án sơ thẩm Tây Cửu Long, Hồng Kông (Ảnh: Shutterstock / Yung Chi Wai Derek)

Theo báo cáo từ Reuters AP, ông Jimmy Lai, 76 tuổi, là người sáng lập tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily đã bị đóng cửa, và là một trong những nhà phê bình giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nổi tiếng nhất ở Hồng Kông. “Apple Daily” là một trong những kênh truyền thông ở Hồng Kông chỉ trích chính phủ nhiều nhất.

Phiên tòa xét xử ông Jimmy Lai là phiên tòa đầu tiên ở Hồng Kông với tội danh thông đồng với các thế lực nước ngoài.

Theo phiên bản Luật An ninh Quốc gia của Hồng Kông, ông phải đối mặt với 2 tội danh âm mưu với lực lượng nước ngoài và một tội âm mưu. Ông cũng bị buộc tội xúi giục nổi loạn theo một đạo luật thời thuộc địa của Anh vốn ngày càng được sử dụng để trấn áp những người bất đồng chính kiến.

Vụ án liên quan đến Apple Daily, một tờ báo ủng hộ dân chủ do ông Lê Trí Anh thành lập, “mang tính bước ngoặt”. Nhiều người coi đây là một phiên tòa xét xử quyền tự do báo chí, và thách thức tính độc lập tư pháp ở thuộc địa cũ của Anh.

Anh Lê Sùng Ân (Sebastien Lai), con trai ông Lê Trí Anh, nói với Reuters ở Đài Bắc rằng phiên tòa xét xử gồm 3 thẩm phán do Chính phủ ĐCSTQ bổ nhiệm và không có bồi thẩm đoàn này là “một sự giả tạo”. Anh tin rằng tất cả chỉ là “một màn trình diễn” và kết quả đã được định đoạt trước.

Ông Lê Trí Anh bước vào thế giới truyền thông từng có tinh thần tự do ở Hồng Kông khoảng 30 năm trước, với niềm tin rằng việc cung cấp thông tin đồng nghĩa với việc bảo vệ tự do.

Giờ đây, quyền tự do của ông đang bị đe dọa vì ông có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết án. Ông bị cáo buộc thông đồng với lực lượng nước ngoài, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và âm mưu cùng người khác xuất bản các ấn phẩm mang tính kích động.

Phiên tòa xét xử ông Lê Trí Anh đã bị trì hoãn hơn một năm. Ông không nhận tội đối với mọi cáo buộc trong phiên tòa mới. Ông hiện đang thụ án 5 năm 9 tháng sau khi bị kết tội lừa đảo trong tranh chấp cho thuê trụ sở tờ báo.

Reuters đưa tin, chính quyền Hồng Kông và Trung Quốc đều tuyên bố rằng nền pháp quyền của Hồng Kông là đúng đắn, và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Quan chức Hồng Kông và Trung Quốc đều cho rằng luật an ninh là cần thiết để khôi phục sự ổn định cho thuộc địa cũ của Anh.

Lê Sùng Ân cho biết theo những gì anh hiểu, tình trạng của cha anh vẫn tốt. Nhưng “ông ấy đã 76 tuổi và đã bị biệt giam 3 năm qua. Tôi không thể tưởng tượng được điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể và tâm trí của một con người.”

Anh thường suy ngẫm xem bản thân làm vậy vì muốn cha ở bên mình, hay đứng lên vì tự do của người khác? Lê Sùng Ân nói rằng ông Lê Trí Anh đã động viên anh rất nhiều, bởi vì bản thân ông ấy là người cha đáng tự hào.

6 cựu giám đốc điều hành của Apple Daily cũng bị buộc tội âm mưu vào năm ngoái. Họ đã nhận tội âm mưu với ông Lê Trí Anh, để kêu gọi các biện pháp trừng phạt hoặc phong tỏa đối với Hồng Kông hoặc Trung Quốc, hoặc tham gia các hoạt động thù địch khác.

Vào tháng 5 năm nay, tòa án Hồng Kông đã bác bỏ yêu cầu chấm dứt vụ kiện của ông Lê Trí Anh với lý do một thẩm phán được chính phủ phê chuẩn đang xét xử vụ án.

Ông Robert Pang, một trong những luật sư của ông Lê Trí Anh, chỉ ra rằng sự thiếu minh bạch trong việc bổ nhiệm thẩm phán có thể ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng đối với cơ quan tư pháp và quy trình xét xử.

Phiên tòa xét xử ông Lê Trí Anh ban đầu dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 12/2023, cũng bị hoãn lại. Trong khi đó, Chính phủ Hồng Kông kêu gọi Bắc Kinh ngăn chặn một cách hiệu quả nỗ lực thuê luật sư bào chữa người Anh của ông. Chính quyền thành phố sau đó đã cấm luật sư Timothy Owen đại diện cho ông với lý do điều đó có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia.

Bình Minh (theo RFI)