Phóng viên công dân Trương Triển người Trung Quốc đã bị kết án oan 4 năm tù vì đưa tin về dịch COVID-19 ở Vũ Hán, hiện cô đang bị giam ở nhà tù tại Thượng Hải. Ngày 18/11 Trương Triển đã được tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) trao Giải thưởng Dũng cảm của Giải Tự do Báo chí năm 2021. Thông tin này đã được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế hưởng ứng.

新建项目 2 4
Ngày 18/11, cô Trương Triển đã giành được “Giải Lòng dũng cảm” cho Giải Tự do Báo chí của tổ chức “Phóng viên không biên giới” năm 2021. (Ảnh Internet)

Theo Tiếng nói nước Đức (Deutsche Welle), tổ chức phi chính phủ quốc tế thúc đẩy tự do truyền thông là “Phóng viên không biên giới” vào ngày 18/11 đã công bố người chiến thắng Giải thưởng Tự do Báo chí năm 2021 là nhà báo công dân Trương Triển của Trung Quốc. Tổng giám đốc Tổ chức Phóng viên không biên giới, ông Deloire (Christophe Deloire) cho biết: “Người đoạt giải Dũng cảm đã chống lại hệ thống kiểm duyệt, đã can đảm nhắc nhở thế giới về tình hình thực tế của đại dịch [viêm phổi Vũ Hán/COVID-19] bùng phát, vì vấn đề này mà cô ấy đã bị bỏ tù, hiện nay tình trạng sức khỏe của cô ấy rất đáng lo ngại”.

(Nội dung tweet: Ngày 18/11, nhà báo công dân Trương Triển, người bị Chính phủ Trung Quốc kết án 4 năm tù vì đưa tin về dịch COVID-19, đã giành được ‘Giải lòng dũng cảm’ cho Giải thưởng Tự do Báo chí của tổ chức “Phóng viên không biên giới” năm 2021. Luật sư của Trương Triển nói với Deutsche Welle rằng cô đã tuyệt thực suốt một thời gian dài. Sức khỏe của cô hiện rất đáng lo ngại. Vào thứ Hai, gia đình Trương Triển đã một lần nữa cố gắng xin bảo lãnh cho cô ra ngoài chữa trị.)

Cô Trương Triển 38 tuổi, sinh ra ở Hàm Dương tỉnh Thiểm Tây – Trung Quốc, cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam với bằng thạc sĩ tài chính, cô cũng từng là luật sư. Tháng 12/2020, Tòa án Phố Đông Thượng Hải đã kết án cô 4 năm tù vì tội “gây rối trật tự”, cô là trường hợp đầu tiên bị kết án ở Trung Quốc vì đưa tin dịch bệnh COVID-19 ở Vũ Hán.

Ngày 3/2/2020, Trương Triển với tư cách là một phóng viên công dân đã đến nơi đầu tiên xảy ra dịch COVID-19: Vũ Hán – Hồ Bắc. Cô đưa tin về dịch bệnh ở Vũ Hán chủ yếu thông qua truyền thông trực tuyến như WeChat, Twitter. Cô từng để lại lời nhắn trên Twitter cá nhân “Biện pháp phòng chống dịch bệnh hiện nay của chính phủ [Trung Quốc] là vô cùng sai lầm: không có phương pháp điều trị hiệu quả, đảm bảo phân phối vật tư y tế, thông tin minh bạch, bảo vệ nhân quyền”. Vài tháng sau, Trương Triển bị nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc kết án 4 năm tù.

(Nội dung tweet: “Lên tiếng bênh vực một người giơ cao ngọn đuốc, chính là tránh bị bóng đêm nuốt chửng.” Cảm ơn mỗi người bạn trong và ngoài nước đã khẩn thiết lên tiếng cho Trương Triển hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Danh sách ký tên vào “Thư kêu gọi cấp cứu và khám sức khỏe toàn diện cho Trương Triển ” tiếp tục được cập nhật.)

Trương Triển hiện đang trong tình trạng sức khỏe tồi tệ và vẫn đang tuyệt thực trong tù để phản đối. Vào ngày 30/10, anh trai của Trương Triển đã đăng một dòng tâm sự buồn trên Twitter cá nhân, đặc biệt kèm bức ảnh thời Trương Triển học đại học: “Chiều cao 177cm, hiện chỉ nặng chưa đầy 40kg. Cô ấy thật bướng bỉnh. Tôi nghĩ có thể cô ấy sẽ không sống được lâu. Trong mùa đông lạnh giá sắp tới, nếu cô ấy không qua khỏi, tôi hy vọng thế giới có thể nhớ đến dáng vẻ trước đây của cô ấy”.

(Nội dung tweet: Anh Tạ Dương, luật sư tỉnh Hồ Nam, người chuẩn bị đến Thượng Hải thăm mẹ của Trương Triển, đã đặt vé nhưng bị cản trở một cách vô lý. Đầu tiên, cảnh sát đến nhà cảnh cáo anh ấy nhưng không có kết quả. Sau đó họ trực tiếp làm đỏ mã sức khỏe của anh ấy, để ngăn anh lên máy bay. Tạ Dương cũng tuyên bố rằng anh chưa bao giờ rời Trường Sa nơi đang sinh sống.)

Hoàn cảnh của Trương Triển đã nhận được đồng cảm, ủng hộ và quan tâm của thế giới bên ngoài, nhiều tổ chức truyền thông đã lên tiếng ủng hộ.

Tiếng nói nước Mỹ (VOA) đưa tin, trong một cuộc họp báo vào ngày 8/11/2021 người phát ngôn Edward Price của Chính phủ Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình của Trương Triển: “Mỹ và các cơ quan đại diện ngoại giao khác đã nhiều lần bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về việc giam giữ tùy tiện cô ấy và sự ngược đãi mà cô ấy phải chịu trong thời gian bị giam giữ. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lập tức trả tự do cho cô ấy vô điều kiện, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng quyền tự do báo chí và quyền tự do bày tỏ ý kiến ​​của người dân”.

Đài Á châu Tự do (RFA) dẫn lời một luật sư nhân quyền Trung Quốc là Nhậm Toàn Ngưu (Ren Quanniu) nói, “Cô ấy phản đối không phải vì tự do của bản thân, mà vì tự do ngôn luận và thực trạng bất công của Trung Quốc”. Cô Vương Kiến Hồng (Wang Jianhong), một người từ lâu đã không ngừng kêu gọi trả tự do cho Trương Triển, nói rằng “Trương Triển tiếp tục tuyệt thực trong tù và tính mạng bị đe dọa, nhưng vẫn kiên trì với hình thức phản đối cuối cùng này. Trương Triển không chỉ vô tội, cô còn là số ít người ở Trung Quốc dám dũng cảm lên tiếng vì sự thật, dám nói ra sự thật, không chịu khuất phục.”

(Nội dung tweet: Em gái của tôi Trương Triển. Ảnh chụp năm 2007, khi ấy cô ấy đang học tại Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam. Năm 2010 cô ấy đã vượt qua kỳ thi tư pháp của Trung Quốc.)

Lý Mộc Tử / Vision Times

Xem thêm: