Cùng với việc “bình thường hóa xét nghiệm axit nucleic“, khi ra ngoài thì cần phải làm xét nghiệm đã trở thành việc thường ngày trong đời sống của người dân Trung Quốc. Mới đây, một bé trai 10 tuổi ở Thượng Hải do bất mãn với việc “bị từ chối xét nghiệm do đứng trên xe điện cân bằng” đã cầm dao gây náo loạn, khiến dư luận chú ý.

p3180881a246637854
Bé trai 10 tuổi ở Thượng Hải bị từ chối làm xét nghiệm axit nucleic nên đã cầm dao làm bếp gây náo loạn. (Ảnh chụp màn hình).

Theo thông tin từ báo chí tại Trung Quốc Đại Lục, một cậu bé khoảng 10 tuổi ở Thượng Hải bị từ chối lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic do đứng trên xe cân bằng điện hôm 9/7. Không ngờ cậu bé này đã về nhà cầm dao làm bếp quay lại và xảy ra cãi vã với những người có mặt tại hiện trường.

p3180891a973527817
Bé trai 10 tuổi ở Thượng Hải bị từ chối làm xét nghiệm axit nucleic nên đã cầm dao làm bếp gây náo loạn (Ảnh chụp màn hình)

Theo đoạn video được đăng tải trên mạng, cậu bé vừa đứng trên xe cân bằng điện, vừa cầm dao làm bếp và la hét liên tục, mặc dù cậu đã nhanh chóng bị người dân trấn áp và nhân viên phòng dịch đã lấy dao khỏi tay cậu, nhưng cậu bé vẫn đỏ mặt quát: “Hôm nay nhất định phải chém chết ngươi! Không ai có thể ngăn cản tôi! Tôi phải chém hắn, nhất định phải chém hắn!”

Sau đó, cậu bé đứng dậy và chỉ tay vào nhân viên phòng chống dịch trước mặt và chửi bới, trong khi một người đàn ông được nghi là người nhà đã nắm tay trái cậu bé ở bên cạnh. Sau khi xé bỏ chiếc mặt nạ trên mặt, cậu bé đã đấm một người đàn ông mặc đồ trắng đang đi về phía mình, và hét lên: “Tôi chém chết ông, tôi chém chết ông”.

Cậu bé ngay lập tức bị đè chặt xuống đất, sau đó tiếp tục hét lên với người đàn ông mặc đồ trắng rằng: “Tôi đánh chết ông, cái xã hội này đều là rác rưởi!” 

Trong quá trình này, 2 người được cho là ông và bà của cậu bé đã khuyên can nhân viên không kích động cậu bé nữa. Cuối cùng, cậu bé đã được gia đình đưa về nhà, và không có ai bị thương tại hiện trường. Vụ việc đã khiến cảnh sát địa phương hẹn phụ huynh của cậu bé đến nói chuyện.

Sau khi đoạn video quay cảnh cậu bé gây náo loạn tại địa điểm làm xét nghiệm đăng lên mạng, nhiều cư dân mạng đã bình luận: “Giáo dục gia đình có vấn đề, cả gia đình cưng chiều làm hư hỏng con”; “Nó cũng bắt nạt bạn học và giáo viên ở trường à?”

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng sự việc này xảy ra ở Thượng Hải, liệu còn có lý do sâu xa hơn, Thượng Hải vừa trải qua một đợt phong tỏa nghiêm ngặt, có thể đã kích thích động đến thể xác lẫn tinh thần. Ví dụ, một số nhân viên phòng chống dịch trong thời gian chống dịch liệu có phải rất hung dữ? Liệu có phải đã trở thành kẻ ác trong con mắt của cậu bé? Ở đâu có vấn đề gì cần tìm ra vấn đề, có thể không phải chỉ là riêng vấn đề của đứa trẻ.